Chân dung nghi phạm dùng gạch đá giết nữ cán bộ dã man

Ngọc Lê |

(Soha.vn) - Nghi phạm giết hại dã man nữ cán bộ được người dân phố Sơn Vạn gọi với cái tên “Cà Lặc” chuyên ăn cắp vặt trong thôn.

Vào khoảng 12h trưa, ngày 18/12 một vụ án mạng kinh hoàng xảy ra trên địa bàn phường Đông Hải, Tp Thanh Hóa. Nạn nhân khi đi mua phế liệu đã bị hung thủ dùng gạch, đá, lấy dao nhọn đâm nhiều nhát, chết tại chỗ. Khi nhiều người dân phát hiện nạn nhân đã tử vong. Vụ việc ngay sau đó được cấp báo lên cơ quan chức năng.

Khám nghiệm tại hiện trường, nạn nhân được xác định là chị Hoàng Thị Hiền (SN 1973, trú tại thôn 4, xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa). Xác định đây là vụ án nghiêm trọng, cơ quan công an Thanh Hóa đã nhanh chóng vào cuộc và bắt tạm giam nghi phạm Nguyễn Ngọc Tùng (SN 1995, ở thôn Sơn Vạn, phường Đông Hải, Thanh Hóa) phục vụ cho việc điều tra.

Cả xóm làng tiếc thương cho số phận chị Hiền
Cả xóm làng tiếc thương cho số phận chị Hiền

Mặc dù vụ án đã trôi qua được một tuần nhưng vẫn còn là nỗi ám ảnh đối với người dân phố Sơn Vạn. Mọi người trong thôn không thể ngờ nghi phạm lại chính là Nguyễn Ngọc Tùng (SN 1995, bị ảnh hưởng thần kinh và đang hưởng chế độ của nhà nước).

Tùng là con thứ 3 trong gia đình 4 người con của ông Nguyễn Ngọc Tiến (SN 1966). Gia đình quanh năm làm nông nghiệp. Vợ chồng ông Tiến sinh ra 3 người con kia đều hiền lành, ngoan ngoãn, riêng chỉ có Tùng là bị câm, điếc, ảnh hưởng thần kinh từ nhỏ.

Đã có thời gian gia đình ông Tiến tạo điều kiện cho Tùng đi học nhưng được vài hôm thì các thầy cô đều từ chối nên gia đình lại cho đến trường SOS ở Thanh Hóa học, Tùng thường xuyên xé sách, vở. Cuối cùng gia đình đành phải cho về.

Người dân chia buồn cùng gia đình nạn nhân
Người dân chia buồn cùng gia đình nạn nhân

Sau khi được về, Tùng được gia đình chăm sóc tận tụy nhưng bệnh không thuyên giảm. Căn bệnh câm điếc, thần kinh không ổn cứ đeo bám gã và Tùng thường xuyên ăn cắp vặt hoa quả, đồ đạc của mọi người. Đã có lần Tùng bị người khác đánh dập sống mũi, gia đình phải mang đi cấp cứu, chữa trị vì tính hay ăn cắp vặt.

Ông Trần Ngọc Khánh - Trưởng phố Sơn Vạn, phường Đông Hải cho biết: “Tùng từ nhỏ sống ở đây với mọi người hiền lành, không gây sự hay xô xát với ai. Tuy nhiên tật xấu của Tùng là thường hay ăn trộm vặt nên bị một số người răn đe nhưng không được”.

Bị tai tiếng con mình nghi sát hại người khác, bố mẹ Tùng vẫn cho rằng con mình không liên quan đến vụ việc, đó chỉ là tin đồn nhảm của nhiều người dân. Ông Tiến phân trần:

“Hôm đó (trưa 18/12) tôi đi xây về thì Tùng mang theo một chiếc xe đạp đi đuổi bò. Được một lúc thì Tùng về nhà ăn cơm cùng gia đình. Khi ăn cơm xong gia đình tôi nhận được tin từ hai người phụ nữ cùng thôn là bà Phương và bà Liên gọi bảo: “Thằng Tùng nhà bay giết người ta chết ở ngoài đê rồi…”

Lấy làm nghi ngờ vợ chồng tôi bảo: “Các chị nói thế nào ấy, răng lại nói như rứa được…” (Các chị nói thế nào ấy, sao lại nói như thế được - pv). Được một lúc tôi liền ra hiện trường và đúng là có người bị giết chết nằm dưới chân đê. Sau đó Tùng nhà tôi bị dẫn giải lên công an phường để lấy lời khai”.

Bà Tiện (mẹ Tùng) cho biết: “Trưa hôm đó, sau khi nấu ăn xong, tôi có bảo Tùng đạp xe đi đuổi bò rồi về ăn cơm. Khi gia đình đang ăn cơm thì nhận được tin báo Tùng vừa giết người ta, tôi như sững người lại và suy nghĩ không biết có phải Tùng nhà mình không? Sau sự việc này tôi cũng mong cơ quan tìm cho đúng người, đúng tội kẻo con tôi bị oan”.

Ông Tiến (bố Tùng) cho rằng người dân mới chỉ nghi ngờ chưa thể khẳng định con ông phạm tội
Ông Tiến (bố Tùng) cho rằng người dân mới chỉ nghi ngờ chưa thể khẳng định con ông phạm tội

Qua trao đổi và làm việc với một số người dân cách hiện trường gây án không xa, họ có nhìn thấy bóng dáng của một người mặc quần áo đen, và đi một chiếc xe đạp rất giống với hình dáng của “Cà Lặc” (tức Tùng).

“Trong lúc đang ngủ trưa, tôi bỗng nghe từ xa có tiếng kêu cứu. Chạy ra sân tôi thấy một người mặc bộ quần áo đen đang hành hung một người phụ nữ lăn xuống triền đê. Sau vài tiếng kêu thất thanh rồi im bặt. Tôi vội men theo con đường nhỏ chạy lên đê thì thấy thằng “Cà Lặc” đang đạp chiếc xe đạp, trên người mặc bộ quần áo đen.

Tôi cũng chạy lại chỗ vừa nhìn thấy ẩu đả giữa 2 người thì phát hiện chị buôn bán đồng nát đã chết nằm trên vũng máu. Ngay sau đó tôi vội hô hoán người dân nhanh chóng cấp báo lên cơ quan chức năng và giữ nguyên hiện trường án mạng”. Chị Phương một người dân gần đó cho hay.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an Thanh Hóa điều tra, làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại