Khách đến chơi, chủ nhà bị cứa cổ chết bí ẩn

Ngọc Tú |

Sau khi "khách" đến chơi, chủ nhà bị cứa cổ chết còn người lạ mặt được phát hiện rơi ở độ cao 5m xuống suối gần đó, chấn thương nặng.

Trưa ngày 1/6, ông Lô Văn Thơm - Chủ tịch UBND xã Yên Na (huyện Tương Dương, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra 1 vụ án mạng kinh hoàng khiến 1 phụ nữ tử vong và 1 người khác bị thương rất nặng.

Thông tin ban đầu cho hay, vào khoảng 6h30 sáng nay (1/6) tại nhà chị Lô Thị V. (35 tuổi, trú tại bản Vẽ, Yên Na, Tương Dương) có 1 người phụ nữ lạ mặt đến chơi.

Tại đây, 2 người xảy ra mâu thuẫn cãi cọ rồi xảy ra xô xát. Sau 1 lúc vật lộn đánh nhau, hàng xóm xung quanh chạy đến thì hoảng hồn phát hiện chị V. nằm chết trên vũng máu ở nhà, trên cổ có vết cứa dài.

Tìm kiếm xung quanh, người dân tiếp tục phát hiện 1 phụ nữ lạ mặt nằm bất tỉnh ở khe suối gần nhà do bị rơi xuống từ độ cao khoảng 5m.

Người dân liền đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Tương Dương trong tình trạng bị thương nặng.

Danh tính người phụ nữ lạ mặt ngay sau đó được xác định là Lê Thị Ng. (33 tuổi, trú ở huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa).

Theo phía công an xã Yên Na, nạn nhân Lô Thị V. là phụ nữ có chồng nhưng đã ly dị từ nhiều năm trước. Nhiều người phán đoán, vụ án mạng này có thể là do đánh ghen.

Hiện phía công an huyện Tương Dương đang phối hợp với cơ quan chức năng để khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng kinh hoàng này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại