Mỹ nhân đầu tiên trong lịch sử Trung Hoa: Người khiến trái tim cả 6 bậc quân vương phải rung động và hết lòng chiều chuộng

JOEY SPIDERUM |

Nói đến mỹ nhân, người ta nhắc đến Tây Thi, Điêu Thuyền, Vương Chiêu Quân hay Dương Quý phi. Thế nhưng còn một người khác, người này là hoàng hậu của một triều đại, nhưng sau đó vẫn được tân vương của triều đại sau sủng ái. Người ta gọi bà là Tiêu hoàng hậu - hoàng hậu quyến rũ đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc.

Tiêu Hoàng hậu là ai? Bà sinh năm 566, mất năm 648, có xuất thân từ hoàng tộc nhà Tây Lương - công chúa của Lương Minh Đế.

Tương truyền rằng, Tiêu thị sinh ra có khí chất kiều mị làm say đắm biết bao người. Đặc biệt, vẻ đẹp đó không hề bị thời gian tàn phá và thậm chí khi bà 50 tuổi vẫn khiến Lý Thế Dân lạc mất ba hồn bảy vía, mê say ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Mỹ nhân đầu tiên trong lịch sử Trung Hoa: Người khiến trái tim cả 6 bậc quân vương phải rung động và hết lòng chiều chuộng - Ảnh 1.

Mẫu nghi thiên hạ, mệnh đới đào hoa. (Ảnh minh hoạ).

Sở hữu dung nhan tuyệt sắc và sinh vào ngày, giờ đặc biệt nên ngay từ nhỏ, nàng công chúa Tây Lương này đã khiến thầy tướng số thốt lên tám chữ "mẫu nghi thiên hạ, mệnh đới đào hoa".

Sau này, cuộc đời của vị Tiêu mỹ nhân này ứng nghiệm đúng theo tám chữ của thầy tướng số. Năm 13 tuổi, bà được gả cho con trai thứ của Tùy Văn Đế Dương Kiên là Tấn vương Dương Quảng.

Sở dĩ bà là người được chọn dù còn rất nhỏ là do chỉ mình bà có bát tự hợp với bát tự của Tấn vương. Cũng chính nhờ vậy, bà trở thành chính thất của Dương Quảng, được phong làm Tấn vương phi.

Mỹ nhân đầu tiên trong lịch sử Trung Hoa: Người khiến trái tim cả 6 bậc quân vương phải rung động và hết lòng chiều chuộng - Ảnh 2.

Năm 13 tuổi, Tiêu thị trở thành vợ của Tấn vương Dương Quảng. (Ảnh minh hoạ).

Cuộc hôn nhân này về sau cũng rất hạnh phúc; Tiêu thị yêu thương trượng phu của mình với tình cảm chân thành, thuần khiết và trong sáng nhất.

Về phần Dương Quảng, do đã nghe trước về lời tiên đoán "Mẫu nghi thiên hạ, mệnh đới đào hoa", lại thêm Tiêu thị sắc nước hương trời nên cũng vô cùng sủng ái người vợ trẻ tuổi.

Sau này, Dương Quảng lập mưu giết anh trai, ám hại cha và chính thức bước lên ngai vàng, trở thành Tùy Dạng Đế. Tiêu thị cũng nhờ đó mà được sắc phong làm Hoàng hậu, trở thành bậc "mẫu nghi thiên hạ".

Mỹ nhân đầu tiên trong lịch sử Trung Hoa: Người khiến trái tim cả 6 bậc quân vương phải rung động và hết lòng chiều chuộng - Ảnh 3.

Dương Quảng lên ngôi, Tiêu thị cũng trở thành Hoàng hậu. (Ảnh minh hoạ).

Sau khi lên ngôi, Tùy Dạng Đế nhanh chóng sa đà vào thói ăn chơi trụy lạc khiến cho thiên hạ đại loạn.

Đến năm 50 tuổi, Tùy Dạng Đế bị chính đại thần trong triều - Vũ Văn Hóa Cập giết chết, kết thúc triều đại nhà Tùy. Sau đó, chính Vũ Văn Hóa Cập dùng tính mạng của con trai Tiêu thị làm chiêu bài, ép bà trở thành thiếp của hắn.

Không lâu sau, Vũ Văn Hóa Cập bị thế lực cát cứ của Đậu Kiến Đức lật đổ; và Tiêu thị lúc này lại trở thành sủng thiếp cho Đậu Kiến Đức.

Khác với Vũ Văn Hóa Cập, Đậu Kiến Đức tỏ ra rất tôn trọng Tiêu thị, thậm chí còn cử hành lễ tang cho người chồng trước của nàng là Dương Quảng.

Vào lúc này, thế lực của người Đột Quyết ngày càng mạnh mẽ; trước tình hình đó, Nghĩa Thành công chúa - em dâu của Tiêu Thị đang có hôn ước với Khả Hãn Đột Quyết đã yêu cầu Đậu Kiến Đức gửi Tiêu thị đến chỗ mình.

Do thực lực không đủ để đấu lại, Đậu Kiến Đức đành ngậm ngùi giao nộp mỹ nhân.

Mỹ nhân đầu tiên trong lịch sử Trung Hoa: Người khiến trái tim cả 6 bậc quân vương phải rung động và hết lòng chiều chuộng - Ảnh 4.

Trở thành sủng thiếp của Vũ Văn Hóa Cật và Đậu Kiến Đức, Tiêu thị lại bị đưa đến Đột Quyết. (Ảnh minh hoạ).

Đến Đột Quyết, nhờ vào nhan sắc khuynh thành, Tiêu thị khiến hai đời Khả hãn là Xử La và Hiệt Lợi đều sủng ái; nhờ đó bà được sống những ngày tháng đầy đủ, no ấm nơi đất khách quê người.

Mãi cho đến khi Đường Thái Tông Lý Thế Dân đánh bại người Đột Quyết thì Tiêu thị mới được trở về quê hương.

Lúc này, tuy đã 48 tuổi và đang mang thai, Tiêu thị vẫn khiến cho Lý Thế Dân say mê. Nghiễm nhiên, bà nhập cung nhà Đường và trở thành Chiêu Dung dù hơn nhà vua đến 18 tuổi.

Mỹ nhân đầu tiên trong lịch sử Trung Hoa: Người khiến trái tim cả 6 bậc quân vương phải rung động và hết lòng chiều chuộng - Ảnh 5.

Sau nhiều năm sống ở phương Bắc, Tiêu thị cuối cùng quay về Trung Nguyên và trở thành Chiêu dung của Lý Thế Dân. (Ảnh minh hoạ).

Nhờ vào sự khéo léo mà Tiêu Chiêu Dung rất được Lý Thế Dân yêu thương, chiều chuộng.

Lịch sử kể lại rằng, trong một yến tiệc ở Hoàng cung, khi được nhà vua hỏi yến tiệc đêm nay so với yến tiệc năm xưa ở nhà Tùy thì như thế nào, bà đã trả lời rằng: "Bệ hạ là Hoàng đế khai quốc, sao lại đem mình đi so sánh với một vị vua làm mất nước?".

Câu trả lời đó khiến Đường Thái Tông rất mực hài lòng và càng sủng ái bà hơn trước.

Vào năm 648, Tiêu thị qua đời sau 18 năm sống trong hậu cung nhà Đường, hưởng thọ 67 tuổi.

Mỹ nhân đầu tiên trong lịch sử Trung Hoa: Người khiến trái tim cả 6 bậc quân vương phải rung động và hết lòng chiều chuộng - Ảnh 6.

Tiêu thị xứng đáng với danh hiệu đệ nhất mỹ nhân Trung Hoa khi khiến cho 6 bậc quân vương mê đắm trong suốt 60 năm. (Ảnh minh hoạ).

Như vậy, lời dự đoán "mẫu nghi thiên hạ, mệnh đới đào hoa" đã ứng chính xác tới từng bước đi trên đường đời của Tiêu thị từ năm 13 tuổi làm vợ của Dương Quảng, trở thành Hoàng hậu

nhà Tùy, sủng thiếp của Vũ Văn Hóa Cập và Đậu Kiến Đức, Vương phi của hai đời Khả Hãn Đột Quyết và cuối cùng là Chiêu dung của Đường Thái Tông.

Trải qua bao đắng cay, gian truân nhưng Tiêu thị là người đàn bà duy nhất có khả năng làm rung động trái tim của 6 vị quân vương, sống trong yêu thương, chiều chuộng cho đến khi ra đi.

Nguồn: Best China News

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại