Bị kẻ "cuồng yêu" thiêu sống, cô gái kiệt sức và tử vong

Lưu Minh |

(Soha.vn) - Sau nhiều ngày nằm điều trị tại bệnh viện vì bị kẻ "cuồng yêu" chém rồi đổ xăng thiêu sống, chị T. đã tử vong vào tối ngày 25/12.

Đó là thông tin được Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cho biết vào sáng sớm hôm nay ngày 26/12. Khi nhập viện, chị Trần Thị T. (25 tuổi, trú đường Thái Thị Bôi, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) bị đa chấn thương với tỉ lệ bỏng gần 90% và nhiều vết chém khiến nạn nhân mất máu, kiệt sức và tử vong khoảng 21 giờ ngày 25/12.

Gần 1 tuần điều trị, do tỉ lệ thương tật quá nặng nên nạn nhân đã không qua khỏi.
Gần 1 tuần điều trị, do tỉ lệ thương tật quá nặng nên nạn nhân đã không qua khỏi.

Ngay sau khi nhận được nguồn tin, cơ quan công an đã phối hợp với người nhà đưa thi thể nạn nhân về quê nhà an táng, đồng thời tiếp tục điều tra vụ việc.

Hung thủ của vụ thiêu sống này là kẻ "cuồng yêu" Trần Trọng Phú (26 tuổi, làm nghề thợ sơn, trú quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng. Nguyên nhân ban đầu được xác định do nạn nhân không đáp lại tình yêu nên Phú điên cuồng và lên kế hoạch thiêu sống "người trong mộng" vào sáng ngày 19/12 tại nơi chị T. làm việc (số 25, đường Bùi Xuân Phái, TP. Đà Nẵng).

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại