Chồng tử vong sau nghi án đổ xăng đốt vợ

Ngọc Tú |

Sau hơn 1 ngày cấp cứu, đến chiều 2/12, nạn nhân Phạm Ngọc Trung cũng đã tử vong vì vết bỏng quá nặng. Hiện tại cơ quan công an đã khám nghiệm tử thi, làm rõ vụ việc.

Nghi án chồng đánh vợ tử vong rồi đổ xăng thiêu cháy

Liên quan đến vụ việc nghi án chồng đánh vợ rồi đổ xăng thiêu xảy ra tại phường Quang Tiến (TX. Thái Hòa, Nghệ An) trước đó, chiều 2/12, công an TX. Thái Hòa cho biết, hiện cơ quan này vẫn đang tiếp tục phối hợp công an tỉnh để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo cơ quan chức năng cho biết, trước đó khoảng 5h sáng 1/12, người dân ở khối Lam Sơn (phường Quang Tiến) bất ngờ phát hiện khói và lửa lớn bốc lên tại nhà của vợ chồng anh Phạm Ngọc Trung (37 tuổi) và chị Lê Thị Huyền (31 tuổi).

Vội vàng chạy đến, người dân nghe tiếng rên rỉ bên trong phòng, nhưng cánh cửa đã bị khóa nên không ai có thể tiếp cận vào trong.

Sau khi phá khóa chạy vào, người dân phát hiện anh Trung đang nằm quằn quại giữa nền nhà trong phòng ngủ với những vết bỏng lớn. Cạnh đó là chị Huyền đã tử vong, người bị lửa thiêu cháy.


Ngôi nhà của vợ chồng nạn nhân Trung, nơi xảy ra sự việc.

Ngôi nhà của vợ chồng nạn nhân Trung, nơi xảy ra sự việc.

Tại hiện trường, phòng ngủ của vợ chồng anh Trung đã bị lửa thiêu cháy nham nhở. Cả giường, chăn gối trong phòng cũng bị lửa thiêu cháy. Cơ quan chức năng cũng tìm thấy một chiếc can lớn nghi đựng xăng đã được sử dụng.

Nạn nhân Trung ngay sau đó đã được người dân đưa xuống bệnh viện đa khoa Tây Bắc rồi chuyển ra Hà Nội cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, mắt bị bỏng nặng.

Nhận được tin báo, lực lượng công an phường Quang Tiến, công an TX. Thái Hòa đã lập tức có mặt để bảo vệ hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đến 9h sáng cùng ngày, lực lượng pháp y, công an tỉnh Nghệ An cũng đã có mặt để tiến hành khám nghiệm tử thi nạn nhân Huyền, điều tra làm rõ vụ việc.

Theo một cán bộ điều tra công an tỉnh Nghệ An, hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc và không loại trừ khả năng đây là một vụ án mạng. Có thể sau khi người chồng đánh chết vợ đã dùng xăng thiêu khiến 2 vợ chồng đều bị bỏng.

Chồng tử vong

Chiều 2/12, trao đổi với PV, ông Phạm Đức Viện - Khối trưởng khối Lam Sơn cho biết, sau hơn 1 ngày cấp cứu, đến 14h chiều cùng ngày, nạn nhân Trung đã tử vong vì vết thương quá nặng.

Sau khi thi thể nạn nhân Trung được đưa về nhà, lực lượng công an tỉnh Nghệ An cũng đã trực tiếp đến khám nghiệm tử thi và ban giao lại cho gia đình để tiến hành mai táng theo phong tục địa phương.

Được biết, anh Trung lập gia đình với chị Huyền đã được 4 năm nay và đã có với nhau một người con gái 3 tuổi.

Trước đây, anh Trung đã có một người vợ và 2 người con. Tuy nhiên, do cuộc sống vợ chồng không hợp nhau nên anh Trung đã ly hôn và tiếp tục cưới chị Huyền làm vợ.

Người dân địa phương cho biết, thường ngày anh Trung làm nghề lái xe khách cho anh chị ruột. Còn chị Huyền làm nhân viên tại một công ty bảo hiểm đóng trên địa bàn TX. Thái Hòa. Do tính chất công việc nên 2 vợ chồng anh Trung cũng thường xuyên đi sớm về muộn.


Chiều tối 2/12, gia đình đã làm lễ mai táng cho nạn nhân Trung theo phong tục địa phương.

Chiều tối 2/12, gia đình đã làm lễ mai táng cho nạn nhân Trung theo phong tục địa phương.

Thời gian đầu mới cưới nhau, 2 vợ chồng anh Trung sống rất vui vẻ, hòa thuận. Gần đây giữa 2 người thường xuyên xảy ra những mâu thuẫn, cãi vã nhau. Tuy nhiên, chưa bao giờ người dân hay chính quyền phải đến can thiệp, hòa giải.

Cũng vì thường xuyên đi sớm về muộn nên anh Trung rất ít khi tiếp xúc với hàng xóm. Tuy vậy, ai cũng đánh giá anh Trung là một người khá vui vẻ. Còn chị Huyền cũng là người hòa đồng, hiền lành và được hàng xóm tin yêu.

“Đêm xảy ra sự việc, Huyền đi làm về muộn. Sau đó thì Trung cũng đi chơi về. Khoảng 3h sáng, mấy người ở gần nhà nói nghe tiếng 2 vợ chồng lục đục, cãi nhau. Tuy nhiên nghĩ chuyện gia đình cãi nhau cũng là bình thường nên người dân không ai để ý đến.

Chúng tôi cũng nghe nói Trung có biểu hiện của nghiện ma túy. Hai vợ chồng Trung thỉnh thoảng cũng lục đục, cãi nhau nhưng rồi đâu lại vào đó.

Không hiểu hôm đó 2 vợ chồng nó có xảy ra chuyện gì mà lại tức giận rồi nghĩ quẩn đến thế. Thật thương cho cả 2 vợ chồng”, một người dân ở tại khối Lam Sơn chia sẻ.

Trao đổi với PV vào chiều 2/12, ông Lê Hợp Huyên - Chủ tịch UBND phường Quang Tiến cho biết, hiện tại chính quyền địa phương cũng đã tiến hành tổ chức thăm hỏi nạn nhân, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng, điều tra làm rõ vụ việc.

“Vì công việc nên 2 vợ chồng Trung thường xuyên đi sớm về muộn. Cũng có thể vì chuyện công việc nên 2 vợ chồng mâu thuẫn nhau rồi để xảy ra sự việc trên”, ông Huyên cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại