Đâm chết anh họ vì tức cái "thái độ"

Tuệ Minh |

(Soha.vn) - Trong lúc ngồi uống bia, Ánh hiểu lầm anh Vẻ có thái độ không đúng với anh Duy nên giữa Ánh và anh Vẻ có xảy ra xô xát…

Ngày 27/8, TAND TP. Hà Nội đã xét xử vụ án mạng xảy ngày 9/3 vừa qua tại huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Bị cáo trong vụ án này là Nhân Văn Anh (tức Ánh, SN 1983), còn nạn nhân là anh Kim Minh Vẻ (tức Hùng, SN 1979) cùng ở Thanh Trì, Hà Nội. Điều đáng nói ở chỗ, vụ án mạng xảy ra chỉ từ mâu thuẫn nhỏ nhặt ở quán bia, nạn nhân và hung thủ là anh em họ con cô, con bác.

Bị cáo Nhân Văn Anh trước vành móng ngựa (Ảnh: Tuấn Nam)
Bị cáo Nhân Văn Anh trước vành móng ngựa (Ảnh: Tuấn Nam)

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 18h ngày 9/3, Ánh đi uống bia cùng các anh Vẻ (tức Hùng), Kim Văn Đông (SN 1976), Nguyễn Đức Hiển (SN 1979) đều ở Thanh Trì, HN và anh Nguyễn Đức Duy (SN 1980, ở Thường Tín, HN) tại quán bia Cây Bàng ở xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, HN.

Trong lúc ngồi uống bia, Ánh hiểu lầm anh Vẻ có thái độ không đúng với anh Duy nên giữa Ánh và anh Vẻ có xảy ra xô xát. Ánh nói với anh Vẻ: “Mày thích đánh nhau thì về nhà tao với mày đánh nhau”.

Sau đó được mọi người can ngăn, anh Đông chở anh Vẻ đi về nhà anh Hiển, còn Ánh lấy xe đi về nhà. Về đến nhà, Ánh gọi điện hỏi anh Vẻ đang ở đâu thì anh Vẻ trả lời là đang ở nhà. Do vẫn bực tức, Ánh đi thẳng vào bếp lấy 1 con dao đi đến nhà anh Vẻ.

Khi đến nhà anh Vẻ, Ánh dựng xe bên ngoài rồi đi vào nhà. Lúc này có bà Trần Thị Chước (mẹ vợ anh Vẻ) và chị Nguyễn Thị Là (vợ anh Vẻ) đang ở nhà. Ánh hỏi bà Chước: “Hùng đâu hả bác, cháu phải tìm thằng Hùng”. Thấy Ánh dắt con dao ở bên hông , bà Chước trả lời: “Thôi cháu đi về đi, có gì từ từ nói”.

Tuy nhiên, Ánh không nghe mà nói lại: “Cháu phải đi tìm thằng Hùng”. Thấy thái độ của Ánh như vậy, bà Chước bảo chị Là lấy xe máy đi tìm anh Vẻ (tức Hùng) để bảo cho anh Vẻ tránh đi. Khi chị Là vừa dắt xe ra khỏi cổng thì anh Vẻ đi về đến đầu ngõ. Chị Là phóng xe lên trước, còn Ánh chạy theo xe của chị Là.

Khi chạy đến đầu ngõ thì Ánh gặp anh Vẻ. Hai người lao vào ôm nhau. Trong lúc ôm anh Vẻ, Ánh cầm dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào cổ, bụng, tay của anh Vẻ khiến anh này tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.  Còn Ánh đi về nhà thay quần áo rồi đi đầu thú.

Tại phiên toà, bị cáo đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và mong muốn gia đình anh Vẻ tha thứ cho hành vi trong lúc nóng giận của mình. Trong lời nói sau cùng, Ánh bày tỏ sự ân hận và mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Sau khi nghị án, đầu giờ chiều nay, 27/8, HĐXX đã tuyên phạt Nhân Văn Anh tù chung thân về tội Giết người.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại