Bi kịch người phụ nữ cứa cổ nhân tình chồng đến chết

Ngọc Tú |

Nghi chồng quan hệ tình cảm với Vân, Ngoan thủ sẵn con dao trong người rồi bắt xe lên cứa cổ tình nhân của chồng đến tử vong.

Bắt xe từ Thanh Hóa vào Nghệ An đánh ghen kinh hoàng

Khoảng 6h sáng 1/6, hàng xóm xung quanh nhà chị Vi Thị Hồng Vân (SN 1987, trú tại bản Vẽ, Yên Na, Tương Dương, Nghệ An) nghe tiếng cãi vã rồi la hét thất thanh từ trong nhà.

Vội chạy sang xem, nhiều người thấy Vân cùng 1 người phụ nữ lạ mặt đang giằng co nhau con dao rồi ngã và rơi xuống vực.

Khi mọi người cùng hô hoán nhau xuống vực sau nhà thì đã thấy chị Vân nằm tử vong trên vũng máu, trên cổ có vết chém và cứa sâu. Cách đó không xa là người phụ nữ lạ mặt nằm bất tỉnh nhân sự.

Sự việc nhanh chóng được báo lên công an địa phương, công an huyện Tương Dương. Người phụ nữ lạ mặt ngay sau đó cũng được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện.

Hiện trường là khe suối nơi người dân phát hiện thi thể chị Vân với vết chém sâu ở cổ cùng Ngoan nằm bất tỉnh nhân sự.
Hiện trường là khe suối nơi người dân phát hiện thi thể chị Vân với vết chém sâu ở cổ cùng Ngoan nằm bất tỉnh nhân sự.

Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát xác định 2 người phụ nữ đã đánh lộn và giằng co nhau con dao trước khi rơi xuống vực sâu hơn 4m sau nhà. Cạnh vị trí phát hiện 2 người phụ nữ rơi xuống, cảnh sát thu được 1 con dao dài 20cm, dính đầy máu.

Kết quả khám nghiệm tử thi của lực lượng pháp y tỉnh Nghệ An, chị Vân tử vong do choáng, mất máu nặng vì vết thương ở cổ và nứt xương hộp sọ.

Cùng ngày, gia đình nạn nhân đã đến đón thi thể chị Vân về quê mai táng theo phong tục địa phương.

Riêng về hung thủ, sau 4 ngày được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Tương Dương đã tỉnh táo và được cảnh sát lệnh bắt giữ khẩn cấp, đưa về trại tạm giam công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra làm rõ.

Danh tính đối tượng được xác định là Lê Thị Ngoan (Sn 1982, trú tại thôn Tân Phúc, xã Tân Trường, Tĩnh Gia, Thanh Hóa).

Lời khai của hung thủ đánh ghen kinh hoàng

Ngôi nhà của nạn nhân Vân ở bản Vẽ (Yên Na, Tương Dương).
Ngôi nhà của nạn nhân Vân ở bản Vẽ (Yên Na, Tương Dương).

Những ngày đầu được đưa về trại tạm giam, Ngoan tỏ ra ân hận với việc mình đã gây ra nên khóc rất nhiều. Ngoan càng ân hận hơn khi biết chị Vân đã tử vong.

Bởi trước đây, Ngoan nghĩ đơn giản mình chỉ dọa để nhân tình của chồng sợ. Nhưng trong cơn ghen điên loạn, Ngoan đã không làm chủ được mình để rồi gây ra án mạng kinh hoàng.

Trong tiếc nấc ân hận muộn màng, Ngoan cho biết, chị cùng chồng là Đường Sinh Hùng (SN 1981) cùng quê lấy nhau gần 15 năm nay và đã có với nhau 3 người con. Đứa đầu nay đã 14 tuổi. Đứa nhỏ nhất nay mới 10 tháng tuổi.

Hàng ngày, Ngoan cùng chồng đi nhận thầu các công trình xây dựng khắp nơi trong tỉnh. 3 năm nay, chồng Ngoan nhận thầu công trình tại bản Vẽ (Tương Dương, Nghệ An) nên cả 2 vợ chồng cùng đến tá túc nơi đây.

Cuối năm 2013 vừa qua, Ngoan mang thai đứa con thứ 3 nên về quê ở Thanh Hóa để nghỉ. Cũng thời gian này, Ngoan bắt đầu nghe mọi người đồn về mối quan hệ tình cảm giữa chồng mình và cô chủ quán trẻ tuổi trong xã.

Sau khi cứa cổ khiến nhân tình của chồng chết, Ngoan bị ngất xỉu và được đưa vào bệnh viện cấp cứu 4 ngày sau mới tỉnh táo trở lại.
Sau khi cứa cổ khiến nhân tình của chồng chết, Ngoan bị ngất xỉu và được đưa vào bệnh viện cấp cứu 4 ngày sau mới tỉnh táo trở lại.

Mọi lời đồn thổi đều có cơ sở, bởi trước đây, Ngoan đã biết nhiều đến Vân - 1 cô chủ bán quán tạp hóa, cà phê khéo miệng nên khách rất đông. Ngoan càng tức giận hơn khi chồng chị ít về, kèm theo đó, số tiền gửi về cũng thưa hơn trước.

Nhiều lần nghe mọi người bàn ra tán vào, Ngoan đã gọi điện để răn đe chồng và “tình địch” nhưng dường như không có kết quả gì.

Ngày 31/5 vừa qua, anh trai của Ngoan mất nên chị gọi chồng về quê lo công chuyện. Trưa cùng ngày, khi mọi việc đã xong xuôi thì vợ chồng Ngoan xảy ra mâu thuẫn, cãi vã vì ghen tuông.

Lúc này, Ngoan tức giận nên bỏ ra khỏi nhà. Cứ nghĩ vợ mình chỉ đi đâu đó trong xóm nên anh Hùng cũng không để ý đến.

Nào ngờ, nghĩ đến chuyện chồng cặp kè với nhân tình nên hắt hủi mình, Ngoan đã bắt xe thẳng vào Nghệ An để tìm kế trả thù.

Con dao mà Ngoan đã sử dụng để cứa cổ nhân tình của chồng mình đến chết.
Con dao mà Ngoan đã sử dụng để cứa cổ nhân tình của chồng mình đến chết.

Chiều tối cùng ngày, Ngoan bắt xe khách đến ngã ba Yên Lý (Diễn Châu, Nghệ An) rồi dừng lại ăn uống nghỉ ngơi. Đến 23h đêm cùng ngày, Ngoan tiếp tục bắt xe thẳng lên huyện Tương Dương.

5h sáng ngày 1/6, Ngoan đặt chân xuống thị trấn Hòa Bình (Tương Dương). Tại đây, Ngoan ghé vào chợ mua 1 con dao dài 20cm rồi dắt vào lưng quần và bắt xe ôm đến nhà Vân.

Khoảng 6h cùng ngày, Ngoan tiến vào gõ cửa nhà Vân ở bản Vẽ (Yên Na, Tương Dương). Khi chị Vân vừa hé cửa, Ngoan đã nhảy vào rồi chửi bới. Thấy thế, Vân im lặng và bỏ ra mảnh đất trống sau nhà.

Cơn cuồng ghen nổi lên, Ngoan rút con dao đã thủ sẵn lao tới chém 1 nhát vào bên phải cổ của Vân rồi tiếp tục ôm lấy để cứa cổ.

Bị chém bất ngờ nhưng Vân vẫn quay lại để cướp con dao trên tay Ngoan. Sau 1 lúc giằng co nhau, cả 2 người bị ngã và lăn xuống vực sâu sau nhà hơn 4m.

Vết chém sâu ở cổ đã khiến Vân tử vong tại chỗ vì mất máu cấp. Còn Ngoan thì bất tỉnh nhân sự và được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Vừa qua, Ngoan đã bị cơ quan điều tra công an tỉnh Nghệ An khởi tố về tội danh giết người.
Vừa qua, Ngoan đã bị cơ quan điều tra công an tỉnh Nghệ An khởi tố về tội danh "giết người". 

Trao đổi với PV, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45) Công an Nghệ An cho biết, hiện cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Ngoan về tội “giết người”. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Vụ án đang dần được khép lại, nhưng điều khiến mọi người đau lòng và day dứt nhất là những người ở lại. Chỉ vì ghen, 1 người mất mạng còn kẻ lại rơi vào vòng lao lý.

Không biết rồi 3 đứa con còn thơ dại ở nhà sẽ thế nào khi thời gian tới, Ngoan phải trả giá đắt trước pháp luật?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại