Công an kể lại giây phút bị hai kẻ côn đồ hành hung giữa đêm

Hà Khê |

Khi bị nhắc nhở, tên Hoàn chỉ tay vào mặt công an viên quát: "Tao đánh chết mày bây giờ" rồi lao vào đấm, đá anh Mười, rút vật nhọn cứa cổ nạn nhân.

Thanh niên làng say rượu cứa cổ công an

Chia sẻ với PV Báo điện tử Trí Thức Trẻ, anh Trần Công Mười, công an viên xã Kim Tân (Kim Thành - Hải Dương) vẫn chưa hết bàng hoàng về việc anh bị hai đối tượng côn đồ hành hung vào đêm 8/11.

Vẫn đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Thành với vết bầm tím ở mắt, rất khó nhìn, anh Mười kể lại: Vào khoảng 21h tối 8/11, anh nhận được điện thoại của chỉ huy Công an xã thông báo về việc có một vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn.

Nhận lệnh, anh Mười cùng với một chiến sĩ dân quân tự vệ của thôn vội vàng ra đoạn đường ở thôn 2, xã Kim Tân để làm nhiệm vụ.

"Khi ra đến nơi, tôi thấy Trần Văn Hoàn và Trần Văn Kế đang đứng cởi trần, dựng xe chắn ngang đường và có hành vi chửi bới những người đi qua chứ không phải là tai nạn giao thông", anh Mười nói.

Vốn biết "tiền sử" rượu chè của hai đối tượng này, nên anh Mười đã tiến tới và bảo: "Giờ này muộn rồi, hai chú về nhà nghỉ ngơi đi, để cho hàng xóm người ta ngủ".

Anh Mười với vết thương trên cổ và mắt bị bầm vì côn đồ hành hung.
Anh Mười với vết thương trên cổ và mắt bị bầm vì côn đồ hành hung.

Thay vì trở về nhà, tên Hoàn chỉ tay vào mặt công an xã rồi quát: "Đ.m mày, mày hơn tao được mấy tuổi mà lên mặt dạy đời. Tao đập chết mày bây giờ".

Nghe Hoàn chửi bới, anh Mười bảo: "Tôi đang làm nhiệm vụ, chứ không dạy dỗ hay chửi bới gì cả. Hai chú về nhà đi".

Đúng lúc ấy, có một chiếc xe đi ngang qua, anh Mười bị ánh đèn chói mắt, lợi dụng tình hình, tên Hoán lao vào đạp anh từ phía sau, rồi đấm liên tiếp vào mặt, đầu của công an viên.

Thấy vậy, tên Trần Văn Kế cũng lao vào đánh hội đồng khiến anh Mười chỉ còn cách bỏ chạy theo dọc con đường. Nhưng Kế và Hoàn vẫn hùng hổ đuổi theo, miệng hô lớn: "Đánh chết thằng công an này đi".

Chạy được một đoạn, anh Mười vấp ngã, Kế lao đến kẹp cổ, lấy vật nhọn trong túi (nghi là dao) cứa vào cổ nạn nhân. Anh Mười cố gắng gạt tay Kế ra nhưng vẫn bị rạch một đường sâu ở cổ.

Ngay lúc đó, một số người dân và đồng đội của anh Mười có mặt giải cứu vị công an này ra khỏi sự truy sát của hai kẻ côn đồ rồi đưa anh Mười vào viện cấp cứu.

Hai kẻ hành hung công an là ai?

Tại bệnh viện Đa khoa huyện Kim Thành, anh Mười đã được các bác sỹ khâu rửa vết thương, điều trị và sức khỏe đang dần bình phục.

Trao đổi với PV, một bác sỹ của bệnh viện này cho hay, anh Mười bị một vết rạch ở cổ phải khâu 4 mũi. Vết thương không thực sự nguy hiểm đến tính mạng nhưng mất nhiều máu.

"Nếu sâu thêm một tí có thể dẫn tới việc đứt động mạch chủ, khi đó tính mạng của nạn nhân khó cứu chữa", bác sỹ cho biết. Hiện anh Mười đang được đưa đi khám mắt để điều trị vết bầm và những chấn thương.

Theo tìm hiểu của PV qua ông Đồng Văn Hà, Trưởng công an xã Kim Tân thì được biết, hai kẻ côn đồ gây ra thương tích cho công an viên Trần Công Mười chính là những thành phần bất hảo ở địa phương.

Theo nguồn tin từ công an xã Kim Tân, Trần Văn Hoàn (SN 1982) và Trần Văn Kế (SN 1989) đều trú cùng thôn 2 với anh Trần Công Mười. Hai đối tượng này nổi tiếng du côn, nghiện rượu ở địa phương.

Với người dân xã Kim Tân, Hoàn và Kế như Chí Phèo thời hiện đại. Việc hai tên này say rượu, chặn đường hành hung chửi bới người dân không còn là chuyện lạ. Chính quyền và công an đã nhiều lần cảnh cáo, giáo dục hai đối tượng này.

Nói về hai đối tượng Kế và Hoàn, anh Mười thông tin thêm, cả hai luôn mượn rượu để gây gổ, chửi bới những người dân địa phương. Mỗi lần sau rượu, bọn chúng lại tìm người để gây sự.

Trao đổi về vụ việc, ông Đồng Văn Hà thông tin thêm, hành vi dùng dao dí vào cổ anh Mười của hai đối tượng đang được phía Công an huyện điều tra làm rõ.

Hiện hai đối tượng Trần Văn Hà và Trần Văn Kế đã bị phía Công an huyện tạm giữ để làm sáng tỏ một số sự việc khác có liên quan.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại