Kẻ máu lạnh giết người yêu, truy sát gia đình, hàng xóm

Sau khi sát hại người yêu tại huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Nguyễn Văn Hiệp (1984), thường trú ấp 3, xã Đồng Nơ (Hớn Quản) về nhà đâm trọng thương em trai (cùng mẹ khác cha) và cha dượng. Hiệp tiếp tục đột nhập nhà hàng xóm, đâm trọng thương chủ nhà, cướp xe máy để chạy đến đập phá trụ sở Công an xã Minh Hưng (Chơn Thành, Bình Phước).

 

Khoảng 20 giờ 20 phút ngày 15-8, Hiệp chạy xe máy từ Chơn Thành về huyện Hớn Quản. Khi đến địa phận xã Minh Hưng, do xe không có đèn, lại đi ngược đường nên Công an xã Minh Hưng yêu cầu Hiệp dừng xe. Kiểm tra giấy tờ thì Hiệp không xuất trình được nên công an xã lập biên bản và yêu cầu ký vào nhưng Hiệp bỏ đi.

Sau đó, Hiệp quay về phòng trọ tại ấp Đồng Sổ (xã Lai Hưng, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương) giết chết người yêu là Vũ Thị Hồng Thủy (1987), quê tỉnh Tây Ninh và lấy xe máy của Thủy về xã Đồng Nơ (Hớn Quản, Bình Phước) tiếp tục gây án.

Truy sát em trai và cha dượng

Anh Nguyễn Văn Được (1991), ngụ ấp 3, xã Đồng Nơ, là em cùng mẹ khác cha với Hiệp cho biết: “Khi về đến nhà, anh Hiệp để xe đang nổ máy ngoài sân rồi xô cửa xông vào nhà hỏi mẹ đâu. Lúc đó tôi cùng bố (là ông Nguyễn Văn Hà, cha dượng của Hiệp) đang ngủ tại phòng khách, nghe Hiệp hỏi thì trả lời mẹ về xã Minh Hưng rồi. Anh Hiệp chạy vào phòng ngủ tìm mẹ nhưng không thấy, rồi đi ra phòng khách bất ngờ rút dao đâm liên tiếp vào bụng và gối chân trái tôi”.

Ông Nguyễn Văn Hà tiếp chuyện: “Lúc đó tôi nằm cạnh Được. Thấy con bị đâm tôi la lên, liền bị Hiệp đâm liên tiếp vào người. Tôi vùng dậy chạy, Hiệp tiếp tục truy sát ra tận đường đất đỏ cách nhà 50m và đâm cho đến lúc tôi gục xuống”.

Chưa hết, Hiệp vào nhà tìm Được để đâm tiếp. Rất may, Hiệp đi ra phía sau nhà thì bị sụp xuống hố ga của gia đình hàng xóm nên anh Được mới trốn thoát và gọi điện báo sự việc cho Công an xã Đồng Nơ đến giải cứu.

Anh Được và ông Hà được người thân đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Hớn Quản. Nhưng do vết thương quá nặng, cả hai được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu. Hiện anh Được đã bình phục, ông Hà cũng qua cơn nguy kịch.

Trên người ông Hà và anh Được bị chém hơn 20 nhát, phần lớn tập trung ở đầu, ngực. Tại hiện trường, công an thu thập được 2 con dao Thái lan cột hai phần cán lại với nhau bằng dây cao su, phần lưỡi dính đầy máu và bị cong, một chiếc xe máy hiệu Attila. Nền nhà, hiên và sân lênh láng máu của anh Được và ông Hà.

Nạn nhân thứ tư

Sau khi sát hại người yêu, chém trọng thương cha dượng và em trai, Hiệp tìm đến nhà hàng xóm là anh Hoàng Đình Nam. Hiệp trèo qua cổng sắt và lẻn vào phòng ngủ của chị Lê Thị Thanh (vợ anh Nam).

Chị Thanh kể: “Khi thấy bóng người lạ, tôi hốt hoảng hỏi ai đó thì Hiệp hỏi Nam đâu. Tôi bảo anh Nam không có đây. Hiệp liền kéo chăn để kiểm tra chồng tôi có ngủ trên giường hay không. Không thấy anh Nam ở phòng ngủ, Hiệp đi các phòng tìm nhưng không thấy. Sau đó Hiệp bắt tôi mở cổng và dẫn xe máy ra cho hắn”.

Khi chị Thanh đang mở cửa thì anh Nam nằm ngủ gần đó thấy ồn nên tỉnh giấc mở cửa phòng bước ra.

Anh Nam kể: “Liền lúc đó, Hiệp bước đến gần tôi và nói: Cứu em với anh Nam. Hiệp bất ngờ lấy chiếc búa giấu phía sau người (loại búa một đầu dùng để chặt, một đầu dùng để đóng) chặt vào gáy tôi 2 nhát. Quá bất ngờ, tôi bỏ chạy chừng 10m thì gục xuống”. Sau khi anh Nam bất tỉnh, Hiệp tiếp tục dùng búa chặt nhiều nhát vào đầu và vai anh, rồi cướp xe máy bỏ chạy.

Đập phá trụ sở công an

Theo Công an xã Đồng Nơ, tại địa phương Hiệp sống hiền lành, ít nói. Lớn lên Hiệp đi làm công nhân ở tỉnh Bình Dương và Bình Phước. Cách đây 6 tháng, Hiệp được gia đình cho một miếng đất mặt tiền trên đường ĐT245 (ấp 3, xã Đồng Nơ). Sau đó, Hiệp bán cho anh Hoàng Đình Nam và cầm số tiền 100 triệu đồng nói với gia đình đi làm ăn. Từ đó đến lúc xảy ra vụ việc, Hiệp không về xã Đồng Nơ.

Sau khi gây án ở xã Đồng Nơ, Hiệp cướp xe của anh Nam chạy đến xã Minh Hưng để tìm người đã bắt xe mình trước đó... hỏi chuyện. Nhưng mới hơn 3 giờ sáng (ngày 16-8), nên Hiệp không gặp ai. Tại đây, Hiệp dùng búa gây án ở xã Đồng Nơ, đập vỡ kính 7 cánh cửa chính và 4 cánh cửa sổ của trụ sở Công an xã Minh Hưng. Chưa dừng ở đó, Hiệp còn đập phá 3 chiếc xe máy của lực lượng thường trực công an xã.

Anh Đỗ Văn Sơn, Phó trưởng Công an xã Minh Hưng cho biết: “Khi phát hiện Hiệp gây rối tại trụ sở, tôi yêu cầu Hiệp bỏ hung khí xuống. Tôi phối hợp với đồng chí Đỗ Văn Mạnh (lực lượng thường trực Công an xã Minh Hưng) khống chế bắt giữ Hiệp.

Sau khi bị bắt, Hiệp mới nói: Tôi đi đầu thú. Hiệp kể: Vừa giết 3 người ở xã Đồng Nơ, không tin điện thoại về xã hỏi thì biết, ở huyện Bến Cát cũng giết 1 người nữa”. Sau khi xác minh thông tin lời khai của Hiệp, Công an xã Minh Hưng trình báo sự việc cho Công an huyện Chơn Thành. Chiều ngày 16-8, Công an tỉnh đã bàn giao Hiệp và hung khí gây án cho Công an tỉnh Bình Dương điều tra làm rõ để xử lý.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại