Đâm bà bầu suýt chết vì nghi tiếp tay cho vợ mình ngoại tình

Tuệ Minh |

(Soha.vn) - Sau hôn nhân, Đức luôn nghi vợ mình ngoại tình và thường kiểm tra. Ngày 5/1, không thấy vợ tại cửa hàng, Đức đã đâm bà chủ cửa hàng đang mang bầu.

Sáng nay, ngày 30/8, TAND TP. Hà Nội đã xét xử vụ án giết người xảy ra hồi đầu năm 2013 tại quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. Bị cáo trong vụ án này là Nguyễn Huy Đức (SN 1991, ở 12 Bảo Linh, Phúc Tân, Ba Đình, Hà Nội) bị truy tố về tội Giết người.

Bị cáo Nguyễn Huy Đức trước vành móng ngựa
Bị cáo Nguyễn Huy Đức trước vành móng ngựa

Theo hồ sơ vụ án, sau khi kết hôn với chị Nguyễn Thị Bảo Trâm (SN 1991, ở quận Ba Đình, HN), hai vợ chồng Đức thường xuyên xảy ra mâu thuẫn khi Đức nghi ngờ chị Trâm ngoại tình. 

Sáng ngày 5/1, Đức mua 1 con dao của người bán hàng rong trên phố hàng Khoai rồi đi xe máy đến cửa hàng bán quần áo của chị Cát Cẩm Chi (SN 1980, ở phố Hàng Nón, quận Hoàn Kiếm, HN) – nơi chị Trâm bán hàng thuê cho chị Chi để theo dõi vợ xem chị Trâm có đi với người đàn ông nào không, nếu có thì sẽ dùng dao để đâm người đàn ông đó. 

Khi đến nơi, Đức đã giật điện thoại của chị Trâm để kiểm tra nên chị Trâm và Đức đã xảy ra cãi nhau ở ngoài đường. Lúc này, chị Chi đến cửa hàng, Đức hỏi: “Bà có phải là Chi không?”, “Hôm qua Trâm đi taxi về cùng bà có phải không?”. Chị Chi trả lời là đúng. Đức và chị Trâm nói chuyện một lúc rồi Đức bỏ về. 

Đến khoảng 18h30’ cùng ngày, Đức lại lấy xe máy đến cửa hàng của chị Chi để tìm vợ. Đến nơi, Đức lấy dao trong cốp xe ra rồi giấu vào trong người, đi vào cửa hàng. Khi đó, tại cửa hàng có chị Chi và 2-3 nhân viên nữa. Đức hỏi chị Chi: “Con Trâm đâu”, chị Chi trả lời: “Tôi không biết, nó đi từ chiều rồi”. 

Thấy chị Chi nói vậy, Đức liền kéo khoá áo khoác xuống, rút dao, tay trái túm ngực chị Chi, tay phải cầm dao đâm vào bụng phải của chị này. Lúc này, chị Chi đang mang thai tuần thứ 38. 

Đức lại hỏi chị Chi tiếp: “Nó ở đâu?”, chị Chi trả lời: “Ở 247 Bà Triệu”. Sau đó Đức đi ra đến cửa hàng và quay lại chĩa dao về phía chị Chi cùng mấy nhân viên nói: “Chúng mày đừng bao che cho nó, tao đi tìm mà không thấy, tao quay lại giết hết chúng mày”. Đức đi tìm chị Trâm nhưng không thấy liền quay trở về nhà mẹ vợ và bị bắt ngay sau đó.

Còn chị Chi do được đưa đi cấp cứu kịp thời nên hai mẹ con không bị tử vong. Tại phiên toà, Đức khai do nghĩ rằng chị Chi biết và bao che cho vợ mình đi với người đàn ông khác nên đã đâm chị này. Đức bày tỏ sự ân hận khi đã đâm chị Chi.

Phiên toà diễn ra một cách nhanh chóng, sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Huy Đức 20 năm tù về tội Giết người. Phiên toà kết thúc, Đức lầm lũi bước theo chân cảnh sát hỗ trợ tư pháp ra xe về trại giam.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại