Bị đâm suýt chết vì thách: "Giỏi đâm chết tao đi"

Hoàng Văn |

(Soha.vn) - Sáng 8/12, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hiếu Nghĩa (SN 1991, trú thôn Phú Thọ, xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh) 7 năm tù về tội giết người.

Trước đó, khoảng 22h30’ ngày 6/7/2010, Trần Ngọc Khoan, đến quán nước giải khát ở thôn Phú Thọ, xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh thì gặp Nghĩa cùng Bùi Văn Hùng Vinh và Bùi Đức cả nhóm rủ nhau chơi đánh bài tiến lên ăn tiền (mỗi ván ăn thua từ 5.000 đồng đến 10.000 đồng).

Trong quá trình chơi đánh bài thì Khoan đánh nhầm từ 3 lá bài mà nói là 2 lá bài dẫn đến Nghĩa và Khoan phát sinh mâu thuẫn chửi nhau, Nghĩa hất đổ bàn ghế trong quán rồi lấy con dao chặt đá xông đến chém Khoan nhưng được mọi người can ngăn, tước dao.

Bị cáo Nguyễn Hiếu Nghĩa trước vành móng ngựa.
Bị cáo Nguyễn Hiếu Nghĩa trước vành móng ngựa.

Khoan nói với Nghĩa: “Mày làm gì dữ vậy đánh nhầm có mấy lá bài mà đòi lấy dao đòi chặt chém”, Nghĩa liền hăm dọa: “Coi chừng tao đâm chết mẹ mày”, Khoan thách đố Nghĩa: “Có mọi người ở đây mà mày giỏi đâm chết tao đi”.

Nghe Khoan thách đố, ngay lập tức Nghĩa chạy đến cái rổ đựng ly của quán nước lấy một con dao Thái Lan xông đến chỗ Khoan đang ngồi đâm vào người Khoan, Khoan dùng tay đỡ nên bị rách da chảy máu. Thấy vậy, Nghĩa tiếp tục đâm một nhát nữa trúng bụng Khoan, Khoan ôm bụng ngã xuống.

Sau khi đâm Khoan nghĩa bỏ trốn, đến ngày 3/3/2013 ra đầu thú. Còn Khoan được bà Ái chở đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết nhưng thương tật 49% và đã được gia đình Nghĩa bồi thường 12 triệu đồng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại