Cháu đến trả nợ rồi giết bà vì bị nhầm tưởng trộm đột nhập

Ngọc Tú |

Ý định đến trả nợ cho người bà họ hàng, Huệ bước vào nhà gọi nhưng không thấy ai. Khi vào phòng ngủ, Huệ bị người bà trùm chăn, vật lộn vì tưởng là trộm dẫn đến xô xát và tử vong.

Chiều 14/1, Thiếu tá Hồ Xuân Thành - Đội trưởng đội trọng án Phòng PC45 công an tỉnh Nghệ An cho biết, hiện cơ quan này đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Hồ Thị Huệ (SN 1991, trú phường Quỳnh Thiện, TX. Hoàng Mai) để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.

Theo cơ quan điều tra thông tin, trước đó Hồ Thị Huệ có nợ 5,6 triệu đồng của người bà họ Nguyễn Thị Hương (SN 1954) vì đánh lô đề, cờ bạc. Ngày 3/1, bà Hương đến nhà đòi Huệ trả để chuẩn bị lấy tiền đi miền Nam chăm con.


Ngôi nhà nạn nhân Hương - nơi xảy ra sự việc.

Ngôi nhà nạn nhân Hương - nơi xảy ra sự việc.

Khoảng 6h20’ 5/1, Huệ mang 2 triệu đồng ý định đến nhà bà Hương để trả nợ. Trên đường đi, Huệ đi nhờ chiếc xe ô tô của người đi đường đến nhà bà Hương. Khi đến , Huệ thấy cửa cổng và cửa nhà chính không đóng nên tự tay mở và đi vào.

Vừa đi vào Huệ vừa gọi “chị già ơi, chị già ơi” nhưng không có ai trả lời. Đi đến phòng ngủ thấy cửa đóng, bên trong không bật điện nên Huệ mở cửa đẩy vào.

Vừa vào được 2 bước, Huệ bất ngờ bị bà Hương trùm chăn lên đầu rồi hô “Ông là ai, ông là ai vào đây làm gì?”. Huệ hoảng loạn trả lời “là cháu”. Tiếp đó, bà Hương dùng tay đánh mạnh vào đầu, trán và vai rồi vật Huệ nằm úp xuống sàn nhà.

Sau ít phút vật lộn, Huệ vực được lên đè thì bà Hương kêu cứu. Quá hoảng loạn, Huệ dùng tay bóp vào cổ, mặt bà Hương. Sau 10 phút vật lộn, thấy bà Hương không cử động, Huệ nghĩ bà đã chết nên đứng dậy tìm công tắc điện để bật.

Lúc này, Huệ thấy bà Hương từ phần mông xuống chân không có quần, 1 phần bị tuột trong chăn trong lúc vật lộn trùm lên. Lúc này Huệ sợ nên nghĩ tìm cách tạo hiện trường giả.

Cô ta lấy chùm chìa khóa trên bàn cắm vào két rồi đi ra cửa sau, lấy xà-beng trên bể nước vào cạy gãy tay nắm két và bỏ đi. Lúc này nạn nhân Hương đã chết vì bị Huệ bóp cổ”, Thiếu tá Thành nói.


Huệ - nữ sát thủ đã giết chết người bà họ hàng của mình.

Huệ - nữ sát thủ đã giết chết người bà họ hàng của mình.

Sau khi gây án, Huệ về quán café cạnh đó ăn sáng rồi bắt xe khách đi về nhà chồng ở Bắc Giang. Đến trưa 7/1 thì Huệ về nhà tại Nghệ An.

Khoảng 15h chiều 5/1, anh Thu (con nuôi bà Huệ) đến nhà và phát hiện bà Huệ chết trong tình trạng khỏa thân, cửa tủ bị mở nên đã trình báo công an TX. Hoàng Mai điều tra làm rõ.

Sau 6 ngày xảy ra sự việc, ngày 11/1, cơ quan điều tra xác định Hồ Thị Huệ là nghi can chính sát hại bà Huệ nên đã tổ chức bắt giữ để đấu tranh làm rõ. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Huệ đã khai nhận toàn bộ hành vi giết bà Hương.

Trước đây nhà bà Hương có tổ chức đánh bài và sau đó thì ghi lô đề nên nhà thiết kế nhiều cửa để dễ trốn chạy.

Nạn nhân cũng có thói quen dậy sớm, đi tập thể dục rồi về tắm và đi ăn sáng. Lúc xảy ra vụ án có thể nạn nhân vừa tắm xong nên người không mặc quần và xảy ra vụ việc trên.

Trong quá trình lấy lời khai khi bắt giữ, tâm lý Huệ rất tốt, không sợ hãi gì”, một điều tra viên nhận định.

Chiều 11/1, cơ quan điều tra đã tiến hành thực nghiệm hiện trường. Kết quả thực nghiệm phù hợp với lời khai và hồ sơ vụ án.

Cũng theo Trung tá Thành, hiện cơ quan chức năng chưa chứng minh được tài sản của bà Hương bị mất và việc Huệ có ý định cướp tài sản sau khi giết bà Hương.

Hiện cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, tiếp tục đấu tranh làm rõ để khởi tố bị can và xử lý đối tượng theo pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại