Nước mắt của ông bố tưới xăng thiêu sống con vì buôn chuyện

Hoàng Hải |

"Nếu không có rượu, cho tiền tôi cũng không làm", ông Hoàng Văn C. thanh minh về việc mình tưới xăng rồi châm lửa thiêu sống con gái.

Việc ông Hoàng Văn C. (SN 1979, trú tại thôn Cầu Trang, xã Mỹ Thái, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) tưới xăng rồi châm lửa thiêu con gái là em Hoàng Thị Ch. (SN 2000) khiến người dân vô cùng bàng hoàng.

Bởi theo đánh giá của người dân địa phương, ông C. là người rất hiền lành, chịu khó. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên ông bươn chải khắp nơi để kiếm tiền chăm lo cho gia đình.

Kể từ ngày tưới xăng rồi châm lửa thiêu sống con gái, mỗi lần đi ra khỏi nhà ông C. luôn cảm thấy rất xấu hổ với bản thân và bà con hàng xóm.

Chỉ vì một phút nóng giận và không giữ được bình tĩnh, ông đã gây ra sự việc đau lòng, khiến bản thân phải dằn vặt.

Con ngõ dẫn vào gia đình ông Hoàng Văn C. đang sinh sống

Con ngõ dẫn vào gia đình ông Hoàng Văn C. đang sinh sống

Ngồi bần thần, tựa lưng vào tường ngoài hiên nhà, ông C. buồn rầu tâm sự: “Gia đình kinh tế khó khăn nên tôi thường xuyên đi làm ăn xa còn vợ thì ở nhà chăn nuôi và mở quán tạp hóa nhỏ, bán cho người trong làng.

Từ ngày xảy ra sự việc đến bây giờ tôi cũng ít khi ra ngoài, tuy nhiên tôi và cháu Ch., hai bố con vẫn hay nói chuyện, tâm sự với nhau. Thấy con gái không giận mình tôi thấy vui lắm.

Ông C. cũng cho hay, đáng lý ra em Ch. đã thi xong tốt nghiệp cách đây gần một tuần nhưng không may xảy ra sự việc nên gia đình đã xin các thầy cô trong trường cho thi lại. Đến ngày 19/5, em Ch. đã được nhà trường tổ chức cho thi lại.

 Ông Hoàng Văn C.

 Ông Hoàng Văn C.

Nếu không có chuyện xảy ra, ông sẽ là người đưa con đi thi, nhưng vì xảy ra sự việc trên nên bà con trong thôn bàn tán xôn xao.

Sợ ảnh hưởng đến tâm lý của con, ông C. phải để bà Hoàng Thị L. (SN 1981, vợ ông C. – Pv) đưa con đi.

Trong thời gian cháu đi bệnh viện, lúc nào tôi cũng ở bên cạnh con gái. Kể từ ngày gây ra sự việc đến giờ, chưa đêm nào tôi được ngủ ngon giấc.

Mỗi khi nhắm mắt, tôi lại nhớ lại cảnh tượng đau lòng khi mình châm lửa đốt con gái. Nhiều khi nghĩ thương con, nước mắt cứ trào ra, tuy buồn ở trong lòng nhưng không dám tâm sự, chia sẻ cùng ai.

Những vết thương của con gái bị ở ngoài da rồi sẽ qua khỏi. Còn tôi cả sẽ thấy đau khổ và dằn vặt suốt cả cuộc đời", ông C. rưng rưng nước mắt tâm sự về lỗi lầm mà mình gây ra.

Ông C. cũng cho biết thêm, em Ch. nằm viện điều trị rất tốn kém. Vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn, lại phải nuôi 4 đứa con nhỏ nên trong nhà không có đồng nào, 2 vợ chồng làm lụng vất vả cũng chỉ đủ sống qua ngày.

Anh em trong nhà đều túng thiếu nên gia đình phải bán con trâu đi để đóng viện phí cho con gái.

Nói về việc tưới xăng vào người con gái rồi châm lửa đốt, ông C. cho hay: "Chai xăng tưới vào người con gái cũng chỉ có một ít. Nhà bán quán nên cũng có xăng dự trữ. Trong lúc say rượu không kiềm chế nổi bản thân nên tôi mới làm như vậy.

Tôi nghĩ cũng chỉ là dọa để cháu chăm chỉ học hành chứ không nghĩ là mình bật lửa để thiêu con. Nếu không có rượu cho tiền tôi cũng không làm như thế.

Qua việc trên, tôi vô cùng ân hận và bị xã hội lên án, nhưng tôi chưa bao giờ chối bỏ việc gây ra cho con”, ông C. thanh minh về hành động của mình.

Được biết, ngày 18/5, tình hình sức khỏe của em Ch. đã ổn định, cộng với việc em phải về nhà để thi tốt nghiệp nên bác sĩ đã cho xuất viện.

Do xảy ra sự việc trên nên nhà trường và thầy cô đã tạo điều kiện cho em Ch. thi tốt nghiệp sau các bạn, hiện giờ em Ch. cũng đã thi xong tốt nghiệp.

Kỳ án thiếu nữ 17 tuổi si mê ông lão U70 đến có thai

Gã đàn ông 3 đời vợ và thói trăng hoa, bẫy tình hàng loạt phụ nữ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại