Đoạt mạng chồng trong đêm mưa xối xả ở Bắc Giang

Hòa Anh - LN |

Vừa đi làm về, sẵn có hơi men trong người, anh Nguyễn Văn Ba ở Bắc Giang có lời qua tiếng lại với vợ và bất ngờ bị chị này đâm chết bằng 3 nhát dao chí mạng.

Nhát dao chí mạng trong đêm tối

Theo thông tin chúng tôi nhận được, vụ án mạng đau lòng xảy ra vào khoảng 21h30 ngày 21/5, tại thôn Lại Tân, xã Tân Lập (Lục Ngạn, Bắc Giang).

Điều tra ban đầu cho thấy, vào thời điểm trên, anh Nguyễn Văn Ba (SN 1970, ở thôn Lại Tân, xã Tân Lập) đi làm về. Sẵn có men rượu trong người cộng thêm sự bực bội từ trước, anh Ba đã to tiếng với vợ là chị Phạm Thị Thúy (SN 1972).

Trong giây phút nóng giận, chị Thúy đã dùng dao nhọn hạ sát người đàn ông từng nhiều năm “đầu gối tay ấp” bằng 3 nhát dao oan nghiệt.

Sau khi bị vợ hạ sát, anh Ba cố lết ra đến thềm cửa để kêu cứu với hàng xóm.

Nơi anh Ba bị vợ sát hại bằng 3 nhát dao chí mạng

Theo những người hàng xóm của gia đình nạn nhân, đêm hôm xảy ra sự việc trời mưa rất to nên không ai biết để can ngăn.

Khi hay chuyện, tất thảy mọi người trong thôn ai nấy đều bàng hoàng, sửng sốt. Chuyện vợ chồng anh Ba mâu thuẫn, cãi vã nhau là thường xuyên nhưng chẳng ai nghĩ rằng tồi tệ đến mức như vậy.

Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Văn Đãi, công an viên xã Tân Lập cho biết:

“Sau khi đâm chồng, chị Thúy có chạy sang nhà anh Sơn hàng xóm để nhờ các anh sang băng bó vết thương cho anh Ba. Chị vừa đi tay vừa lăm lăm con dao nhọn hoắt dính đầy máu.

Biết chuyện chẳng lành, anh Sơn đã gọi thêm anh Đảng, anh Hải chạy sang cùng để xem sự thể ra sao.

Ông Nguyễn Văn Đãi - công an viên xã Tân Lập đang kể lại sự việc với PV.
Ông Nguyễn Văn Đãi - công an viên xã Tân Lập đang kể lại sự việc với PV.

Khi đến nơi, trước mắt họ là một cảnh tượng vô cùng hãi hùng. Anh Ba nằm gục bên vũng máu ở gần ngõ, trong nhà đầy máu còn Chị Thúy thì mặt tái mét, không nói được câu nào” .

Ngay lập tức, các anh Sơn, Đảng, Hải đã lao tới kiểm tra tình hình sức khỏe của anh Ba. Cả 3 người lúc này đều nhìn nhau lắc đầu bởi đã cố gọi, lay người anh Ba nhiều lần mà không thấy phản ứng.

"Lúc này dù biết anh Ba đã chết nhưng mọi người đều thông báo cho người thân rồi đưa anh ra bệnh viện huyện Lục Ngạn cấp cứu”, ông Đãi nói thêm.

Theo thông tin ban đầu, anh Ba chết do 3 nhát dao chí mạng, trong đó có 2 nhát dao bên sườn phải, 1 nhát dao bên sườn trái. Qua đặc điểm các vết thương trên người anh Ba đều cho thấy anh bị đâm từ đằng sau.

Theo người dân trong làng, vợ chồng nhà Ba, Thúy đã làm đơn ly hôn và cả hai đều chấp thuận ký. Lúc sự việc xảy ra là đang trong thời gian chờ tòa án xử. Chính vì vậy, tình cảm giữa hai người đã không còn khăng khít.

Ám ảnh từ hoàn cảnh éo le

Theo tìm hiểu của PV tại địa phương, nạn nhân Ba là người con trai thứ 3 trong một gia đình 7 anh chị em. Ngay từ khi lập gia đình, các anh em anh Ba đều xin ra ở riêng, mỗi người một vị trí để khai hoang, lập nghiệp.

Những tưởng như thế là hạnh phúc nhưng trong gia đình, vợ chồng Ba – Thúy thường xuyên cãi vã, to tiếng với nhau.

“Phải nói thật là chú Ba nhà tôi nóng tính. Mỗi lần uống rượu về cộng với bản tính nóng nảy nên vợ chồng hay cãi vã nhau.

Những lúc như thế, chúng tôi xuống khuyên can đủ điều. Với chú Ba, tôi biết chú ấy không phải là người ác”, ông Bằng, anh trai nạn nhân bộc bạch.

Ngôi nhà vợ chồng chị Thúy sinh sống trước đã lạnh lẽo, giờ lại càng thêm ảm đạm khi sự việc xảy đến.

Ngôi nhà vợ chồng chị Thúy sinh sống trước đã lạnh lẽo, giờ lại càng thêm ảm đạm khi sự việc xảy đến.

Vợ chồng anh Ba chủ yếu sống nhờ vào gần 200 gốc vải trong vườn nhà. Thời gian gần đây, chị Thúy đi buôn bán chuối và các loại hoa quả khác, còn anh Ba đi làm thợ xây từ Tết đến nay.

Gia đình vẫn thuộc hộ nghèo của xã.

Cuộc sống vợ chồng vốn đã căng thẳng, nay lại căng thẳng hơn khi 3 đứa con phải bươn chải kiếm sống nơi xứ người.

Như lời vợ chồng ông Bằng nói, trong căn nhà ba gian lạnh lẽo, ban ngày đóng cửa im ỉm, chỉ có tối đến hai vợ chồng đi làm về thì “cơm ai nấu, người ấy ăn”, không khí càng thêm ảm đạm, não nề.

Cảnh bốn đứa con vợ chồng chị Thúy đầu đội khăn trắng thẫn thờ trước cửa nhà khiến khung cảnh càng thêm sầu não.

Lúc nghe tin sự việc không may xảy đến với bố mẹ ở nhà, 3 người con đang làm thêm ở Trung Quốc và 1 người lấy chồng gần nhà đã tức tốc trở về. Cái tin dữ đến bất ngờ khiến cho cả 4 chị em đều không tin đó là sự thật.

Chị Nguyễn Thị Hồng đờ đẫn trong đau đớn.

Chị Nguyễn Thị Hồng đờ đẫn trong đau đớn.

Nghẹn ngào trong nước mắt, chị Nguyễn Thị Hồng (SN 1990) – con gái lớn của vợ chồng anh Ba – nấc lên từng hồi. Đôi mắt chị đờ đẫn vì hoàn cảnh éo le của nhà mình.

Cố kiềm chế, chị khe khẽ: “Lúc hay tin người nhà báo bố mẹ cãi nhau rồi dẫn đến sự việc kia xảy ra, chúng tôi chẳng ai tin là sự thật. Trước bố mẹ có hay cãi nhau nhưng chẳng bao giờ đi quá như hôm nay”.

Gánh nặng gia đình giờ đè nặng lên đôi vai mềm yếu của chị Hồng. Bố hiện tại đã không còn, mẹ vướng vào vòng lao lý, chị Hồng chỉ biết trông chờ vào sự giúp đỡ của họ hàng.

Bà con hàng xóm đến động viên gia đình, ai cũng thương cho hoàn cảnh của gia đình chị Hồng.
Bà con hàng xóm đến động viên gia đình, ai cũng thương cho hoàn cảnh của gia đình chị Hồng.

“Bây giờ bố tôi đã như thế, người mất thì không thể quay trở lại được. Mẹ thì lại đang bị tạm giam ở tỉnh mà cũng chẳng biết những ngày sau sẽ thế nào.

Giờ chúng tôi chỉ biết đến đâu thì đến thôi. Quá sức chịu đựng rồi”, chị Hồng buồn rầu.

“Giờ bố tôi chết cũng chết rồi, giờ chỉ còn có mẹ. Mẹ thì cũng đang bị giam giữ và cũng chưa rõ là pháp luật quyết định thế nào.

Chúng tôi chỉ mong cơ quan chức năng thương tình, giảm nhẹ tội cho mẹ chúng tôi để bà nhanh chóng được về đoàn tụ với các con, các cháu.

Gia đình tôi đã đến mức kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần rồi” , cô con gái lớn của chị Thúy không cầm được nước mắt khi nhắc đến mẹ.

Kỳ án thiếu nữ 17 tuổi si mê ông lão U70 đến có thai

Gã đàn ông 3 đời vợ và thói trăng hoa, bẫy tình hàng loạt phụ nữ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại