Ghen tuông, bóp chết vợ cũ rồi vứt xác vào rừng

minhtrang213@gmail.com |

Một người đàn ông đã sát hại vợ cũ của mình, rồi chở xác từ Anh sang Ba Lan để phi tang.

Rimas Venclovas, 47 tuổi và Vitalija Baliutaviciene, 29 tuổi kết hôn vào năm 2007 ở Ba Lan rồi có với nhau 1 đứa con trai. Nhưng cặp đôi này đã ly dị vào tháng 7 năm 2010. Sau đó, Baliutaviciene chuyển sang Anh để sinh sống.
Sau khi phát hiện ra Vitalija có người tình mới ở Anh, gã chồng cũ đã lên kế hoạch bắt cóc và giết cô trong nhiều tháng. Venclovas sử dụng con trai mình như một công cụ tống tiền người vợ cũ, để anh ta có một khoản tiền sang Anh gây án.
ghen-tuong-bop-chet-vo-cu-roi-vut-xac-vao-rung
Nạn nhân Vitalija Baliutaviciene, 29 tuổi
Hung thủ làm một hộ chiếu giả và sử dụng thẻ tín dụng của người bạn gái mới. Anh ta nuôi tóc dài, để ria mép và sắm một chiếc xe mới để tránh bị cảnh sát phát hiện.
Hắn đã bắt cóc Baliutaviciene khi cô đang trên đường đi làm vào buổi sáng ngày 12 tháng 8 ở Peterborough, Anh.
Camera đường phố cũng ghi lại hình ảnh nạn nhân bị một người đàn ông khống chế và lôi đi.
ghen-tuong-bop-chet-vo-cu-roi-vut-xac-vao-rungghen-tuong-bop-chet-vo-cu-roi-vut-xac-vao-rung
Hình ảnh nạn nhân được ghi lại từ camera đường phố
Tên sát nhân đã bóp cổ cô đến chết rồi lái xe chở xác nạn nhân đi một quang đường dài từ Anh sang Ba Lan và vứt xác vào một khu rừng ở phía Tây Ba Lan để phi tang.
Hai tháng sau khi Baliutaviciene bị mất tích, ngày 30 tháng 10, một người đàn ông đi hái nấm trong rừng phát hiện ra thi thể của cô. Thi thể được vứt trong một ngôi mộ đào nông và đã phân huỷ gần hết.
Venclovas chạy trốn khỏi Anh về Lithuania trong tháng 2 năm 2011 sau khi bị cảnh sát tra hỏi về việc tấn công vợ cũ của anh ta.
Sau đó hung thủ đã bị áp giải trở lại Anh để xét xử cho tội danh bắt cóc, giết người.
Phiên toà bắt đầu vào ngày 6/10 tại toá án Old Bailey và sẽ tiếp tục vào tuần tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại