Đau lòng chuyện bố chém con dâu mới sinh vì...giận

Ngọc Lê |

(Soha.vn) - Khuyên can vợ không về, lại thấy con dâu sang ở với mẹ không về nhà nên sự tức giận của ông Cầu lên đến đỉnh điểm.

>>> Bị bố chồng đâm 10 nhát vào đầu sau khi sinh con được 9 ngày
>>>Sản phụ bị bố chồng chém 10 nhát: Đứa trẻ không bị thương

Đối tượng gây án là ông Nguyễn Thiện Cầu (SN 1960, trú thôn 6, xã Yên Phong, huyện Yên Định, Thanh Hóa). Nạn nhân bị chém 10 nhát là chị Vũ Thị Mai (23 tuổi, con dâu ông Cầu, trú cùng xã).

Theo tìm hiểu, gia đình ông Cầu sinh được ba người con. Ông Cầu lấy hai vợ, vợ đầu sinh được hai người, một trai, một gái, đã lập gia đình. Tuy nhiên sau khi vợ đầu mất vì bị điện giật, ông Cầu lại đi thêm bước nữa. Vợ thứ hai ông Cầu là bà Lê Thị Hà. Bà Hà sinh được anh Nguyễn Thiện Bắc (SN 1989, chồng chị Mai). Gia đình ông Cầu làm nông. Thường ngày ông Cầu vẫn đi làm thêm nghề thợ xây, hay rượu chè và về gây chuyện đuổi đánh vợ.

Anh Nguyễn Xuân Dũng, người dân thôn 6, người thân ông Cầu cho biết: “Đã nhiều lần ông Cầu say xỉn rồi đuổi đánh vợ. Thời gian gần đây, ông ấy luôn xích mích với vợ khiến vợ bỏ nhà sang mượn tạm căn nhà hàng xóm ở. Thấy mẹ bỏ nhà đi, cô con dâu cũng đi theo mẹ sang ở. Nhiều lần chúng tôi hòa giải cho hai vợ chồng ông Cầu nhưng rồi đâu cũng vào đấy. Khi rượu chè vào rồi thì ông ấy lại lùa vợ đuổi đánh”, anh Dũng chia sẻ.

Anh Dũng nói thêm: “Chúng tôi mới đi hòa giải cho gia đình ông Cầu hôm 4/5, nguyện vọng của ông Cầu là muốn vợ về ở cùng nhưng không được vợ chấp thuận. bà vợ ông Cầu cho biết, vì ông quá hung hãn nên sợ về nhà sẽ bị hành hung. Sau khi hòa giải được hai ngày thì ông ấy lại xách dao đi tìm vợ và gây chuyện".

Theo người dân sống gần nhà ông Cầu, giữa chị Mai và ông Cầu không xảy ra mâu thuẫn gì. Khuyên can vợ không về, lại thấy con dâu sang ở với mẹ không về nhà nên sự tức giận của ông Cầu lên đến đỉnh điểm.

 

Căn nhà xảy ra vụ việc thương tâm

Vết máu còn sót lại tại hiện trường

Trước đó, như chúng tôi đã đưa tin, xuất phát từ việc mâu thuẫn với vợ, khoảng 15h ngày 6/5, ông Cầu vác dao trèo qua cổng nhà chị Mai (nhà chị Mai và mẹ chồng mượn ở tạm - PV) để tìm vợ về nhà. Thời điểm trên, chị Mai đang nằm nghỉ cùng con trai mới sinh được 9 ngày trên giường thì bất ngờ ông Cầu cầm dao chém nhiều nhát vào đầu, tay.

Sợ con mình bị thương, chị Mai cố ôm lấy đứa con rồi kêu la hàng xóm sang trợ giúp. Nghe tiếng kêu cứu thất thanh, nhiều người dân gần đó chạy sang thì phát hiện chị Mai đã bị ông Cầu chém bất tỉnh nằm, đứa bé  dính đầy máu đang khóc thét từng hồi.

Ngay sau đó, người dân đã đưa chị Mai đi bênh viện huyện sơ cứu, sau đó chị được chuyển lên bệnh viện Đa Khoa tỉnh Thanh Hóa điều trị. Sau 4 ngày phẫu thuật, chị Mai đã tỉnh.

Nhận được tin báo từ quần chúng, lực lượng chức năng đã xuống khám nghiệm hiện trường. Đồng thời bắt giữ ông Nguyễn Thiện Cầu, thu giữ tang vật với con dao rựa dài khoảng 40cm.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Tuyên, trưởng công an xã Yên Phong cho biết: “Vào lúc 16h ngày 6/5, nhận được tin ông Cầu chém con dâu, chúng tôi liền cho lực lượng xuống nhanh chóng cùng người dân đưa chị Mai đi cấp cứu, lập biên bản, giữ nguyên hiện trường vụ việc. Đồng thời, chúng tôi cấp báo lên công an huyện Yên Định để họ xuống làm việc. Sau đó, ông Cầu được đưa về trụ sở xã lấy lời khai. Tuy nhiên, ông Cầu say lướt khướt nên khai lan man, nhưng sau đó ông ấy cũng thừa nhận hành vi của mình gây ra đối với con dâu”.

“Có lẽ nguyên nhân của vụ việc liên quan đến tiền nong bán ngô, khoai của vợ và sự không vừa ý của ông Cầu khi vợ và con dâu sang nhà khác ở. Vì vậy, cộng thêm với chén rượu vào nên ông ấy đã hành động mất kiểm soát”, vị trưởng công an xã này nhận định.

Ông Nguyễn Văn Tuyên, trưởng Công an xã Yên Phong

Cũng theo ông Tuyên, hiện ông Cầu đã bị bắt giữ, hồ sơ vụ án đã chuyển lên cơ quan Công an huyện Yên Định để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Xem thêm clip: Con lao vào bố chém điên cuồng

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại