Giây phút trạm trưởng chém 2 nữ nhân viên rồi tự tử

Ngọc Tú |

Nghe tiếng la hét, cầu cứu, người dân gần đó chạy đến thì bàng hoàng khi chứng kiến cảnh Trạm trưởng y tế xã Nghĩa Sơn tay cầm hung khí đuổi đánh nhân viên.

Giây phút kinh hoàng trạm trưởng cầm dao chém 2 nữ nhân viên

Sáng 25/9, công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, hiện cơ quan này vẫn đang tiếp tục lấy lời khai của Lê Hữu Đoài (SN 1974; trú xóm Sơn Tây, xã Nghĩa Sơn) để làm rõ vụ việc chém 2 nữ nhân viên nhập viện cấp cứu trước đó vào trưa 24/9.

Trao đổi với PV, ông Vi Văn Quế - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn cho biết, trưa 24/9, chị Trần Thị Điện (SN 1969, xóm 6, xã Nghĩa Minh, Nghĩa Đàn) và chị Nguyễn Thị Quỳnh Nga (SN 1986, xã Nghĩa Sơn, Nghĩa Đàn) được người dân đưa vào cấp cứu.

Trạm y tế xã Nghĩa Sơn nơi xảy ra sự việc kinh hoàng khiến 2 nữ nhân viên cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Trạm y tế xã Nghĩa Sơn nơi xảy ra sự việc kinh hoàng khiến 2 nữ nhân viên cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Lúc mới vào, 2 bệnh nhân bị thương rất nặng do bị chém nhiều nhát trên người và tay. Sau khi được sơ cứu, 2 bệnh nhân tiếp tục được chuyển lên bệnh viện đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An.

Do các vết thương quá nặng, đến 14h chiều cùng ngày, chị Ngà và chị Điện đã được chuyển ra bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để tiếp tục cấp cứu và điều trị.

Riêng ông Lê Hữu Đoài, sau khi gây án đã đập đầu vào tường nhiều lần để tự sát nên bị thương nặng ở đầu và được đưa lên bệnh viện đa khoa Tây Bắc để cấp cứu.

Một ngày sau khi xảy ra vụ việc kinh hoàng trên, nhiều người dân ở xã Nghĩa Sơn vẫn chưa hết bàng hoàng và hoảng sợ. Không ai có thể hiểu được vì sao trong giờ làm việc, trạm trưởng lại có thể cầm dao truy sát 2 nữ nhân viên kinh hoàng như vậy được.

Nhiều vệt máu để lại tại hiện trường và xung quanh khuôn viên Trạm y tế xã Nghĩa Sơn.
Nhiều vệt máu để lại tại hiện trường và xung quanh khuôn viên Trạm y tế xã Nghĩa Sơn.

Theo lời kể của chị Nguyễn Thị Hương (nhà cạnh Trạm y tế) sự việc xảy ra vào khoảng 10h sáng 24/9. Lúc này đang ở trong nhà, chị Hương nghe tiếng cãi cọ, la hét phía bên Trạm xá xã nên chạy sang.

Vừa chạy đến cổng, chị Hương thấy chị Điện người bê bết máu đang chạy ra ngoài cầu cứu. Thấy vậy, chị Hương liền chạy đến đỡ thì bị ông Đoài đẩy ra và với chiếc la via (dùng cạy đinh) chỉ thẳng vào hăm dọa.

Lúc đó chị Điện người bê bết máu. Tôi chạy đến đỡ thì thấy ông Đoài cũng đuổi theo sau với khuôn mặt giận dữ. Chúng tôi can ngăn thì bị ông Đoài đẩy ra và hăm dọa. Sợ quá tôi bỏ ra và chạy xuống nhà vợ ông Đoài gần đó để cầu cứu.

Mấy phút sau tôi quay trở lại thì đã thấy chị Điện nằm dưới mương nước cạnh trạm y tế rồi. Người chị Điện chạy nhiều máu lắm, chị bảo bị ông Đoài lấy dao chém. Ngay sau đó chúng tôi đã gọi xe đưa chị lên viện để cấp cứu”, chị Hương bàng hoàng kể lại.

Vết máu loang lổ trên cột nhà chị Thanh, nơi ông Đoài đập đầu để tự tử.
Vết máu loang lổ trên cột nhà chị Thanh, nơi ông Đoài đập đầu để tự tử.

Chị Nguyễn Thị Thanh (nhà gần trạm xá xã Nghĩa Sơn) cho biết, khi sự việc xảy ra, vợ chồng chị đang làm việc ở phía sau nhà nên cũng không biết rõ nguyên nhân sự việc.

Một lúc sau, thấy anh Đoài chạy hồng hộc vào nhà, chị Thanh cùng chồng chạy ra thì hoảng hồn khi chứng kiến cảnh vợ anh Đoài đang ôm, cản chồng mình lao đầu vào tường tự tử. Quá hoảng sợ, chị Thanh lấy điện thoại gọi cho công an xã xuống để giúp đỡ.

Nhận được tin báo, công an xã đã đến can ngăn ông Đoài lao đầu vào tường tự tử nhưng không được nên phải dùng còng tay lại. “Lúc bị còng tay, ông Đoài vẫn không chịu đứng yên mà tiếp tục ngồi xuống rồi đập đầu xuống sân, máu chảy nhiều lắm”, chị Thanh nhớ lại.


Dù được mọi người can ngăn nhưng ông Đoài vẫn không thôi ý định tự tử nên đập đầu xuống sân tự tử.

Dù được mọi người can ngăn nhưng ông Đoài vẫn không thôi ý định tự tử nên đập đầu xuống sân tự tử.

Trạm trưởng là người hiền lành, tử tế!

Có mặt tại hiện trường vụ việc, khuôn viên Trạm y tế xã Nghĩa Sơn, rất nhiều vết máu còn mới vương vãi trên bàn làm việc và khắp sân nhà.

Phía trong nhà chị Thanh, nhiều vết máu loang lổ vẫn còn sót lại ở cột nhà và bức tường. Người dân cho biết đó là dấu vết của ông Đoài đập đầu tự tử.

Ông Trương Văn Chức (chồng nạn nhân Điện) cho biết, trưa cùng ngày, khi ông đang làm thợ điện gần đó thì nhận được tin báo vợ bị nạn đang điều trị tại bệnh viện.

Vội vàng chạy đến viện, ông Chức không khỏi bàng hoàng khi thấy người vợ bê bết máu đang được các bác sĩ cấp cứu.

Ông Chức bàng hoàng kể lại sự việc kinh hoàng trên.
Ông Chức bàng hoàng kể lại sự việc kinh hoàng trên.

Tôi không nghĩ vợ mình lại có thể bị trạm trưởng đánh đập ra nông nỗi thế này đầu. Từ trước đến nay, bà ấy luôn sống hiền lành. Không hiểu sao giờ bà ấy lại bị như vậy”, ông Chức nói.

Sáng 25/9, người nhà cho biết hiện chị Điện đang được các bác sĩ tại bệnh viện Việt Đức đưa vào phòng mổ để chốt đinh xương quai hàm, nối các gân tay bị chém đứt.

"Mẹ em bị chém nhiều vết lắm, ở trên đầu, 2 vết chém ở má, 2 tay bị chém đứt gân và gãy xương quay tay. Xương hàm của mẹ cũng bị đập gãy. Các bác sĩ nói mẹ mất nhiều máu nên phải truyền hết 2 bịch rồi", chị Trương Thị Thúy (con gái chị Điện) nói.

Được biết, ông Đoài mới lập gia đình năm 2014 và đã có 1 đứa con đầu lòng 8 tháng tuổi.

Ở địa phương, ông Đoài vốn là một người hiền lành và sống vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Từ trước tới nay chưa bao giờ xảy ra sự việc tương tự.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại