Đòi ly hôn, vợ bị chồng tiêm thuốc độc

Mặc dù cả hai bên gia đình khẳng định đôi vợ chồng trẻ này rất thương yêu nhau và cả hai đều là dâu hiền rể thảo. Tuy nhiên, vì cưới nhau còn trẻ nên chưa nhận thức được hết vấn đề dẫn đến vợ chồng thường hay cãi nhau.

Đỉnh điểm của cuộc cãi nhau này là người vợ đòi ly hôn. Ngăn vợ mãi không được, người chồng trẻ đã dùng thuốc diệt chuột pha lẫn thuốc diệt cỏ để tiêm vào người vợ.

Do vợ đòi ly hôn dẫn đến hậu quả người chồng thì bị cơ quan điều tra bắt giữ vì hành vi tiêm thuốc độc vào người vợ, còn người vợ bị nhiễm độc phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Vụ án đau lòng trên xảy ra tại xã Phước Tân thuộc TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Vụ sát hại vợ bằng thuốc độc

Chiều ngày 23.7, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trương Minh Thiện (23 tuổi, ngụ xã Phước Tân, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi đầu độc vợ.

Đòi ly hôn, vợ bị chồng tiêm thuốc độc
Ông Trương Văn Cạn đang bày tỏ nỗi niềm với phóng viên

Theo thông tin ban đầu, trước đó, do cãi nhau với Thiện nên chị Trịnh Thị Hồng Diễm (23 tuổi, vợ Thiện) đã bỏ về nhà mẹ đẻ ở phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Đến trưa ngày 19.7, do cơn bực bội vẫn chưa thể nào nguôi được, chị Diễm quay trở về nhà riêng để nói chuyện phải quấy với chồng. Tuy nhiên sau một hồi nói chuyện, mâu thuẫn không được giải quyết mà còn bùng phát hơn nên chị Diễm bức bách đòi chồng phải ly hôn. Thiện không đồng ý.

Mặc cho chồng phản đối, chị Diễm tự mình đi thu dọn quần áo, đồ đạc cá nhân để về nhà mẹ ruột nhằm thể hiện sự quyết tâm ly hôn của mình. Sau khi cãi vã, thấy vợ không thay đổi ý định mà cứ đòi ly hôn như vậy, Thiện nhiều lần ngăn cản nhưng không được. Ức chế dồn lên, Thiện xuống dưới nhà lấy thuốc diệt cỏ pha lẫn thuốc diệt chuột cho vào ống tiêm để hạ sát chị Diễm.

Sau khi lấy được loại thuốc độc trên, Thiện đi lên nhà trên, thấy chị Diễm đang tiếp tục thu dọn đồ đạc nên xông vào xô ngã chị. Sau khi khống chế được vợ, Thiện dùng ống tiêm có chứa sẵn thuốc độc tiêm vào người Diễm. Trong lúc Thiện đang thực hiện hành vi đầu độc vợ của mình thì ông B., cha đẻ của chị Diễm đi đến nơi và lao vào can ngăn, xô Thiện ra.

Ngay sau đó, ông B., vội vã kêu người thân và hàng xóm đưa chị Diễm đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai). Tuy nhiên, do chị Diễm bị ngấm độc tố quá nặng nên Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất đã chuyển chị Diễm lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để tiếp tục điều trị, cứu chữa.

Riêng Trương Minh Thiện sau khi hạ sát vợ không thành đã gần như kiệt quệ tinh thần nên chỉ biết gục đầu tại chỗ mà không hề chạy trốn. Ngay sau khi nhận được tin báo từ người dân, công an đã có mặt tại hiện trường bắt giữ Thiện. Làm việc với cơ quan điều tra, Thiện đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình chỉ vì xích mích chuyện gia đình, vợ đòi ly hôn nên đã ra tay sát hại vợ rồi tìm cách tự tử.

Chúng nó còn yêu thương nhau lắm

Đó là lời khẳng định của ông Trương Văn Cạn, cha đẻ của Thiện. Với gương mặt buồn rầu, ông không muốn nói đến sự việc này với bất cứ phóng viên nào đến liên hệ thông tin. Tuy nhiên, sau một hồi nói chuyện, chia sẻ về sự việc đau lòng, ông cũng phần nào hé mở đôi chút qua lời tâm tình của người cha về chuyện tình của vợ chồng Thiện - Diễm.

Cũng theo ông Cạn: “Trước nay gia đình ông sống rất đầm ấm và chẳng có chuyện gì xảy ra. Từ ngày chúng nó lấy nhau (Thiện và Diễm - PV) cũng sống rất là hòa thuận, thương yêu nhau lắm. Còn việc cãi nhau thì đương nhiên là chúng nó còn trẻ, chưa hiểu hết cuộc sống thì sẽ phải có lúc này lúc kia.

Tuy nhiên, những cuộc cãi vã của vợ chồng trẻ chúng nó cũng chỉ như gió thoảng mây trôi nên ngay sau đó chúng nó đã làm hòa với nhau và coi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Đó cũng là chuyện bình thường của bao nhiêu cặp vợ chồng trẻ khác. Lấy nhau đã được hơn hai năm, gần đây, từ lúc mở quán phở để làm ăn mới xảy ra chuyện cãi nhau đó. Theo tôi có thể do chúng nó làm ăn không được thuận buồm xuôi gió, gặp nhiều trắc trở” nên đâm ra cãi vã".

Đòi ly hôn, vợ bị chồng tiêm thuốc độc
Căn nhà nơi xảy ra vụ tiêm thuốc độc vào người vợ trẻ

“Là người trong gia đình, bây giờ sự việc đã xảy ra rồi, chúng tôi chẳng ai trách đứa nào, chỉ mong gia đình chúng nó sống hòa thuận để không còn cảnh cãi vã nhau như vừa rồi nữa. Mà vợ nó (Diễm - PV) sống rất tốt với gia đình nhà chồng.

Từ khi nó về làm dâu nhà này chưa bao giờ xảy ra một điều tiếng gì và luôn lo lắng cho gia đình. Nên khi chuyện cãi nhau cũng chỉ chuyện riêng của hai đứa mà gia đình cũng không hề biết. Thế nên khi xảy ra chuyện đó, chúng tôi mới giật mình. Có lẽ cũng tại thằng Thiện nó yêu con Diễm quá, lại rơi vào tình huống vợ đòi ly hôn nên mới bột phát hành động dại dột như vậy” - một người thân trong gia đình ông Cạn, nói.

Tiếp tục tìm hiểu, chúng tôi đã đến gia đình bà Mai, mẹ của chị Diễm thì được biết bà Mai lúc đó đang ở trong bệnh viện chăm sóc con gái. Trao đổi với chúng tôi chỉ có anh, chị của chị Diễm. “Thật lòng mà nói, chuyện này gia đình chúng tôi cũng không muốn nói ra làm gì. Bởi nó là chuyện không hay nên mọi người trong gia đình chẳng ai muốn nhắc tới.

Từ khi Thiện mới yêu và làm quen với Diễm, gia đình cũng thấy nó rất đàng hoàng. Kể cả sau này chúng nó cưới nhau, Thiện cũng đối xử rất tốt với vợ nó. Khi cùng vợ về bên gia đình này, nó cũng rất đàng hoàng chưa để xảy ra một điều tiếng gì. Chuyện xảy ra bữa hôm rồi đều khiến cho cả hai gia đình chúng tôi bất ngờ. Nhưng dù sao, hai đứa chúng nó cũng còn thương yêu nhau lắm nên bây giờ chúng tôi đang chờ Diễm xuất viện về nhà rồi sẽ viết đơn bãi nại cho chồng nó” - những người thân trong gia đình Diễm cho biết.

Không biết tương lai rồi sẽ như thế nào?

Theo tìm hiểu của chúng tôi thì chiều ngày 24.7, gia đình đã làm thủ tục để chuyển chị Diễm lên Bệnh viện Chợ Rẫy. Các bác sĩ ở đây cho biết, từ khi nhập viện, các bác sĩ đã tận tình cứu chữa và thanh lọc được hết các độc tố trong người chị Diễm.

Không biết tương lai giữa cặp vợ chồng trẻ này rồi sẽ ra sao? Chỉ biết hiện tại một người phải đi cấp cứu, còn một người đang bị cơ quan điều tra bắt giữ. Không biết khi chị Diễm trở về, viết đơn bãi nại thì Thiện có được pháp luật khoan hồng hay không. Tất cả còn phải chờ thời gian mới có câu trả lời chính xác. Chỉ biết giờ đây, cả Diễm và Thiện đang bị giằng xé rất nhiều mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu hết.

Trao đổi với chúng tôi bên lề sự việc, một chuyên gia tâm lý, nói: “Nói chung về cuộc sống, khi con người ta chưa thể giãi bày hết với nhau thì chỉ cần có một chút xích mích nhỏ giữa vợ chồng cũng đã gây nên những chuyện tai hại mà nhiều khi chính bản thân họ không thể lường hết được. Vì vậy, trong cuộc sống, cần nhường nhịn lẫn nhau để đem đến hòa khí. Nhất là trong cuộc sống vợ chồng, nhường nhịn nhau để rồi tìm hiểu những khúc mắc mà hai người vấp phải nhằm xóa bỏ những nghi ngờ để xây dựng một gia đình hòa thuận, yên vui”.

Mặc dù chuyện đã xảy ra, đã khiến nhiều người phải giật mình. Tuy nhiên, theo sự tìm hiểu cặn kẽ của chúng tôi thì đây chỉ là do một phút nông nổi bốc đồng của tuổi trẻ mà Thiện trót lỡ chứ thật ra anh và Diễm còn rất thương yêu nhau. Nguyện vọng hiện tại của gia đình hai bên cũng mong muốn họ tiếp tục sống với nhau. Chúng tôi cũng xin cầu chúc cho họ sớm gặp lại để cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc sau bao nhiêu sóng gió.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại