CSGT lao xuống ruộng tóm 2 người đàn ông sau tiếng hô cướp

Hoàng Hải |

Trong lúc làm nhiệm vụ, các chiến sỹ của phòng 10 (cục CSGT) nghe thấy tiếng hô cướp thất thanh nên đã lao theo tóm gọn 2 người đàn ông đang bỏ chạy dưới ruộng.

Theo đó, vào khoảng 10h45 ngày 31/1, chiếc xe taxi của hãng Mai Linh đang đi trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, hướng đi Ninh Bình khi gần hết địa bàn huyện Thường Tín TP Hà Nội thì bất ngờ dừng đột ngột.

Chiếc taxi vừa dừng, 3 người đàn ông mở cửa xe lao ra ngoài. Trong đó, một người mặt tái mét hô cướp, còn hai người khác chạy ra hai bên ruộng ven đường hòng tẩu thoát.

Đúng lúc này, một tổ công tác thuộc Cục CSGT đường bộ - Bộ Công an đang làm việc tại đây đã ngay lập tức tỏa ra các hướng để vây bắt hai đối tượng bỏ chạy.

Sau cuộc truy đuổi, các chiến sỹ CSGT tại đây đã bắt được hai đối tượng bỏ trốn.

Là một trong những người tham gia truy đuổi hai đối tượng bỏ chạy, Thiếu tá Nguyễn Quang Huân - Cán bộ phòng 10, cục CSGT cho hay:

Vào thời điểm trên, anh cùng với hai cán bộ là Thiếu úy Nguyễn Viết Nhiên và Trung úy Tô Hoài Thanh (cán bộ Đội 7 – Đội tuần tra đường cao tốc) đang làm nhiệm vụ thì nghe tiếng tri hô cướp.

Sau tiếng hô cướp, 2 người đàn ông trung tuổi bỏ chạy xuống ruộng, thấy vậy, tổ công tác chia nhau chạy ra hai hướng truy đuổi 2 đối tượng đang bỏ chạy và tóm gọn cả hai.


Một trong 2 người đàn ông lao ra từ chiếc xe taxi Mai Linh rồi bỏ chạy xuống ruộng bị các chiến sỹ CSGT tóm gọn.

Một trong 2 người đàn ông lao ra từ chiếc xe taxi Mai Linh rồi bỏ chạy xuống ruộng bị các chiến sỹ CSGT tóm gọn.

Vẻ mặt hốt hoảng, sợ hãi, tài xế taxi Mai Linh cho hay, trong lúc anh đang đứng đợi khách ở bến xe Mỹ Đình thì có 2 người đàn ông đến thuê anh chở từ bến xe Mỹ Đình đi Thanh Hóa.

Sau khi thỏa thuận giá xong thì có thêm một người đàn ông trung tuổi nữa lên xe.

"Lúc lên xe, 1 người ngồi ghế phụ cạnh với ghế của tôi còn 2 người thì ngồi ghế sau. Trên xe, 2 người đàn ông mà bỏ chạy xuống ruộng và bị bắt giữ có trao đổi nội dung liên quan đến đòi nợ”, tài xế taxi Mai Linh cho biết.

Anh Nguyễn Đình Lập (quê Kỳ Phong, Hà Tĩnh), người đạp cửa xe taxi nhảy ra ngoài rồi hô cướp cho biết, bản thân mình là lái xe taxi ở địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (xe taxi của anh Lập là loại Inova). Trước đó, có hai người thuê anh Lập chở từ Hà Tĩnh ra Hà Nội có việc.

Khi ra đến Hà Nội, không hiểu sao, anh Lập đã không kiểm soát được bản thân mình nên đã đánh bạc cùng với hai người khách và bị nợ tiền.

Sau đó, 2 người khách này đã dùng súng đe dọa anh Lập đưa xe ra cầm đồ được 380 triệu. Chưa dừng lại ở đó, bọn chúng còn bắt anh Lập gọi điện về Thanh Hóa mượn tiền của một người quen rồi bắt phải về lấy tiền ra trả.

Trên đường đi từ bến xe Mỹ Đình về Thanh Hóa, bị 2 tên đi cùng đe dọa, thấy bóng dáng của CSGT bên đường nên anh Lập đã đạp cửa cầu cứu.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại