Đường tình trắc trở của người phụ nữ 3 lần đổ vỡ có con bị chồng biến thành “nô lệ tình dục”

Võ Đoàn |

Không may mắn như bao người phụ nữ khác, bà Ngãi đã trải qua 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ. Tuy nhiên, bà Ngãi thêm một lần nữa gửi số phận mình cho một người đàn ông khuyết tật, ít hơn bà nhiều tuổi.

Bà hy vọng người chồng này sẽ vì lòng cảm kích mà đối xử tốt với Khánh Linh, đứa con riêng của bà. Tuy nhiên, bà Ngãi không ngờ rằng, hắn lại là một tên “yêu râu xanh”, biến con bà thành “nô lệ tình dục” của gã.

Từ 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ

Người phụ nữ thôn quê có con đường tình duyên trắc trở và bi kịch gia đình mà chúng tôi muốn nói đến, là Bà Dương Thị Ngãi (ngụ ấp Núi Nhọn, xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

Cuộc đời bà Ngãi gắn với đoạn trường ngày tháng sống trong đau khổ và bất hạnh. Dù đã trải qua 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ, nhưng bà cũng như bao nhiêu người phụ nữ khác, khao khát có một gia đình, có người để yêu thương.

Cho nên, dù Nguyễn Văn Lý ít hơn bà 6 tuổi, lại bị khuyết tật, bà vẫn không ngại ngần về chung sống với hắn. Nhưng số phận thật quá cay đắng và nghiệt ngã với người phụ nữ này, khi bà tiếp tục lỡ lần đò thứ 3.

Cay đắng hơn, đứa con riêng của bà lại biến thành “nô lệ tình dục” của người chồng bệnh hoạn này.

Khi nhắc đến hoàn cảnh của bà Ngãi, người dân ấp Núi Nhọn ai cũng cảm thương cho số phận hẩm hiu của bà. Được biết, bà Ngãi quê gốc huyện Long Điền (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Bà về làm dâu ở đất Núi Nhọn được hơn chục năm nay.

Đôi mắt ngấn lệ, khi kể lại những biến cố trong cuộc đời mình, bà Ngãi cho biết: “Thời con gái, tôi đã khiến cho bao chàng trai xao động. Trong số những người đàn ông ấy, tôi đã dành yêu thương và chọn Nguyễn Thanh Hùng, người cùng xóm làm chồng.

Cưới hỏi xong, chồng theo thuyền đi đánh cá ngoài biển, tôi buôn bán hải sản ở chợ quê. Lúc bấy giờ, dù vẫn còn nhiều thứ phải lo toan, nhưng tình cảm chúng tôi vẫn luôn mặn nồng.

Nhưng hạnh phúc ấy quá ngắn ngủi, người chồng vốn hiền lành bắt đầu thay tính đổi nết, cũng chỉ vì tôi không sinh được con trai. Vợ chồng tôi vì thế mà tan vỡ”.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc.

“Hôn nhân đầu tiên đổ vỡ, cũng vì Hùng là con trai duy nhất của gia đình, bố mẹ bên chồng tư tưởng vẫn còn phong kiến, nên ông ấy khao khát có một đứa con trai nối dõi tông đường. Hai cô con gái lần lượt ra đời, càng khiến cho Hùng thêm hụt hẫng.

Buồn bã và chán nản, Hùng tìm đến rượu để giải sầu. Hùng lấy lý do tôi không sinh được con trai để giày vò, đánh đập. Hai cô con gái vô tội bị người cha đay nghiến, ruồng bỏ. Trong một ngày, khi 2 vợ chồng cãi vã, Hùng dùng lửa đốt cháy ngôi nhà mới dựng.

Dù vậy, tôi vẫn cam chịu, nhún nhường chồng và hy vọng vào một ngày ông thay đổi. Cho đến khi con gái lớn bị ốm nặng, chồng bỏ mặc, khiến cho bé phải chết tức tưởi, thì tình nghĩa giữa 2 vợ chồng không còn gì để níu kéo”, bà Ngãi nói tiếp.

Tan vỡ trong hôn nhân, bà Ngãi ôm con về nhà mẹ đẻ ở. Một thời gian sau, bà Ngãi gặp một người đàn ông từ tỉnh Quảng Ngãi vào làm công nhân cầu đường ở địa phương. Bà Ngãi kể: “Ngày ấy, tôi đi nấu ăn cho công trình nên quen anh.

Người đàn ông tên Q. quan tâm và tỏ ra cảm thông với hoàn cảnh đơn thân nuôi con của tôi. “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, tôi đã xiêu lòng. Chẳng cần đăng ký kết hôn hay cưới hỏi gì, chúng tôi thuê phòng trọ để sống với nhau.

Ngoài cái tên và quê quán ra, tôi không biết thêm gì về anh hết. Chỉ đến khi phát hiện mình có thai với Q., tôi mới biết Q. đã có vợ con ở quê. Tôi bị Q. bỏ mặc”.

Đến bi kịch gia đình với người chồng thứ 3

Bảy năm sau khi rời bỏ người chồng thứ 2, bà Ngãi quyết định lấy chồng lần 3. Người bà Ngãi chọn làm chồng lần này là ông Nguyễn Văn Lý. Người đàn ông này, từ nhỏ mắc bệnh nên hai chân teo lại.

Do xấu trai lại bị tật nguyền, nên đã gần 40 tuổi, ông Lý cũng chẳng có một mảnh tình để nhớ nhung. Bà Ngãi quen ông Lý trong một lần đi gặt lúa thuê cho chị gái của ông.

Được người thân 2 bên tích cực tác động, nên sau gần 1 năm quen nhau bà Ngãi đã quyết định đi thêm bước nữa. Bà Ngãi giải thích: “Tôi muốn lấy một người có nhiều khiếm khuyết như ông Lý, với hy vọng cuộc sống sẽ yên ấm hơn”.

Thế nhưng, lần này quyết định của bà vẫn sai lầm. Gần 10 năm sống với ông Lý, có chung một cô con gái, nhưng hạnh phúc với bà Ngãi thật quá mong manh.

Lúc về ở với Lý, bà Ngãi gửi con gái lớn cho bà ngoại nuôi dưỡng, bà dắt theo đứa con thứ 2 tên Khánh Linh về nhà chồng. Bà mở một quán tạp hóa nhỏ trước ngõ để kiếm đồng ra đồng vào. Lý thỉnh thoảng cũng ra phụ vợ bán hàng.

Nhìn bề ngoài của cặp vợ chồng này ai cũng mừng cho họ. Một người như Lý không những có vợ lại có con, còn bà Ngãi thì trải qua sóng gió, cuối cùng cũng tìm được bến bờ để neo đậu.

Nhưng chỉ một thời gian ngắn sống với nhau, bà mới hiểu hết tính nết của người chồng này. Hắn chẳng khác người chồng đầu tiên của bà, cũng là một kẻ nát rượu và gia trưởng. Dù bà là lao động chính trong nhà, nhưng tài chính thì Lý nắm hết.

Bà Ngãi kể lại câu chuyện đau lòng với PV.

Thế nhưng, nỗi đau thể xác bà Ngãi đã quen. Điều khiến bà đau đớn tột cùng, chính là việc người đàn ông gần mười năm đầu ấp má kề đã hại đời đứa con gái riêng của bà. Gã đã biến con bé thành “nô lệ tình dục” suốt một thời gian dài, mà bà không hề hay biết.

“Tôi đã đau xót tới mức muốn chết đi khi nghe con kể lại sự việc. Lần đầu tiên, vào một ngày giữa tháng 7/2011, lợi dụng lúc tôi đi vắng, Lý đã gọi mấy người bạn về ăn nhậu.

Đến giữa trưa, khi ai nấy đều đã ngà say và đi về hết, Lý gọi con gái tôi (tức bé Khánh Linh, lúc đó mới 15 tuổi) vào nhà và thực hiện hành vi đồi bại. Lý đã làm “chuyện ấy” với Linh gần cả chục lần”, bà Ngãi nhớ lại.

Không thể chịu đựng người dượng bệnh hoạn, bé Linh trốn về quê ngoại và kể lại sự việc. Bà Ngãi cay đắng chia sẻ: “Cháu nó (bé Linh) nói với tôi, sau mỗi lần thỏa mãn dục vọng, ông ấy đều dọa sẽ giết chết nếu con bé nói chuyện đó với ai.

Nó bảo, nó không sợ chết, chỉ sợ ông ấy đuổi 2 mẹ con tôi ra khỏi nhà. Tôi thật sự rất hối hận, vì đã chọn Lý làm chồng.

Lúc bé Linh 6 tuổi, tôi đến với Lý với hy vọng con gái sẽ được sự bao bọc yêu thương của người cha. Nào ngờ, bé Linh lại bị Lý hại đời. Cuộc đời tôi, coi như chưa lần nào chọn đúng chồng”.

“Yêu râu xanh” bị kết án 18 năm tù giam

Với tội lỗi đã gây ra, Lý phải trả giá với mức án 18 năm tù giam. Về phần mẹ con bà Ngãi, sau bi kịch đổ xuống, ngôi nhà nhỏ cuối ấp của bà luôn đóng cửa. Riêng Khánh Linh vóc dáng gầy ốm, không ra dáng của một thiếu nữ 19 tuổi.

Bà Ngãi cho biết,  một thời gian dài tâm lý của Linh bị ảnh hưởng nặng nề. Gặp người lạ, Linh tỏ ra hoảng hốt, lo sợ, đôi lúc lại ngẩn ngơ, thơ thẩn một cách khó hiểu.

>>> Kỳ án thiếu nữ 17 tuổi si mê ông lão U70 đến có thai

>>> Mâu thuẫn gia đình, cha ôm mìn vào buồng con dâu “nằm ổ” tự sát

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại