Bình Định: Lại căng thẳng tại phiên xử vụ đào phá 21 ngôi mộ

vytran |

Kết luận của HĐXX giảm án từ 24 tháng tù xuống 4 tháng tù đối với bị cáo Nguyễn Chí Đông, khiến các gia đình bị hại bức xúc.

Ngày 22/12, TAND tỉnh Bình Định đã mở phiên tòa phúc thẩm hình sự đối với bị cáo Nguyễn Chí Đông - Giám đốc công ty TNHH Đông Tâm - và các đồng phạm về tội “Xâm phạm trái phép mồ mả, hài cốt” xảy ra hồi tháng 6/2010 tại xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.

Bị cáo Nguyễn Chí Đông tại tòa

Theo hồ sơ vụ án, tháng 6/2010, UBND xã Mỹ Phong quy hoạch khu vực gò mả xứ Bàu Đưng thuộc thôn Vĩnh Bình - nơi chôn cất 21 ngôi mộ (20 mộ của dòng họ Đỗ và một mộ của dòng họ Phan) - cho Công ty Đông Tâm thuê để mở cây xăng. UBND xã đưa ra mức đền bù gần 30 triệu đồng để thân nhân bốc mộ đi nơi khác nhưng các gia đình không chấp nhận. Sau đó, xã quyết  định giao cho phía công ty thương lượng trực tiếp với các hộ và đưa ra mức đền bù là 70 triệu đồng. Tuy nhiên, một số gia đình dòng họ Đỗ vẫn kiên quyết không nhận.

Muốn nhanh chóng có mặt bằng triển khai dự án, khoảng 1 giờ sáng 19/1/2011, với sự thông đồng của Đỗ Thị Ngọc Dung (con cháu họ Đỗ), Nguyễn Chí Đông, 39 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Đông Tâm II, đã dẫn nhiều người đến trực tiếp đào phá tất cả 21 ngôi mộ, bỏ vào 22 cái quách rồi đem cải táng tại một đám đất gần đó. Đến nay đã qua 4 phiên tòa xét xử từ huyện đến tỉnh nhưng hiện 21 ngôi mộ vẫn nằm phơi sương khiến gia đình nạn nhân vô cùng bức xúc.

Gia đình bị hại không đồng tình với bản án tòa tuyên, gây náo loạn tại tòa

Họ kéo nhau lên cả phòng HĐXX đòi xem lại bản án.

Tại phiên tòa xét xử sáng nay 22/12, một diễn biến bất ngờ khác khiến các gia đình bị hại càng thêm bất bình: Sau gần 1 ngày xét xử, HĐXX đã tuyên án: Nguyễn Chí Đông 4 tháng tù giam; Đỗ Thị Ngọc Dung (trú xã Mỹ Phong), Nguyễn Ngọc Truyền (trú thị trấn Phù Mỹ) 3 tháng tù hưởng án treo; Nguyễn Bé, Lê Kim Thạch (trú thị trấn Bình Dương), Võ Thành Đông (trú xã Mỹ Quang) mỗi bị cáo 9 tháng cải tạo không giam giữ và giữ nguyên án bồi thường hơn 332 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Theo bản án này, bị cáo Đông được giảm án từ 24 tháng tù giam xuống còn 4 tháng tù giam. Không đồng tình với mức án này, các gia đình bị hại đã làm ầm ĩ, gây náo loạn tại TAND tỉnh. Người dân kéo lên phòng làm việc của các cán bộ đòi lại công bằng, buộc lực lượng công an phải vào cuộc vãn hội trật tự.

Anh Đỗ Thiện Nghĩa, trưởng họ Đỗ, trình bày: “Tòa xử “hắn” xuống 4 tháng tù giam. Vậy là hôm nay xử xong ngày mai nó ra tù (bị cáo Đông bị bắt tạm giam từ ngày 23/8, đồng nghĩa với việc ngày 23/12 mãn hạn 4 tháng tù giam - PV). Tòa xử vậy thử hỏi còn ai tin vào sự công bằng, minh bạch của những người nắm cán cân công lý?”.

Kéo nhau sang trụ sở UBND tỉnh trình bày vấn đề với Chủ tịch tỉnh.

Bất lực trong việc chờ đợi một bản án thỏa đáng, những người bị hại lại kéo nhau sang UBND tỉnh đòi gặp Chủ tịch tỉnh giãi bày sự việc.“Dòng họ tôi quyết không bỏ qua. Hành vi đào phá mồ mả phải bị trừng trị thích đáng để răn đe cho những người khác”, anh Nghĩa cương quyết.

Theo Dantri.com.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại