Đuổi vợ về để "bắt ma" trước khi cầm dao tấn công con 4 tuổi

Hoàng Hải |

Đêm hôm trước khi cầm dao cứa cổ con gái, Dương không ngủ trong nhà mà nằm ngoài bờ tường rào. Khi thấy vợ ra để gọi vào, hắn liền đuổi về để "bắt ma".

Lẩm bẩm như người bị "ma nhập"

Việc Đào Văn Dương (SN 1977, trú tại tổ 14, phường Tân Thành, TP. Thái Nguyên) dùng dao cứa cổ con gái là cháu Đào Thị T. (SN 2011) vào chiều ngày 7/5 tới nay vẫn là nỗi ám ảnh của người thân.

Tiếp xúc với bố mẹ và vợ của Dương, ai cũng nói thời gian gần đây anh ta có nhiều biểu hiện không bình thường, nhất là sau đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Theo người thân trong gia đình, tính tình Dương trở lên lầm lì, ít nói hay đi lang thang trong nhà, miệng thi thoảng lẩm bẩm như người bị “ma nhập”.

Những ngày trước đó, Dương là người hay uống rượu nhưng hôm xảy ra sự việc, anh ta không uống một ngụm rượu nào.

Gia đình cũng đã định ngày đưa Dương đi khám ở bệnh viện nhưng chưa kịp đi thì sự việc đau lòng đã xảy ra.

Mặc dù được mẹ bế nhưng cháu Đào Thị T. rất sợ hãi mỗi khi thấy người lạ

Mặc dù được mẹ bế nhưng cháu Đào Thị T. rất sợ hãi mỗi khi thấy người lạ

Vẫn chưa hết bàng hoàng về sự việc vừa xảy ra với gia đình, chị Trần Thị H. (SN 1985, vợ Dương – PV) buồn rầu tâm sự: “Không hiểu vì sao mà chồng tôi lại có hành động dùng dao cứa cổ con gái như vậy?

Trong nhà, anh Dương quý cháu T. nhất, đi đâu về cũng mua quà, bánh cho con bé. Nghe tin cháu bị bố dùng dao cứa cổ mà tôi bủn rủn chân tay, không dám tin vào sự thật.

Cũng may nhà tôi phúc lớn, nếu không giờ này tôi đã không được ngồi đây bế con”.

Cũng theo lời chị H., chị đi làm ở công ty may gần nhà còn Dương mở xưởng làm mộc tại gia đình.

Tuy điều kiện kinh tế gia đình không khá giả như những hộ dân khác trong tổ dân phố, nhưng cũng không phải vay mượn của ai, công việc của Dương cũng rất đông khách.

Trước khi sự việc xảy ra, hai vợ chồng không hề xảy ra xích mích hay mâu thuẫn gì.

Đuổi vợ về để "bắt ma"

Khi chúng tôi hỏi về những biểu hiện lạ của chồng trước khi sự việc xảy ra, chị H. tỏ vẻ hoảng sợ chia sẻ: “Đêm hôm (đêm 6/5 – PV) trước khi vụ việc xảy ra, chồng tôi không ngủ ở trong nhà mà ra ngoài bờ tường rào nằm.

Ban đầu nghĩ do trời nóng nên anh ấy ra nằm hóng mát nhưng đến hơn 23h, chưa thấy anh Dương vào ngủ tôi liền ra tìm.

Sơ đồ phác họa vết thương của cháu Đào Thị T.

Sơ đồ phác họa vết thương của cháu Đào Thị T.

Khi tôi ra gọi vào nhà, anh Dương không hề nói gì, hỏi gì cũng không trả lời.

Đến khoảng gần 12h đêm, tôi cầm chăn ra nhưng chưa đắp thì anh Dương đã đạp đi. Lúc này tôi bắt đầu cảm thấy sợ về hành động bất thường của chồng mình.

Thấy chồng làm như vậy, tôi đành vào nhà. Đến 1h (ngày 7/5 - PV), tôi lại tiếp tục ra gọi chồng vào nhà ngủ.

Nhưng vừa nhìn thấy tôi anh Dương đuổi: “Mày vào nhà ngay để tao bắt ma”.

Nghe chồng nói thế mà tôi giật mình, cảm thấy rất sợ hãi nên liền vào trong nhà nằm đến sáng mới dám ra ngoài".

Chị H. cũng cho hay, từ trước đến giờ Dương không hề có bệnh tật gì trong người, cũng như không có tiền sử bị bệnh tâm thần.

Tuy nhiên, sau khi bị bắt Dương được cơ quan công an đưa vào Bệnh viện Tâm thần TP. Thái Nguyên để thăm khám nhưng do hoàn cảnh gia đình neo người lại phải chăm sóc con nhỏ nên chị chưa thể đi thăm chồng.

Trao đổi với phóng viên về tình trạng sức khỏe của cháu Đỗ Thị T., Bác sĩ Phạm Xuân Nguyên – Trưởng khoa ngoại chấn thương Bệnh viện gang thép Thái Nguyên cho biết: “Tình trạng sức khỏe của cháu T. tiến triển rất tốt.

Khoảng 1 – 2 ngày nữa cháu có thể xuất viện, rất may các vết thương chỉ bị đứt phần ngoài da, không ảnh hưởng tới dây thần kinh hay động mạch.

Bác sĩ Nguyên cũng cho biết thêm, ngoài 2 vết thương ở cằm và cổ, cháu T. còn một vết ở gáy trái, tất cả các vết thương dài từ 5 – 7 cm.

Kỳ án thiếu nữ 17 tuổi si mê ông lão U70 đến có thai

'Sát thủ' Lê Văn Luyện: Những ngày ăn năn trong trại giam

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại