Đề phòng nạn trộm cướp khi mải "mây mưa" nơi hoang vắng

BB |

(Soha.vn) - Đây là một số bài học cho các cặp đôi thường có thói quen chọn chỗ vắng vẻ làm nơi "tâm sự".

Thực tế đã có rất nhiều trường hợp bị trộm, cướp trong những tình huống oái oăm này. Kẻ xấu thường lợi dụng sự mất tập trung trong việc bảo vệ tài sản của các cặp đôi trong lúc mải "tâm sự" để thực hiện ý đồ khiến nạn nhân không kịp trở tay:

Suýt mất 6.000 USD sau 5 phút “tàu nhanh”

Chiều 20/1/2009, Trần Tâm điều khiển xe Nouvo từ Ninh Hòa đi vào TP Nha Trang (Khánh Hòa). Khi đi qua khu vực dốc của trường Cao đẳng sư phạm Mẫu giáo TW Nha Trang thì gặp Nguyễn Thị Vân và Nguyễn Thị Hạnh (là gái mại dâm) đứng trước cửa nhà Nguyễn Kim Quy (47 tuổi, ở đường Nguyễn Cao, Nha Trang) mời chào mua bán dâm.

Sau khi hai bên thỏa thuận giá cả xong, Tâm đưa cho Vân 100.000 đồng để đi một chuyến “tàu nhanh”, Vân đem tiền vào đưa cho Quy và bảo Tâm dắt xe vào dựng trước phòng khách rồi dẫn Tâm ra chòi quây bằng cót phía sau nhà, trong vườn nhà Quy để thực hiện việc mua bán dâm.

Lợi dụng lúc Tâm và Vân đang “mây mưa”, Quy, Hạnh và Nguyễn Xuân Tuấn mở cốp xe của Tâm lấy 6.000 USD. Sau đó Quy nói Tuấn và Hạnh đi ra phía sau chòi nơi Tâm và Vân đang thực hiện hành vi mua bán dâm lục túi quần của Tâm lấy được 1.200.000 đồng.

Khoảng 5 phút sau Tâm đi ra mở cốp xe kiểm tra phát hiện mất 6.000 USD và kiểm tra ví thì phát hiện mất thêm 1.200.000 đồng. Tâm hỏi những người có mặt ở đó có ai lấy tiền thì cho anh xin lại, nhưng tất cả nói là không biết nên Tâm đã báo công an.

Bị cáo Tuấn trước vành móng ngựa, Phương ngồi phía sau.

Sau khi xét xử, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hạnh (tức Hạnh heo, SN 1985, trú 34 Lý Thường Kiệt, ManĐak, Đăk Lăk, hiện ở 185/20/1 Đinh Tiên Hoàng, TP Buôn Mê Thuột) 15 tháng tù về tội trộm cắp tài sản vì đã móc túi của khách làng chơi.

Bị trộm lấy mất quần trong lúc đang "tâm sự" bên bờ kè

Vào đêm 25-2 khi một đôi tình nhân đang “tâm tình” tại đoạn bờ kè trên đường 706B thuộc khu phố 15 (phường Mũi Né, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) thì bị trộm lẻn đến lấy mất hai chiếc quần của họ đã cởi ra trước đó và vắt trên thành bờ kè.

Phát hiện trộm lấy quần, hai nạn nhân tri hô nhưng do đoạn đường vắng người và trong tình trạng không có quần nên đành bất lực nhìn tên trộm ôm quần của mình bỏ chạy.

Sau đó, nam thanh niên men theo đoạn bờ kè và nhặt được chiếc quần đùi của mình bị vứt lại, còn quần dài bị cuỗm mất. Còn người phụ nữ được người dân địa phương cho mượn quần mặc tạm.

Khai báo tại cơ quan công an, nạn nhân nam cho biết trong quần của mình có một ví đựng giấy tờ tùy thân, giấy tờ xe máy và gần 5 triệu đồng, còn trong quần nạn nhân nữ chỉ có 50.000 đồng.

Cặp đồng tính bị cướp xe trong lúc "hành sự"

Một vụ án bi hài tương tự cách đây đã lâu là vào lúc 0h30 ngày 13/8/2008, Nguyễn Thanh C. (SN 1984, ngụ tỉnh Tiền Giang, tạm trú huyện Hóc Môn) chở người tình đồng giới đến con hẻm ở tổ 10, khu phố 2, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP HCM để quan hệ tình dục.

Trong lúc đôi “nam- nam” này đang mùi mẫn quấn lấy nhau thì bất ngờ bị 3 thanh niên đi bộ đến “hỏi thăm”.

Các đối tượng dùng dao khống chế  “người yêu” của C. rồi cướp xe máy tẩu thoát.

Hoa hậu bán dâm kiêm môi giới suy sụp trong trại giam

(Soha.vn)- Những “tú ông, tú bà” trong đường dây môi giới mại dâm cho hoa hậu, người mẫu với giá “ngàn đô” gồm cả hoa hậu Nam Mê Kông 2009, đã bị cơ quan điều tra đề nghị truy tố trước pháp luật.

Ghen với vợ, bố ruột xâm hại con gái để trả thù

Cho đến tận bây giờ, sau 2 năm thụ án trong trại giam, phạm nhân Trần Văn Đáng vẫn không thể tin nổi mình đã tự tay phá vỡ hạnh phúc gia đình.

Tóm gọn kẻ đầu độc tình già rồi đốt xác bằng 10 lít xăng

(Soha.vn) - Sau khi tưới 10 lít xăng đốt xác nạn nhân, nhằm xóa dấu vết phạm tội của mình hung thủ Lê Trung Hiếu về nhà ở phường 15, quận Gò Vấp, TP. HCM ung dung ăn tết Nguyên đán, ngỡ tưởng pháp luật không truy tìm ra nhưng hắn đã không ngờ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại