*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Lan khai, bản thân nghiện ma túy nên xảy ra mâu thuẫn với chồng hờ. Cô đã cùng dao đâm nạn nhân nhiều nhát dẫn đến tử vong.
“Vì bồng bột, thiếu kiềm chế mà tôi đã ngồi tù gần 10 năm và vẫn còn 10 năm nữa…” - Đó là lời thừa nhận đầy cay đắng, thể hiện sự hối hận, tiếc nuối tới xót xa của phạm nhân Lê Văn H. (trú tại Quảng Ninh), sau hành vi giết người hồi cuối năm 2008. Hiện giờ H chỉ mong cải tạo thật tốt để chuộc lại những lỗi lầm của một thời bồng bột, xốc nổi.
Sau cuộc nhậu thâu đêm, bà mẹ 2 con xảy ra mâu thuẫn, ẩu đả rồi đâm chết chồng hờ. Tại phiên tòa, Trần Tô Minh Châu kêu oan.
Sáng 6/1, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Moong Mẹ Phia (SN 1971), trú tại xã Bảo Thắng, huyện Kỳ Sơn về tội "Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh".
Đoạt mạng chồng bằng 9 nhát kéo, nhưng cuối cùng, người đàn bà ấy đã nhận được sự tha thứ của những đứa con.
Vừa đi làm về, sẵn có hơi men trong người, anh Nguyễn Văn Ba ở Bắc Giang có lời qua tiếng lại với vợ và bất ngờ bị chị này đâm chết bằng 3 nhát dao chí mạng.