"Bợm nhậu“ giết người rồi ôm xác nạn nhân khóc thảm thiết

TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế mới tuyên bị cáo Nguyễn Vũ Bảo (SN 1987, ngụ tổ 4, khu vực 1, phường Kim Long, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) 13 năm tù về tội giết người.

Khảng 22h ngày 25/10/2012, Bảo ngồi nhậu tại một quán trên đường Kim Long. Khi thấy ông hàng xóm Trần Văn Sáu (SN 1928) vào quán ăn cơm tối, chàng trai lễ phép đứng dậy mời ông cùng ngồi uống mấy lon bia. Đến khoảng 23h30 cùng ngày, cả nhóm nghỉ nhậu ra về.

"Bợm nhậu“ giết người rồi ôm xác nạn nhân khóc thảm thiết
“Nhìn gà hóa cuốc”, Bảo tưởng người hàng xóm là “cừu thù”

Khi Bảo cùng một bạn nhậu khác đi bộ về ngang trước một ngôi nhà trên đường Hồ Văn Hiển thì thấy chủ nhà và nhóm bạn đang ngồi nhậu. Thấy Bảo đi ngang qua nhìn vào bàn, chủ nhà sửng cồ: “Tụi bây nhìn à?”. Đang có hơi men, Bảo chửi tục, bị chủ nhà kêu đứng lại, chạy ra đánh một bạt tai, những bạn nhậu khác cũng đứng dậy vác chai bia ném như mưa khiến Bảo bỏ chạy.

Bảo do bị đuổi đánh nên chạy đến một nhà đang xây dựng bên đường, nhặt một đùi tre nằm gần đường, cầm ở tay  thủ thế. Khi đi đến kiệt số 5 đường Nguyễn Phúc Thái, Bảo phát hiện một xe mô tô phía sau chở một người đang chạy đến. Nghĩ đó là xe của nhóm người đang đuổi đánh mình nên Bảo chạy đến núp bên cạnh một thùng rác đặt bên lề đường, hai tay cầm sẵn đùi tre.

Khi xe vừa chạy đến, Bảo đứng phắt dậy, hai tay vác cọc tre xông ra đánh mạnh theo chiều ngang hướng từ sau ra trước một cái. Cú đánh trúng vào phần sau đầu làm người ngồi phía sau ngã sấp xuống nền đường, chiếc xe và người điều khiển cùng ngã theo.

Nhìn kỹ lại người vừa ngã vật xuống đường, Bảo tỉnh hẳn rượu, nhận ra đó chính là… ông lão hàng xóm mình vừa mời nhậu. Đối tượng ôm thi thể người xấu số, khóc thảm thiết: “Cháu xin lỗi, cháu đánh nhầm ông rồi”.

Theo biên bản giám định pháp y, nạn nhân chấn thương sọ não nặng, chảy máu dưới màng cứng lượng lớn, xuất huyết lan tỏa hai bán cầu và trong các gian não thất, ngập máu hố tiểu não dẫn đến tử vong.

Tại phiên tòa sơ thẩm, ở hàng ghế dành cho thân nhân bị cáo, người cha dù chỉ mới tuổi 50 nhưng mái tóc đã bạc trắng. Ông đến dự phiên tòa với chiếc áo sơ mi đã ngả màu và sờn rách ở cổ, chân mang đôi dép nhựa mòn vẹt. Người mẹ bị cáo đội trên đầu chiếc mũ lụp xụp, che khuất mái tóc cắt ngắn đến tận mang tai sau vành mũ. Bà bảo vì buồn chuyện con trai, bà đã xuống tóc.

Cả hai ngồi im lìm trong khán phòng, bần thần đưa ánh mắt đau đớn nhìn dáng con trai đứng lóp ngóp trên vành móng ngựa. Người cha cố nén tiếng thở dài nghẹn ứ trong cổ.

Gia đình Bảo thuộc diện khó khăn, mẹ lại mất sức lao động do bị tai nạn lao động nhiều năm trước. Bị cáo là con thứ hai trong gia đình có sáu anh chị em, ngoài người chị cả đã kết hôn, một người em đã gửi thân nơi cửa Phật, thì Bảo là niềm hi vọng của cả gia đình.

Chàng trai vốn là đứa con ngoan, rất yêu thương bố mẹ và các em. Bảo đang làm lái xe ở cảng Chân Mây, bao nhiêu tiền kiếm được đều đem về đưa mẹ lo cho các em ăn học.

Người cha chua xót khi nhắc đến con trai: “Mấy tháng nay bị giam, mỗi lần lên thăm thằng bé, nó đều bảo từ ngày gây ra cái chết cho ông, chẳng đêm nào nó ngủ yên giấc, đêm nào cũng khóc. Nó ân hận dữ lắm”.

Một khoảnh khắc nhầm lẫn đã mang đến bao oan trái. Con trai nạn nhân cho biết, từ ngày cha mất, công việc kinh doanh quán nhậu của mình cũng tạm đóng cửa: “Sợ lo ham mần ăn mà để hương khói bàn thờ cha lạnh lẽo thì tội lắm".

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Vũ Bảo 13 năm tù giam. Gia đình nạn nhân cám cảnh cho hoàn cảnh quá khó khăn của gia đình bị cáo nên đã không yêu cầu bị cáo bồi thường bất kỳ khoản chi phí nào.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại