Đang làm trò đồi bại thì hoảng sợ bỏ chạy vì... bé gái trợn mắt

Trong lúc đang thực hiện hành vi đồi bại, thấy bé N. trợn mắt, Trung nghĩ rằng cô bé đã chết nên sợ quá bỏ chạy ra ngoài, đón xe qua huyện Chư Pưh kế cận để trốn.

Ngày 17-4-2013, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai tuyên phạt 12 năm tù đối với bị cáo Ngô Quang Trung (34 tuổi, trú tổ 6, thị trấn Chư Sê, Gia Lai) về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Khoảng 10 giờ ngày 25/10/2013, sau khi nhậu xong, Trung đi bộ đến nhà một người bạn ở tổ 4, thị trấn Chư Sê, Gia Lai chơi. Lúc này, biết trong nhà chỉ có con người bạn là cháu N. (sinh năm 2003) đang xem ti vi, Trung nảy ý đồ đen tối.

Trung đã dùng vũ lực tấn công, bóp cổ… khiến cháu N. bị ngất. Trong lúc đang thực hiện hành vi đồi bại, thấy bé N. trợn mắt, Trung nghĩ rằng cô bé đã chết nên sợ quá bỏ chạy ra ngoài, đón xe qua huyện Chư Pưh kế cận để trốn.

Ảnh minh họa

Bị cáo Trung trước vành móng ngựa. Ảnh: Ngọc Linh

Tại đây, trong lúc uống rượu một mình, cảm thấy hối hận về hành vi cầm thú của mình, Trung đã đón xe đến Công an huyện Chư Sê đầu thú.

>>> Xem thêm clip thầy cúng làm trò đồi bại với nhiều phụ nữ 

(Nguồn: Tuổi trẻ)

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại