Con dâu đẩy mẹ xuống giếng dìm đến chết: Lời kể run rẩy của chồng

Hải Sơn - Hoàng Hải |

"Tôi không thể ngờ được cô ta lại ra tay sát hại mẹ tôi một cách dã man như vậy?” - anh Quảng run rẩy nói về hành động đẩy mẹ xuống giếng của người vợ độc ác.

Cuộc điện thoại "lạ"...

Người dân vô cùng bức xúc, phẫn nộ hành động nhẫn tâm và thái độ bình thản, lạnh lùng của cô con dâu Lưu Thị Nga (SN 1987, quê ở xã Đồng Cốc, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) khiến mẹ chồng là bà Chu Thị Bé tử vong tức tưởi.

Anh Hoàng Văn Quảng (SN 1989, trú tại xã Yên Định, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, chồng của nghi phạm) cho biết: “Khoảng 12h15’, ngày 30/1, tôi nhận được điện thoại thông báo của vợ nói mẹ tôi bị ngã xuống giếng.

Ban đầu vợ tôi chỉ nói: “Em đuổi con chó nó cắn con gà, khi ra tới gần giếng thì thấy mẹ ngã dưới giếng”. Thấy vợ thông báo vậy, tôi liền bảo vợ kiểm tra xem mẹ có bị sao không và gọi điện cho người thân sang đưa mẹ tôi lên.

Đến khoảng 12h40’ thì tôi nhận được điện thoại thông báo của một người anh họ là mẹ tôi ngã xuống giếng tử vong rồi.

Anh Hoàng Văn Quảng chia sẻ với PV

Anh Hoàng Văn Quảng chia sẻ với PV

Sau khi nhận được thông báo tôi liền bắt xe về nhà ngay. Khi về đến nơi, mọi người đã kéo đến rất đông, đứng chật cả sân nhà nhưng chưa ai đưa thi thể mẹ tôi lên cả.

Nhìn thấy mẹ như vậy, tôi liền lao xuống để đưa lên, nhưng mấy anh em trong nhà giữ lại bảo mẹ tôi chết có nhiều biểu hiện bất thường nên phải chờ công an đến…”.

Theo lời kể của anh Quảng, sau khi quan sát lại thấy trên người mẹ mình có rất nhiều điểm khác thường. Cái giếng khoảng chừng 2m, vào mùa nước, mực nước cao nhất cũng chừng 1m nên khó có thể là vụ chết đuối.

Đặc biệt, gia đình anh Quảng ở địa phương không hề có xích mích hay thù oán với ai nên những nghi vấn nạn nhân bị trả thù được loại bỏ.

Ngồi xâu chuỗi các sự việc trên, anh Quảng chợt nhớ ra việc vợ mình trong thời gian gần đây có xảy ra mâu thuẫn với mẹ chồng.

Từ chi tiết quan trọng này, Lưu Thị Nga được mời ra Công an xã Yên Định để làm việc. Qua công tác lấy lời khai ban đầu, chính vợ anh thừa nhận là hung thủ gây ra cái chết cho mẹ chồng, khiến mọi người ai cũng sững sờ.

“Gia đình tôi từ nơi khác chuyển đến đây không có đất nông nghiệp để trồng cấy nên kinh tế gia đình hết sức khó khăn.

Cả gia đình sinh hoạt trong căn nhà được nhà nước hỗ trợ rất chật hẹp, có nhiều bất tiện. Cũng vì điều này mà mâu thuẫn giữa mẹ chồng, con dâu cũng xảy ra thường xuyên hơn.

Nhưng tôi không thể ngờ được cô ta lại ra tay sát hại mẹ tôi một cách dã man như vậy? Không thể tin được, tôi sợ cô ta quá!” – anh Quảng tâm sự.

Kết cục của hôn nhân bị phản đối

Cũng theo anh Quảng, khoảng 21h ngày 29/1 (sự việc xảy ra lúc 20h), anh có gọi điện về cho vợ hỏi ngủ chưa thì Lưu Thị Nga vẫn tỏ ra khá bình tĩnh. Tối hôm đó, Nga vẫn ngủ ở nhà.

Đến khoảng 8h30’, sáng 30/1, anh gọi điện về hỏi thăm vợ con, nhưng Nga không nghe máy. Khoảng 10 phút sau, Nga gọi điện lại với thái độ khá bình thản và không hề đả động đến chuyện xích mích với mẹ chồng.

“Mọi chuyện đã rõ rồi nhưng khi tôi nghĩ lại lúc nói chuyện điện thoại với cô ta mà cứ rợn tóc gáy. Mẹ thì ra đi oan uổng phải ngâm mình dưới giếng nước, trong khi đó, cô ta chẳng tỏ ra sợ hãi gì vẫn cứ nằm ngủ được trong nhà...” - anh Quảng thốt lên.

Ngôi nhà - nơi xảy ra vụ việc con dâu đẩy mẹ chồng xuống giếng dìm đến chết

Ngôi nhà - nơi xảy ra vụ việc "con dâu đẩy mẹ xuống giếng dìm đến chết"

Khi được hỏi về cơ duyên đưa 2 người đến với nhau, sau một hồi suy nghĩ, anh Quảng tâm sự: Vào năm 2010, trong một lần đi kéo lưới điện ở xã Đồng Cốc, (huyện Lục Ngạn), tôi quen cô ấy.

Đến năm 2012 thì chúng tôi tổ chức hôn lễ. Những ngày đầu đưa vợ tôi về ra mắt, anh em, họ hàng đều phản đối một cách kịch liệt.

Hồi đó mẹ tôi cũng không thích Nga vì nhà hoàn cảnh gia đình khó khăn lại không có đất canh tác. Nhìn Nga có vẻ ăn chơi, không thông thạo việc đồng ánh nên mẹ tôi càng không thích, nhất là Nga lại hơn tôi hai tuổi.

Nếu như ngày đó nghe lời khuyên của mẹ và mọi người thì có lẽ mẹ tôi đã không phải chết oan uổng như vậy. Giờ mọi chuyện đã đến nước này thì tôi chỉ mong sao pháp luật xử lý nghiêm minh”.

Hiện cơ quan công an vẫn tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo pháp luật.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại