"Đập đá" trong quán karaoke, thôn nữ tử vong?

Vợ chồng anh Nguyễn Đăng Tiến ở xóm 6 Đông Khê, xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình nhận được tin báo con gái là N.T.T.T bị tai nạn đang ở Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Hưng. Đến nơi, anh Tiến cùng gia đình sững người khi được các bác sĩ chỉ thẳng xuống nhà xác để gặp con.

Cả làng cả xã xôn xao về cái chết bất thường của thiếu nữ mới 17 tuổi và cũng rất nhanh, nỗi đau của gia đình bị nhân lên bởi nhiều câu chuyện về thói hư tật xấu, về cuộc chơi thác loạn của trai làng.

Cái chết nhiều uẩn khúc

Hơn 3 tuần sau khi tai họa giáng xuống gia đình anh Nguyễn Đăng Tiến, chúng tôi tìm về xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng. Thấy có người lạ đến gia đình nhà anh Tiến, hàng xóm xung quanh đứng hẳn ra ngoài đường chỉ trỏ, bàn tán. Sau ngày mất con, ngôi nhà của gia đình anh Tiến không mấy khi mở cửa. Có khách gọi, từ trong nhà người cha mới mất con mới uể oải đi ra kéo cánh cửa sắt nặng trịch.

Bộ bàn ghế tiếp khách bám đầy bụi, anh Tiến xin lỗi khách vì sự bất tiện và giải thích: “Nói thật với các anh, vợ chồng tôi không còn tâm trạng nào để nghĩ đến việc lau dọn nhà cửa nữa. Người thì mất rồi, nhưng điều tiếng hàng xóm, rồi cả làng đều bàn tán, đồn đại nhiều chuyện không hay về nguyên nhân cái chết con gái tôi. Mà thật sự, đến bây giờ con tôi vì sao bị chết, đến tôi đã được biết đâu?”.

"Đập đá" trong quán karaoke, thôn nữ tử vong?
Cơ sở Karaoke Bảo Sơn (xã Phú Châu, huyện Đông Hưng) là nơi nhiều thanh niên nam nữ tụ tập, dẫn đến cái chết tức tưởi của thiếu nữ 17 tuổi N.T.T.T.

Vì sao cái chết  của một cô gái mới lớn lại gây xáo động làng quê đến vậy?

Lặng người một lát, anh Tiến bắt đầu câu chuyện: “Cháu T nhà tôi học hết lớp 10 thì nghỉ học đi làm. Sáng 2.7, cháu vừa mua bát phở về ăn sáng thì có người gọi điện thoại đến. Khoảng 8h30 cháu xin phép ra ngoài một lát rồi lấy xe đạp đi, nhưng không nói với gia đình đi đâu. Không ngờ, đấy là lần cuối tôi nhìn thấy cháu”.

Anh Tiến cho biết, đến gần trưa vẫn chưa thấy con về, vợ anh Tiến là chị Đỗ Thị Phương gọi điện nhiều lần vào máy điện thoại của T nhưng không có ai bắt máy. Sốt ruột, cả hai vợ chồng liên tục gọi điện vào số máy của cháu T nhưng vẫn không có kết quả. Anh Tiến đành phải gọi cho bạn trai của T là Hà Xuân Hồng ở xã Đông Hòa, huyện Đông Hưng. Hồng cũng không biết T đi đâu nhưng đã có lần nghe T nói về việc hay đi hát với một nhóm bạn ở Karaoke Bảo Sơn bên xã Phú Châu.

Anh Tiến tức tốc tìm đến địa chỉ kể trên để tìm con. Đến nơi, anh nghe thấy tiếng nhạc ầm ĩ phát ra từ một phòng hát, nhưng chủ cơ sở này lại trả lời không có nhóm con gái nào đang hát ở đây cả. Không tìm thấy con gái, anh Tiến lại trở về nhà. Khoảng 12h30 gia đình nhận được tin báo của công an xã là cháu T bị tai nạn đang ở Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng. Anh Tiến cùng cậu của cháu T vội đến ngay bệnh viện.

Nhưng khi vào phòng cấp cứu thì không tìm thấy bệnh nhân nào tên là T cả. Rồi anh Tiến rụng rời chân tay, tưởng như khuỵu xuống khi được bác sĩ thông báo muốn gặp con thì xuống nhà xác. Tinh thần kiệt quệ của anh Tiến, chị Phương tiếp tục bị bồi thêm một đòn nữa khi cán bộ pháp y thông báo thông tin ban đầu là cháu T có sử dụng chất ma túy trước khi tử vong, đồng thời tim phổi phù nề, cơ tim to hơn bình thường, chân tay có nhiều vết xước, khu vực đầu có vết bầm tím.

Đám tang của cô gái xấu số còn chưa kết thúc, những lời bàn tán đồn thổi về nguyên nhân cái chết đã lan ra. Chị Phương nghẹn lời: “Sau chúng tôi mới biết, người làng nói rằng con tôi sống sa đọa, hít ma túy, sử dụng thuốc lắc, thác loạn trong quán karaoke. Có người độc mồm còn quở rằng cháu có quan hệ tập thể ngay tại quán”. Nói đoạn chị Phương lại khóc nấc lên.

Ma túy đá phá làng quê

Chầu hát karaoke ở một xã vùng quê có gì đặc biệt khiến một thiếu nữ phải mất mạng? Từ thông tin cháu T dương tính với chất ma túy, chúng tôi tìm đến Công an xã Nguyên Xá để tìm hiểu rõ hơn. Ông Nguyễn Đình Tuấn – Trưởng Công an xã Nguyên Xá - cho biết: “Có 8 người của xã Nguyên Xá tham gia buổi hát karaoke hôm đó, ngoại trừ cháu T đã tử vong thì Công an huyện thông báo cả 7 đối tượng đều dương tính với chất ma túy”.

Theo Trưởng Công an xã, Nguyên Xá là một địa bàn phức tạp về tình hình sử dụng ma túy. Nạn ma túy đã bùng phát từ hơn chục năm trước, từ năm 2012 trở về trước gần như năm nào cũng bắt được 5-6 vụ vận chuyển, sử dụng, tàng trữ chất ma túy phải khởi tố. Ông Tuấn cho hay trong “danh sách đen về ma túy” của xã có khoảng 70 người đang hoặc đã từng sử dụng ma túy. Bản danh sách này vừa xuất hiện thêm 7 cái tên sau vụ việc xảy ra tại quán karaoke Bảo Sơn.

Trở lại với nạn nhân tử vong sau chầu hát karaoke, gia đình cháu T khẳng định chưa từng biết hay nghe ai nói về việc cháu có sử dụng chất ma túy. Công an xã cũng cho biết chưa từng nhận được thông tin về việc cháu T dính đến ma túy, chỉ biết rằng cháu từng bỏ nhà đi nên buổi sáng hôm đó gia đình đã đi tìm ngay. Cái chết bất thường của thiếu nữ 17 tuổi sau khi sử dụng chất ma túy là tiếng chuông cảnh báo muộn màng về hiểm họa ma túy đang tàn phá làng quê Nguyên Xá.

Đau đớn vì mất con, chị Phương cũng tự trách mình vì có những thời điểm thiếu quan tâm đến con cái. Chị Phương tâm sự: “Tôi nhiều năm đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan, bố nó ở nhà cũng lo công việc, ít có thời gian chăm sóc các con. Học xong lớp 10 cháu đã nghỉ học đi làm, từ đấy giao du với nhiều bạn bè ngoài xã hội hơn”.

Còn anh Tiến - bố cháu T - kiến nghị: “Đề nghị cơ quan điều tra khởi tố vụ án để tìm ra nguyên nhân cái chết đau đớn của con gái tôi. Bởi khi đi ra khỏi nhà cháu chỉ có 2.000 đồng, không đủ tiền mua ma túy sử dụng, vậy ai đã cung cấp ma túy thậm chí có thể ép buộc cháu sử dụng và không cho cháu nghe điện thoại liên lạc với gia đình. Đồng thời cần xem xét trách nhiệm của chủ cơ sở karaoke Bảo Sơn khi nói dối không có cháu T hát tại đó, nếu họ nói thật có lẽ con chúng tôi đã không phải chết tức tưởi như thế".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại