Gã thiếu gia rởm xuống tay sát hại người tình

Trở lại xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP.HCM, nhiều người dân vẫn còn bàng hoàng khi được hỏi về vụ án xảy ra vào sáng 30.7.

Theo những người có mặt tại hiện trường, vào thời gian trên, có một đôi nam nữ chở nhau trên chiếc xe máy. Bỗng nhiên, người phụ nữ nhảy khỏi xe la lớn: “Cứu tôi, cứu tôi”. Những người ở gần đó vẫn chưa kịp hiểu có chuyện gì xảy ra, thì gã đàn ông ngồi trên xe đã vội lao theo. Hắn bắt kịp, lấy một con dao trong túi quần ra, đâm liên tiếp hàng chục nhát vào nạn nhân.

Lúc này, những người dân đứng gần đó chứng kiến sự việc liên hô hoán, cầu cứu. Cùng khoảng thời gian, một đồng chí công an đi ngang, liền dừng lại, xông vào bắt đối tượng. Ngay sau đó, mọi người đưa cô gái đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Tại cơ quan công an, kẻ sát thủ khai mình là Lê Thanh Bình (SN 1987, ngụ huyện Bình Chánh) có mối quan hệ tình cảm với chị Hoàng Thị T. (SN 1989) cách đây một tháng. Thời gian gần đây, chị T. xa lánh, muốn kết thúc chuyện tình cảm. Tuy nhiên, Bình không đồng ý vì tình cảm đối với chị T. vẫn còn rất sâu đậm. Nhiều lần, hắn tìm gặp chị T. muốn kết lại tình cũ nhưng luôn bị từ chối.

Sáng 30.7.2013, Bình lấy một con dao giấu vào trong túi với ý định đến tìm gặp chị T. để cầu xin được nối lại tình cảm. Do biết mỗi buổi sáng, chị T. thường chở con đi học ở trường mầm non nên gã đứng trước chờ. Khi chị T. vừa đưa con vào trường, gã vội vàng tiến lại gần, yêu cầu cùng nói chuyện.

Ban đầu, chị T. không đồng ý, nhưng vì Bình đe dọa nên cuối cùng đành chấp nhận đến quán cà phê nói chuyện. Bình yêu cầu chị T. chở, nhưng vì sợ gã ngồi sau sẽ làm điều không hay nên chị nhờ hắn cầm lái. Tuy nhiên, Bình lại lôi con dao ra dọa nên chị đành chìu ý hắn. Trên đường đi, Bình yêu cầu chị T. phải chở đến quán cà phê và không được bỏ chạy, hô hoán. Vì quá lo lắng, chị T. đã nhảy xuống khỏi xe và bị hắn sát hại.

Tuy nhiên, khi được thẩm vấn, Bình cho rằng, ban đầu không có ý định sát hại chị T. Nhưng vì bỗng nhiên chị T. nhảy khỏi xe, hô lớn kêu cứu, hắn hoảng loạn nên mới dùng dao đuổi theo. Tuy nhiên, khi được hỏi: “Nếu không cố ý thì chỉ đâm một nhát, sao lại đâm liên tục gây nên cái chết cho nạn nhân?”. Hắn chỉ biết cúi đầu thinh lặng.

Bình tại cơ quan điều tra

Bộ mặt thật của kẻ sát nhân

Mấy ngày qua, ông Ngụy Đình Đ. (cha chị T.) rất đau đớn trước sự ra đi của con gái. Ông cho biết, chị T. đã có chồng và một đứa con. Bình thường, chồng chị đi nấu ăn thuê trên Củ Chi. Khi đứa con ra đời được 20 ngày tuổi, người chồng lại lên nhà hàng nấu, để vợ ở nhà nuôi con một mình.

Thời gian gần đây, chồng chị T. đi làm ăn xa. Giữa chị T. và chồng có xảy ra chút khúc mắc. Ông Đ. cũng chẳng hiểu vì sao, con rể không chịu gửi tiền về cho con gái nuôi cháu.

Vì không có tiền nuôi con, chị T. xin vào làm nhân viên quán cà phê của anh trai trên đường Tên Lửa, quận Bình Tân. Tuy nhiên, tính cách của hai anh em không hợp nhau nên chị quyết định nghỉ. Sau đó, chị xin việc khác làm và thuê nhà trọ ở cùng một người bạn.

Trong khoảng thời gian này, Bình gặp, thấy chị T. xinh đẹp nên quyết định đeo bám. Chị T. cũng nhiều lần từ chối tình cảm, nhưng vì khả năng “nổ banh xác” của Bình quá siêu nên đã chiếm được tình cảm của chị T. Được biết, Bình, bảo là con của đại gia nhà giàu, cả gia đình đều đã xuất ngoại hết chỉ còn mình ở nhà. Những ngày đầu tiên khi đến gặp chị T. hắn mượn xe máy, điện thoại xịn để “lòe”.

Thực ra, Bình là kẻ mới ra tù nên nghèo kiết xác. Sự thực dễ dàng bị bại lộ chỉ sau một khoảng thời gian ngắn. Sau vài lần “hót hay”, hắn còn mở miệng mượn của chị T. hai triệu đồng. Nhận ra bản chất thực của Bình, chị T. tìm cách tránh mặt. Tuy nhiên, hắn vẫn kỳ kèo đi theo.

Cách đây chừng nửa tháng, chị T. định chạy trốn Bình bằng cách dọn về nhà cha mẹ ruột để sống. Tuy nhiên, khi chị đang chuẩn bị lên taxi thì hắn đến, dọa tài xế. Cuối cùng, chị đành cùng hắn trở về nhà cha mẹ ruột. Cũng từ đó, hắn biết địa chỉ nên thường xuyên lui tới. Người thân chị T. không đồng ý cho Bình quen thì hắn có lúc dọa sẽ giết người yêu hoặc giết con chị T..

Vì giữa chị T. và chồng vẫn chưa ly dị nên người thân của chị nhiều lần đuổi “khéo”, bảo Bình từ nay không nên đến nữa để mọi người khỏi chê cười. Tuy nhiên, hắn bỏ mặc, nhiều lần đến, giả vờ khóc, cười, thậm chí hôn chị T. trước mặt hàng xóm khiến người thân chị rất buồn.

Cách đây chừng một tuần, Bình nói, từ nay sẽ không đến nữa, vì chị T. không còn yêu mình. Nghe hắn nói vậy, ông Đ. rất mừng, nhưng không thể ngờ hắn lại dám vung dao sát hại chị T.. Ông Đ. mong muốn, pháp luật sẽ xử hắn đúng người, đúng tội để chị T. nơi chín suối được an lòng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại