Đường dây ma túy của kiều nữ và giám đốc

VĂN TÌNH |

Cách đây 3 năm, trong lúc cùng chồng sang Lào vận chuyển heroin, Lê Thị Huyền bị an ninh nước bạn bắt quả tang và xử phạt tù.

Do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, nữ quái này được cho tại ngoại. Khi người chồng vẫn đang ngồi “bóc lịch” ở nước ngoài, Huyền nhanh chóng cặp với một giám đốc doanh nghiệp vận tải, tiếp tục hình thành một đường dây ma túy mới.

Cả hai bị bắt quả tang khi đang vận chuyển 2kg ma túy “đá”.

Chồng ở tù, vợ cặp bồ buôn ma túy

Qua theo dõi tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn, đầu năm 2012, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một đường dây chuyên vận chuyển ma túy “đá” từ nước ngoài về Việt Nam, theo Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Các đối tượng trong đường dây ma túy này rất tinh vi, xảo quyệt. Chúng thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động, gây nhiều khó khăn cho việc điều tra.

Đi sâu vào xác minh, các trinh sát nắm được, kẻ cầm đầu đường dây ma túy này là Lê Thị Huyền (SN 1988, trú tại thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Dù còn rất trẻ, nhưng Huyền đã là một tội phạm ma túy khét tiếng ở Hà Tĩnh.

Theo tài liệu trinh sát, năm 2011 khi mới 23 tuổi, Huyền đã cùng chồng là Trịnh Trường Giang (SN 1978) sang Lào thực hiện nhiều phi vụ buôn bán heroin với số lượng lớn.

Sau đó, cặp vợ chồng này sa lưới Công an Lào khi đang vận chuyển 17 bánh heroin. Trịnh Trường Giang bị tòa án Lào phạt mức án 7 năm tù giam, còn Lê Thị Huyền do đang nuôi con nhỏ nên được cho tại ngoại.

Những tưởng trước sự khoan hồng của pháp luật nước bạn, Huyền sẽ trở về quê lo làm ăn, chăm nuôi con nhỏ

. Nhưng việc buôn bán “cái chết trắng” đã ăn sâu vào máu, nên ả tiếp tục móc nối với những tên tội phạm để trở lại con đường cũ.

Mặc dù chồng đang thụ án tù giam tại Lào, nhưng trong những chuyến “hàng”, Huyền đã nhanh chóng cặp với một “đối tác” mới là Bùi Văn Hòa (SN 1975, trú xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, Nghệ An).

Hòa là giám đốc Công ty TNHH kinh doanh vận tải Đức Mạnh và cũng là ông chủ một trang trại có quy mô lớn tại xã Nam Anh. Thấy công việc vận chuyển buôn bán ma túy “đá” nhanh giàu, Hòa cấu kết với Huyền để sang Lào mua “hàng” về Việt Nam tiêu thụ.

“Hợp tác” làm ăn với nhau được một thời gian, Huyền sinh cho Hòa một đứa con nên mối quan hệ càng chặt chẽ hơn.

Sa lưới cùng 2kg ma túy "đá"

Sau một thời gian dài điều tra, trung tuần tháng 11-2014, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, Cụm đặc nhiệm phòng chống ma túy số 2 - Cục Cảnh sát biển và Hải quan Hà Tĩnh, xác lập chuyên án.

Ngày 18-11-2014, các trinh sát báo về cho biết, nữ quái Lê Thị Huyền mang rất nhiều ngoại tệ chuẩn bị sang Lào thực hiện một chuyến “hàng” lớn.

Sau cuộc hội ý chớp nhoáng, ban chuyên án đã triển khai lực lượng bám sát mục tiêu.

Sau một ngày “giao dịch” tại Lào, sáng 19-11-2014, Huyền vận chuyển “hàng” vào Việt Nam.

Đến 8 giờ 30, khi xe đến gần khu vực ngã ba thị xã Hồng Lĩnh, Huyền xuống xe rồi đi tới chỗ chiếc Toyota mang BS: 37C-035.67 đang dừng bên lề đường.

Từ trên xe, Hòa thấy Huyền xuất hiện đã mở cửa cho người tình leo lên để chở đi.

Khám xét xe ôtô của Hòa

Tuy nhiên, xe mới khởi động máy, cả Hòa và Huyền gần như rụng rời tay chân khi thấy lực lượng chức năng bao vây.

Cặp tình nhân đành thúc thủ, không kịp phi tang tang vật. Tại hiện trường, ban chuyên án thu được 2kg ma túy “đá”, 2 điện thoại di động, 3,6 triệu đồng, 1 ôtô và một số giấy tờ liên quan.

Ngay sau đó, Huyền và Hòa được đưa về cơ quan điều tra để làm rõ. Bước đầu, cả hai thừa nhận các hành vi phạm tội.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại