Bị phụ tình, U60 phóng hỏa chết chung với người tình

Nhật Thiên |

Bị từ chối tình cảm, ông Trần Thanh Bình tức giận mang xăng vào phòng bà Gái, khóa trái cửa rồi tưới xăng châm lửa tự thiêu để cả hai được chết chung.

Như thông tin chúng tôi đã đưa trước đó, vào khoảng 15h, ngày 10/10, ông Trần Thanh Bình (57 tuổi, quê ở thôn Thái Bình, xã Cát Tài, huyện Phù Cát, Bình Định) cầm theo một bịch nilong màu đen vào quán cà phê Quốc Bảo.

Lúc này, bà Phạm Thị Gái (chủ quán, 48 tuổi, ở số 51 đường Nguyễn Đình Hoàng, P. Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn, Bình Định) đang ngủ trong buồng với cháu gái 4 tuổi, gọi bà bằng dì ruột. Con trai bà đang trông quán.

Ngồi uống cà phê được một lúc, ông Bình nói với con trai bà Gái là xuống nhà đi vệ sinh, nhưng lại bất ngờ vào phòng bà Gái, khóa trái cửa, rồi tưới xăng châm lửa thiêu đốt cả hai.

Theo lời kể của bà Nguyễn Thị Kim Loan (52 tuổi, là chị em dâu và ở sát nhà bà Gái), khoảng thời gian đó, bà Loan nghe có một tiếng nổ to trong nhà bà Gái. Bà Loan cùng một số người chạy qua thì thấy có khói mù mịt trong phòng ngủ của nạn nhân.

Một lát sau, bà Gái vùng chạy ra được và được đưa đi cấp cứu. Hai người còn lại trong phòng là ông Bình và cháu gái 4 tuổi của bà Gái bị chết cháy.


Nạn nhân trong tình trạng nguy kịch đang được điều trị trong bệnh viện.

Nạn nhân trong tình trạng nguy kịch đang được điều trị trong bệnh viện.

Sáng 11/10, bác sĩ Nguyễn Minh Vương, khoa Ngoại Chấn thương-Bỏng, bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định thông tin cho PV, tình trạng của bệnh nhân Phạm Thị Gái hiện vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, đang được theo dõi tích cực.

Theo bác sĩ Vương, người trực tiếp điều trị cho bà Gái: “Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng kích thích vật vã, mạch nhanh, nhỏ khó bắt, diện bỏng toàn thân, cháy đen, phù nề tiết dịch, diện tích bỏng 98%, chuẩn đoán ban đầu bỏng lửa do xăng, tiên lượng tử vong.

Đến 10h sáng 11/10, tình trạng bệnh nhân vẫn nguy kịch với các biểu hiện sốc bỏng như lơ mơ, nói nhảm…”.

Được biết, bà Gái là người phụ nữ góa chồng đã lâu. Từ khi chồng qua đời, vì bệnh tật, bà một mình nuôi 2 con khôn lớn.

Cách đây 10 năm, bà có mở một quán cà phê Quốc Bảo để mưu sinh. Còn ông Trần Thanh Bình là khách hàng quen thuộc của quán.

Theo nguồn tin từ bạn bè của ông Bình cho biết, ông làm nghề môi giới nông sản, chủ yếu là mua bán mì lát từ các tỉnh Tây nguyên. Ông Bình cũng đã có vợ và 2 con gái lớn.

Một năm trở lại đây, ông Bình làm ăn bị bể nợ nên phải bán hết nhà cửa, gia đình ở thuê trên một căn nhà đường Trần Cao Vân, TP. Quy Nhơn.

Bạn bè ông Bình đánh giá ông là một người có tính tình hiền lành, ít khi xảy ra cãi vã, xung đột với những người xung quanh.

Cách đây vài ngày, ông Bình có tỏ tình với bà Gái nhưng không được bà Gái chấp thuận. Bị từ chối, ông Bình có hăm dọa với bà Gái rằng, nếu không đồng ý thì cả hai sẽ cùng chết.

Lúc ấy bà Gái chỉ nghĩ ông Bình đe doạ vậy thôi chứ không dám làm thật. Sau đó, ông Bình liên tục điện thoại cho bà Gái nhưng bà không nghe máy.

Hiện Công an tỉnh Bình Định vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại