CSGT rượt đuổi xế hộp chở ma túy như phim

Sáng 9/3/2013, người dân dọc ven đường QL1A, đoạn đi qua xã Kỳ Nam, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) không khỏi sửng sốt với màn rượt đuổi như những thước phim hành động, giữa một chiếc xe của cảnh sát giao thông và một xế hộp bốn chỗ.

Sáng 9/3/2013, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tốc độ của các phương tiện tham gia giao thông, tại Km 588+500 QL1A, thuộc địa phận xã Kỳ Nam, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội CSGT 6/1, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh do đại úy Trần An Ninh làm đội trưởng đã nhận được tin báo có một chiếc xe Kia morning mang BKS: 73A - 001.52 đang trên đường chở ma túy đi tiêu thụ.

Sau cuộc rượt đuổi, chiếc xe Kia morning bất ngờ mất lái đâm vào lề đường

Khoảng 10h45 cùng ngày, khi chiếc xế hộp xuất hiện, các chiến sĩ trong tổ đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Lái xe không những không chấp hành mà còn lao thẳng xe vào CSGT và rồ ga tháo chạy.

Đại úy Ninh đã lệnh cho hai cán bộ chiến sỹ bám đuổi theo đối tượng. Đuổi được khoảng 1km, xe CSGT dùng camera quay lại hình ảnh làm bằng chứng. Đến khu vực đèo Ngang, xe của đối tượng không đi vào đường hầm mà chuyển hướng lên đèo nhằm tránh sự đeo bám của lực lượng CSGT.

Đến lúc này, xe của CSGT bắt đầu tăng tốc áp sát. Cuộc rượt đuổi đã khiến các phương tiện tham gia giao thông khác phải dẹp hết sang lề đường để đảm bảo an toàn, còn những người dân sống dọc ven QL1A đều đổ ra đường để theo dõi.

Biết khó tẩu thoát, chúng dùng thủ đoạn đánh võng, lạng lách, không cho xe của các anh vượt lên. Đến đoạn đèo cua dốc nguy hiểm, bọn chúng bất ngờ đánh lái với mục đích cho xe của CSGT rơi vào nguy hiểm. Với kinh nghiệm cầm lái lâu năm, thiếu tá Tịnh đã không để xe mình bị đổ đèo như chúng mong muốn. Do không đạt được mục đích, có va chạm nhẹ phía trước đầu xe CSGT đã khiến xe của đối tượng chao đảo, mất lái, đâm vào vệ đường.

Thượng tá Võ Trọng Hùng - Trưởng phòng CSGT Công an Hà Tĩnh: "Nếu lúc đó, anh em được trang bị đầy đủ công cụ hỗ trợ thì chắc chắn các đối tượng ấy đã bị tóm gọn tại chỗ”

Khi phương tiện vừa dừng lại, lợi dụng đường đồi núi, lái xe và một người ngồi trên xe bỏ chạy vào rừng. Lực lượng tuần tra đã tiến hành kiểm tra phương tiện, phát hiện trên xe có một bánh dạng cỏ nén màu xanh (nghi là ma túy), hai miếng bằng đốt tay dạng nén màu trắng (nghi là thuốc phiện) và các dụng cụ đập đá. Ngoài ra, tang vật còn có hai điện thoại di động và một iPad của các đối tượng để lại.

Ngay sau đó, đội TTKS đã bàn giao toàn bộ tang vật, phương tiện để CQĐT, Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thụ lý theo thẩm quyền. Được biết, bằng các nghiệp vụ truy xét, chiều 10/3, CQĐT đã xác định được danh tính của những đối tượng tàng trữ và vận chuyển số ma túy trên, tiến hành hoàn tất hồ sơ, làm rõ vụ việc.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Võ Trọng Hùng, Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Hà Tĩnh phân trần: "Vụ việc trên là một trong những ví dụ cho hành động chống người thi hành công vụ, đang xảy ra liên tiếp trên địa bàn. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, không ít trường hợp các chiến sỹ CSGT đã bị tấn công, uy hiếp đến tính mạng, mà nguyên nhân là do xử lý đúng các trường hợp vi phạm ATGT.

Tuy nhiên, chúng tôi vẫn luôn động viên nhau không được chùn lòng, phải tiếp tục tiến hành kiểm tra nghiêm ngặt hơn các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn. Nếu lúc đó, anh em được trang bị đầy đủ công cụ hỗ trợ thì chắc chắn các đối tượng ấy đã bị tóm gọn tại chỗ". Vị trưởng phòng này cũng cho biết, phòng sẽ đề xuất ban giám đốc khen thưởng đột xuất đối với tổ tuần tra và những cá nhân đã lập thành tích xuất sắc trên.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại