Chết thảm vì sờ ngực phụ nữ hung dữ

Sau khi đi nhậu về, phát hiện có người đàn ông đứng chờ sẵn, đưa tay lên sờ soạng vào ngực, cô gái chạy đến bàn lấy con dao Thái Lan rồi vung một nhát...

Hàng xóm cùng dãy trọ hai lần sàm sỡ cô gái độc thân

Theo những người sống cùng dãy nhà trọ, chị Nguyễn Thị Hậu (SN 1977, thường trú số 12/15, đường Huỳnh Châu Sổ, khu phố 5, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, Long An; tạm trú tại phòng trọ số 2, nhà trọ Hiền Hậu, ấp 4, xã Long Định, huyện Cần Đước) chuyên nghề mua bán hàng hóa tại các khu công nhân. Hàng ngày 2 buổi sáng chiều chị mang hàng ra khu vực cửa khu công nghiệp Long Định (huyện Cần Đước) bán cho các công nhân, người lao động khi tan ca. Ngày 26/5/2013 công nhân nghỉ làm, chị Hậu rảnh rỗi nên cùng một vài người bạn đi hát karaoke, có uống chút ít rượu, đến khoảng 22h mọi người chia tay ai nấy đi về nhà. 

Cùng thời điểm này, tại phòng trọ số 4 của nhà trọ nơi chị Hậu đang ở diễn ra tiệc nhậu gồm Nguyễn Văn Cường, Phạm Văn Bình, Trần Văn Lộc (đều là công nhân ở khu công nghiệp Long Định), nhưng không ai quen biết với chị Hậu. Câu chuyện trong tiệc rượu càng rôm rả khi anh Cường cùng những bạn nhậu liên tục tranh luận về cuộc sống của những người phụ nữ độc thân, trong đó đề cập đến người hàng xóm. Mấy người đàn ông cho rằng chị Hậu có gương mặt dễ thương, vóc dáng đầy đặn, không thua kém mấy em gái mười tám đôi mươi, nhưng có một điều vẫn còn “cô đơn”.

Khi cuộc nhậu còn đang sôi nổi, nghe đến chuyện này, anh Cường chợt đứng phắt dậy và nói với hai người bạn nhậu: “Tôi đi vệ sinh”, nhưng thực chất đi đến gõ cửa phòng trọ người hàng xóm. Nghe tiếng gõ cửa, chị Hậu ngồi dậy, đi ra mở cửa và nhìn thấy một người đàn ông nồng nặc mùi rượu, ở trần, mặc quần đùi, đứng sẵn trước cửa phòng. 

Chị lên tiếng: “Anh là ai? Sao gõ cửa phòng tôi làm gì”. Anh Cường trả lời: “Tôi đi lộn phòng”, rồi đứng trân trân tiếp không một lời xin lỗi. Thấy vậy, nữ chủ nhà đóng cửa lại nhưng Cường chợt một tay nắm cánh cửa kéo ra, đồng thời quơ tay “đi du lịch” vào vùng ngực nữ chủ nhà. Bị sàm sỡ bất ngờ, không kêu la nhưng chị Hậu cũng kịp phản ứng, đánh mạnh vào tay của “khách lạ”, đóng mạnh cánh cửa lại, quay lên giường tiếp tục nằm nghỉ. 

Bị cô gái phản ứng quyết liệt, Cường tỏ vẻ bực bội, lớn tiếng chửi chị Hậu là “đồ chảnh” rồi bỏ đi. Thái độ, hành động khiếm nhã của Cường khiến nữ chủ nhà tức giận và nhớ lại trước đó 10 ngày, sau khi đi nhậu với bạn bè về, ngà ngà say cũng chính người này đã đến kéo cửa phòng trọ của chị, sau đó đi thẳng đến bên giường chị đang nằm định giở trò nhưng đã bị chị nhắc nhở và đuổi ra khỏi phòng. 

Chuyện cũ nhớ lại khiến cơn tức giận càng tăng cao, cô gái chạy đến bàn lấy con dao Thái Lan cầm trên tay rồi mở cửa đi ra. Nhìn thấy Cường còn đứng cách căn phòng trọ của mình khoảng 4m, cô gái chạy tới vung một nhát từ phía sau tới vào ngực Cường. Thấy người đàn ông ngã gục xuống đất, thủ phạm hốt hoảng quăng dao, vớ lấy mảnh vải gần đó băng bó vết thương và tri hô, nhờ mọi người đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Trên đường đến cơ sở y tế, nạn nhân đã tử vong do bị đâm thủng tim.

Cả hai đều trả giá 

Thông tin về vụ án được báo ngay đến công an tỉnh Long An, cơ quan điều tra công an tỉnh tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường thu thập chứng cứ, tang vật, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hậu. Tại cơ quan điều tra, Hậu tỏ ra hối hận và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo một điều tra viên, bước đầu bị can Hậu đã thực hiện trách nhiệm của mình, khắc phục một phần hậu quả cho phía bị hại là 15 triệu đồng. 

Theo hồ sơ điều tra, nạn nhân đã có vợ và 2 con nhỏ. Sau khi vụ án xảy ra, chị Huỳnh Thị Kim Vân, vợ nạn nhân yêu cầu thủ phạm bồi thường tiền chi phí mai táng 34 triệu đồng và cấp dưỡng nuôi các con đến 18 tuổi. Vợ nạn nhân cho biết cả hai vợ chồng đều quê ở An Giang. Do gia đình hai bên đều nghèo, sau khi cưới nhau anh Cường đưa vợ lên Long An để đi làm công nhân kiếm sống. 

“Lúc anh Cường còn sống, hai vợ chồng đi làm công nhân ở khu công nghiệp Long Định, đồng lương dù ít ỏi nhưng cũng đủ đắp đổi qua ngày cho 4 miệng ăn. Bây giờ chồng mất rồi, em không biết phải làm sao để nuôi hai đứa nhỏ khôn lớn, ngoài việc cho chúng ăn học, còn tiền thuê nhà trọ, điện, nước… cũng mất 5 - 6 triệu đồng/ tháng, trong khi lương công nhân của em chỉ khoảng 3 - 4 triệu đồng”, người vợ nói trong nước mắt.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại