Đổ xăng đốt phòng trọ rồi đâm chết người vô tội

Nguyễn Cường |

Chỉ vì mâu thuẫn trong lúc uống rượu, các đối tượng đã gây ra trận hỗn chiến làm huyên náo dãy trọ. Tuy nhiên nạn nhân tử vong lại là một người không liên quan đến mâu thuẫn giữa hai nhóm người trên.

Cáo trạng cho thấy, khoảng 20h ngày 12/7/2012 Tạ Minh Tuấn (sinh năm 1994, ngụ Đồng Nai), cùng Nguyễn Nhật Linh, Phan Nhật Trường, Nguyễn Phước Lộc và một số người khác ngồi uống rượu tại một phòng trọ thuộc xã An Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai.

Cùng uống rượu có Tú và ba thanh niên khác.

Hiện trường một vụ đánh người gây thương tích: (Ảnh minh họa: Vietnamnet)

Tuy nhiên trong lúc nhậu giữa Tuấn và Tú xảy ra mâu thuẫn nên Tú và ba thanh niên trở về phòng mình nằm cùng dãy trọ (phòng số 16), trong khi nhóm người kia tiếp tục ngồi nhậu.

Ít phút sau Trường cho biết cách mấy hôm “thằng mập” ở phòng 16 có gây sự với mình. Nghe vậy Tuấn liền đòi qua “đâm chết nó đi” nhưng Lộc ngăn lại và bảo cả nhóm không nhậu nữa, đi về, bản thân cũng đứng dậy đi mua thuốc.

Sau đó, khi đi ngang qua phòng số 16 Trường thấy mọi người đang ngồi uống nước nên vào nói chuyện. Khoảng 10 phút sau thì thấy Tuấn xuất hiện tại cửa phòng, trên tay cầm con dao dài khoảng 20cm và đòi đâm những người bên trong.

Linh, Quý thấy vậy nên cùng Trường đi sang can và kéo Tuấn ra khỏi phòng. Khi Trường đi vào phòng 16 định xin lỗi thì bị những người trong phòng này đóng cửa lại và dùng dao chém nhưng không trúng. Lợi dụng sơ hở Trường đã mở được chốt cửa và chạy ra ngoài.

Sau đó Trường cùng Tuấn, Linh cầm theo gậy, dao đứng trước phòng 16 đạp cửa để kêu những người bên trong ra “nói chuyện”. Lộc đi mua thuốc về, được mọi người kể lại nên cũng đi tới gõ cửa nhưng không ai ra mở.

Thấy vậy Lộc bèn lấy bình xịt muỗi xịt vào cửa thông gió, trong khi Trường đi mua xăng về rồi đổ vào trong phòng 16 và châm lửa đốt. Tuy nhiên do nền phòng cao hơn nên xăng và lửa chỉ cháy phía ngoài. Sau đó trời mưa lớn nên đám cháy cũng tắt.

Lúc này anh Nguyễn Minh Quân đang ở chơi tại phòng 15 thấy đánh nhau, kèm mùi xăng nồng nặc nên dắt xe ra ngoài, khi đến đầu dãy trọ thì gặp Linh. Linh hỏi: “Mày đi đâu?” nhưng anh Quân không trả lời, ngay sau đó Linh đã rút dao đâm anh Quân hai nhát vào ngực.

Thấy anh Quân chống trả, Trường nghĩ anh này là người của phòng số 16 nên lao vào dùng gậy đánh tiếp. Tuấn ở gần đó cũng chạy lại định đánh thì bị Linh cầm dao đâm nhầm vào đùi phải nên lùi lại.

Sau đó anh Quân được đưa đi cấp cứu, nhưng đến 1h ngày 13/7 thì tử vong.

Trong phiên xử sơ thẩm TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt Linh, Trường và Tuấn lần lượt mức án là Chung thân, 14 và 10 năm tù cùng về tội “giết người”.  Sau đó Tuấn đã làm đơn kháng cáo bản án.

Tuy vậy tại phiên xử phúc thẩm ngày 12/3, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án 10 năm tù đối với Tạ Minh Tuấn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại