Bị truy bắt, "cẩu tặc" ném bột ớt vào "hiệp sĩ

Trong lúc tuần tra trên đường vào rạng sáng 18-8, các “hiệp sĩ” thấy 2 thanh niên đi chung xe máy chở theo một bao tải. Nghi bên trong là chó bị bắt trộm, các “hiệp sĩ” liền đuổi theo.

Ngày 18-8, Công an xã Hòa Lợi, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương vẫn đang tạm giữ 2 đối tượng có hành vi trộm chó, gồm: Lâm Đoàn Huy (SN 1992, quê Bạc Liêu) và Nguyễn Văn Đạt (SN 1992, quê Hà Tĩnh), đều tạm trú ở Bình Dương.

2 kẻ trộm chó cùng chiếc xe máy và tang vật bị các "hiệp sĩ" bắt vào rạng sáng 18-8

Vào lúc 1 giờ 45 phút cùng ngày, trong lúc tuần tra trên đường ĐT741 đoạn qua ấp Phú Nghị, xã Hòa Lợi, các “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Tùng, Đặng Quang Thao, Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Thành Trung và Nguyễn Thị Hoa phát hiện Huy, Đạt chở nhau trên xe máy, trên xe chở một bao nhựa.

Nghi ngờ 2 đối tượng là những kẻ trộm chó, nhóm “hiệp sĩ” đuổi theo yêu cầu Huy, Đạt dừng xe nhưng chúng vẫn tăng tốc. Trên quãng đường trốn chạy khoảng 15 km, cả 2 ném bột ớt, bắn ná và dùng súng kích điện chống trả quyết liệt nhưng cuối cùng vẫn bị các “hiệp sĩ” bắt gọn. Trong chiếc bao là 1 chú chó bị đánh bả.

Tại cơ quan công an, bước đầu Đạt và Huy khai nhận mua bả chó từ một đối tượng chưa rõ lai lịch ở xã Chánh Phú Hòa, huyện Bến Cát.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại