Cầm dao đuổi đâm chết anh trai rồi đổ tội cho người khác

Hoàng Anh |

(Soha.vn) - Đang dọn cơm ăn, 2 anh em Kỳ và Toản nảy sinh mâu thuẫn với nhau. Trong lúc xô xát, Kỳ cầm dao đuổi đâm chết anh trai.

Ngày 23/5, tin từ cơ quan công an huyện Con Cuông (Nghệ An) cho biết, hiện tại cơ quan này đang tiến hành điều tra làm rõ đối tượng Kha Văn Kỳ (SN 1987; trú tại thôn Trung Hương, xã Yên Khê, Con Cuông, Nghệ An) về hành vi giết người. Nạn nhân của vụ án không ai khác lại chính là anh Kha Văn Toản (SN 1979) - người anh trai ruột của Kỳ.

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 20/5, anh Toản đi uống rượu về thì gặp Kỳ đang ở trong nhà. Do chưa ăn tối nên anh Toản chạy xuống bếp để dọn cơm ăn. Khi đang chuẩn bị bữa cơm, bất ngờ Kỳ lớn tiếng, chửi mắng anh mình (trước đó, Kỳ đã uống rượu ở nhà bạn).

Đối tượng Kỳ tại cơ quan điều tra.

Sau một lúc lời qua tiếng lại, giữa Kỳ và anh Toản xảy ra xô xát với nhau. Do bị yếu thế nên anh Toản vùng ra bỏ chạy để cầu cứu. Nhưng không chịu buông tha, trong lúc “sôi máu”, Kỳ tiếp tục vớ con dao gọt hoa quả đuổi theo và đâm thấu tim người anh trai khiến anh gục tại chỗ.

Do căn nhà của gia đình nằm cách xa với hàng xóm, nên đã không có ai đến can ngăn kịp thời. Riêng về Kỳ, sau khi gây án, y vẫn bình tĩnh đưa anh trai vào nhà rồi bịa ra với mọi người là đã bị người ta sát hại.

Nhận được thông tin về sự việc, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân. Đối tượng Kỳ ngay sau đó cũng được công an mời lên làm việc. Ban đầu, Kỳ vẫn khăng khăng anh trai bị người khác sát hại. Tuy nhiên, qua lời khai của mẹ và hàng xóm là trước đó có nghe tiếng cãi nhau giữa 2 anh em Kỳ. Lúc này, Kỳ mới cúi đầu khai nhận đã đâm chết anh trai mình.

Được biết, Kỳ đã có gia đình và 1 người con. Tuy nhiên, trong cuộc sống vợ chồng mâu thuẫn nên Kỳ đã li dị vợ và về ở với mẹ.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại