Chê nghề cực, nữ công nhân đi làm… massage kích dục

Minh Toàn |

Những nữ tiếp viên đang massage kích dục cho khách vừa bị bắt quả tang tối qua vốn làm công nhân nhưng chê nghề cực, lương thấp nên đã bỏ nghề đi massage "kiếm tiền tiêu Tết".

CA TP HCM phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành VH-XH (Đoàn 2) vừa kiểm tra đột xuất khách sạn Danh Uy (Q. 5) bắt quả tang 2 nữ tiếp viên massage đang kích dục cho khách. 

Tổ chức dịch vụ này, khách sạn Danh Uy thu của mỗi quý ông đến đây 350.000 đồng để được "các em" đấm bóp kích dục. Ngoài ra, mỗi quý ông "bo" cho mỗi nhân viên nữ massage cho mình 200.000 đồng.

Phía bên ngoài, khách sạn này treo biển "massage 24/24" rất lớn đồng thời treo một tấm phông lớn để nêu chương trình "khuyến mãi" là ...giảm giá 50% cho khách VIP dịch vụ massage nhân dịp năm mới.

Có chút nhan sắc lẫn tay nghề massage, một số nữ công nhân đã bỏ nghề tìm đến đây làm massage. Tuy nhiên, tại khách sạn này, dịch vụ massage kích dục mới là thứ mà các quý ông cần. Và các cô gái đồng ý làm việc đó.

Tiếp viên Mai (25 tuổi, quê ở Cần Thơ) cho biết, học hết lớp 7, 15 tuổi, cô lên TP HCM mưu sinh bằng nghề công nhân may. Cô thường xuyên tăng ca và thấy thu nhập của mình cả tháng không bằng 3 đêm làm massage nên cô chuyển nghề.

Thời gian làm việc của cô bắt đầu từ 18h ngày hôm trước đến 6h sáng ngày hôm sau. Trung bình mỗi đêm Mai đấm bóp cho khoảng 10 quý ông. 

Tiếp viên Nga cũng làm công nhân tương tự Mai. Nhưng "vào nghề" muộn hơn sau nhiều năm đi làm công nhân. Các cô gái giải thích lý do làm nghề này, ngoài thu nhập cao, các cô có thời gian để làm đẹp, sắm điện thoại đời mới.

Các cô không nghĩ mình làm việc thế là vi phạm pháp luật. Cơ quan chức năng tiến hành xử lý hành chính với khách sạn và các nhân viên và các quý ông trên.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại