Ghen tuông, tạt cả ca nước sôi vào người vợ

Trong thời gian đi làm thuê tại TP.HCM, hai vợ chồng trẻ thường xuyên cãi vã. Sau khi về quê, quá uất ức, người chồng đã nấu nước sôi rồi tạt vào người vợ.

Chiều 20-6, một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Phú Yên cho biết, vừa tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Thị Thanh Hồng (SN 1995, ngụ xã Hoà Tân Đông, huyện Đông Hoà, Phú Yên) trong tình trạng bị bỏng vào sáng cùng ngày.

Theo chẩn đoán ban đầu, chị Hồng bị bỏng độ 1, độ 2, ở vùng mặt, ngực, cổ do nước sôi. Hiện sức khỏe của nạn nhân đã dần hồi phục nhưng vẫn chưa hết hoảng loạn sau vụ việc kinh hoàng vừa xảy ra.

Theo lời khai của bà Trần Thị Lan (SN 1962, mẹ nạn nhân), khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, bà thấy Trần Châu Vinh (SN 1989, chồng chị Hồng) nấu nước sôi, nghĩ rằng con rể nấu nước uống trà và nấu mì cho bữa ăn sáng nên bà không chú ý.

Chị Hồng đang được điều trị tại Bệnh viện Phú Yên

Sau đó, Vinh gọi chị Hồng dậy nói chuyện về đơn xin ly hôn giữa hai người, nhưng do mệt nên Hồng nói: “Có gì tí nữa tui với anh nói chuyện, giờ tui mệt”. Cơn giận nổi lên, Vinh lấy ca nước đang sôi trên bếp lò hắt vào người chị Hồng khiến chị bị bỏng nặng; sau đó Vinh bỏ chạy. Nạn nhân được người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Hồng kể, trong những ngày vợ chồng làm thuê ở TPHCM, vào ban ngày cả hai cùng đi làm thì không có gì xảy ra. Nhưng vài tháng gần đây không hiểu sao Vinh nghĩ rằng bị vợ cắm sừng, nên mỗi lần uống rượu là tìm cớ đánh đập vợ. Không chịu nổi sự hành hạ của chồng, chiều 19-6, Hồng bỏ về quê để làm đơn xin ly hôn thì xảy ra vụ việc trên. Được biết, Vợ chồng Hồng đã có với nhau một cháu gái 16 tháng tuổi. Hiện, Công an huyện Đông Hoà đang tiếp nhận hồ sơ, điều tra vụ việc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại