Lén vào facebook của vợ và cái kết đắng cho mối tình vụng trộm

Đức Nguyên |

Đến tháng 7/2015, Hà đã truy cập được vào facebook của C, qua đó biết rõ mối quan hệ của vợ với nạn nhân Thắng. Đối tượng vô cùng uất ức và nghĩ cách để trả thù.

Cái chết bất ngờ của ông chủ xưởng mộc

Như thông tin chúng tôi đã đưa trước đó, ngày 8/1/2016, một vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra tại thị trấn Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Người đàn ông sau khi đưa con vào lớp học, quay về nhà thì bị một thanh niên lạ mặt đi xe máy áp sát, dùng vật nhọn đâm chết.

Những nhân chứng cho hay, khoảng 13h ngày 8/12, anh Cao Văn Thắng (SN 1983 ngụ ở xã Ngọc Liên, thị trấn Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) điều khiển xe máy chở hai con trai đến trường tiểu học thị trấn Cẩm Giàng như mọi ngày.

Anh Thắng đưa con vào trong lớp học, quay ra cổng được khoảng 25 mét thì bị một đối tượng là nam giới, bịt mặt, đầu đội mũ bảo hiểm chặn đầu xe máy dùng dao đâm vào ngực.

Sự việc diễn ra quá bất ngờ khiến người dân không kịp trở tay, lợi dụng giây phút bàng hoàng, hung thủ đã nhanh chân tẩu thoát.

Được người dân phát hiện và đưa tới trạm y tế thị trấn Cẩm Giàng cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, cơ quan công an huyện nhanh chóng triển khai lực lượng xuống phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng.

Ở địa phương, nạn nhân Thắng là chủ một xưởng mộc ở xã, có mối quan hệ làm ăn khá phức tạp, từ đó những đối tượng nghi vấn trong các mối quan hệ làm ăn với nạn nhân được rà soát kỹ càng.

Tuy vậy, sau cái chết của nạn nhân, các trinh sát nhận được 2 luồng nghi vấn qua dư luận ở địa phương, một, anh Thắng bị sát hại do cạnh tranh trong kinh doanh, hai là do mâu thuẫn tình ái, ghen tuông.

Đi sâu vào điều tra nghi vấn thứ 2, cơ quan công an nhận thấy nạn nhân tuy có vợ và hai con những vẫn có những mối quan hệ tình ái mờ ám bên ngoài, trong đó nổi lên mối quan hệ với chị Hà Thị C (28 tuổi, người địa phương).

Ngay lập tức, những thông tin liên quan về người đàn bà này được các trinh sát đặc biệt chú ý. C làm ngề kinh doanh tự do, đã lấy chồng từ năm 2009. Chồng C trước có làm mộc và thời gian gần đây hay vào các tỉnh Tây Nguyên làm ăn, buôn bán.

Một chi tiết đặc biệt được lưu tâm, chồng C đã báo với gia đình đi từ ngày 3/1, nhưng theo nguồn tin thì vẫn có nhân chứng nhận được mặt anh này tại địa phương vào ngày trước hôm xảy ra án mạng.

Một mũi trinh sát nhanh chóng tiếp cận nhà của C, các mũi khác tiến hành rà soát các phòng trọ, nhà nghỉ trên địa bàn và các tỉnh lân cận, vì hung thủ có sự chuẩn bị, nắm bắt được quy luật sinh hoạt của nạn nhân nên chắc chắn có sự theo dõi, kế hoạch từ trước.


Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Tiến Thắng.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Tiến Thắng.

Chân dung gã chồng ghen tuông

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Hà (32 tuổi, trú tại thôn Bình Phiên, xã Ngọc Liên, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương), chồng chị C là nghi can số 1.

Các mũi trinh sát tỏa đi ngay trong đêm để tìm kiếm. Khoảng 2h sáng 9/1, phát hiện và bắt giữ Hà tại một nhà trọ, tại tỉnh Bắc Ninh.

Tại trụ sở cơ quan CSĐT, trước những chứng cứ xác đáng, Hà đã cúi đầu nhận tôi, khai nhận chính là hung thủ sát hại anh Thắng vào trưa ngày 8/1. Như vậy chưa đầy 24h, hung thủ của vụ án đã bị bắt.


Hung thủ Nguyễn Văn Hà. Ảnh: CAND.

Hung thủ Nguyễn Văn Hà. Ảnh: CAND.

Đối tượng khai, do công việc làm ăn từ khoảng năm 2014, Hà vào các tỉnh Tây Nguyên làm ăn, vài tháng mới có điều kiện về thăm nhà một lần. Từ những xa cách về không gian địa lý đã dẫn đến quan hệ tình cảm vợ chồng có nhiều bất đồng, mâu thuẫn.

Thời gian gần đây có người mách với Hà rằng vợ đối tượng có quan hệ tình cảm với nạn nhân Thắng. Đối tượng tìm cách đánh cắp mật khẩu facebook của vợ để điều tra.

Đến tháng 7/2015, Hà đã truy cập được vào facebook của vợ. Qua những dòng tin nhắn, Hà biết rõ mối quan hệ của vợ với nạn nhân Thắng. Hà vô cùng uất ức và nghĩ cách để trả thù.

Khoảng tháng 11/2015, Hà mua một con dao bấm dài khoảng 20 cm, cất sẵn trong hành lý để chờ cơ hội ra tay. Sau nhiều lần rình bắt quả tang không thành, sáng 3/1, Hà nói dối vợ là đi làm ở tỉnh Kon Tum, để tạo ra cái cớ cho đôi tình nhân gặp mặt.

Ngày 4/1, Hà mua xe máy Yamaha- Exciter BKS 34H1- 015.xx để làm phương tiện đi lại, do biết được quy luật đưa con đi học của anh Thắng nên ngày 8/1, Hà đi xe máy, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm, mang theo dao đứng đợi nạn nhân tại cổng trường tiểu học.

Hiện, vụ án mạng đang được cơ quan công an hoàn tất hồ sơ để sớm đưa hung thủ ra trước vành móng ngựa. Qua đây cũng là bài học cho những ai đã, đang, có ý định dính vào những mối quan hệ tình ái ngoài vợ, ngoài chồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại