Bí ẩn trong bịch "rau câu"

Mặt hàng mà gã “thương nhân” này kinh doanh thật đơn giản nhưng đem lại lợi nhuận thật kếch xù: một bịch “rau câu” có giá lên đến hơn 40 triệu đồng.

Bước ra khỏi cánh cửa trại giam sau khi mãn hạn tù, gã phi từ phố núi xuống TPHCM và sống như một ông hoàng trong các khách sạn sang trọng tại khu vực trung tâm. Mặt hàng mà gã “thương nhân” này kinh doanh thật đơn giản nhưng đem lại lợi nhuận thật kếch xù: một bịch “rau câu” có giá lên đến hơn 40 triệu đồng...

Gã trai đi xe Nouvo

Trong dòng người xe hối hả “chạy đua” sau một ngày làm việc tất bật, một gã thanh niên lái xe tay ga hiệu Yamaha Nouvo lại có vẻ khác hẳn. Trong bộ cánh trẻ trung với áo thun quần Jeans, gã thong dong chạy xe một cách chậm rãi, chốc chốc lại “vênh mỏ” lên huýt sáo, há miệng ngáp một cái rõ dài đến nhoè cả mắt. Bộ dạng hơi “khác người” của gã đã vô tình thu hút ánh nhìn của những trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm (CSĐTTP) về ma túy Công an Q.Tân Phú, đang trên đường tuần tra. Với con mắt nhà nghề, chỉ nhìn thoáng qua cũng đủ biết gã là con nghiện đang bắt đầu lên cơn thèm thuốc.

Vòng vèo theo một số tuyến đường ven khu công nghiệp, gã thanh niên luôn nhìn vào những khách sạn, nhà nghỉ ven đường, nhưng không vội tấp vào đâu cả. Phải chăng gã đang lựa chọn “bãi đáp” để “phê thuốc”. Hay đang kiếm mối giao “hàng”. Sau một hồi lang thang theo kiểu “bát phố”, gã thanh niên bỗng vít ga chạy thật nhanh rồi bất ngờ chui tọt vào con hẻm trên đường Lũy Bán Bích (phường Hòa Thạnh, Q.Tân Phú), tấp vào sau đuôi chiếc xe tải đang đậu nép ven bờ tường. Đoạn, gã khom người đưa tay sờ vào lai quần đang xắn lững lờ nơi bắp chân bên phải. Đó cũng là lúc các trinh sát chống ma túy Công an Q.Tân Phú nhẹ nhàng áp sát. Cái vỗ vai bất ngờ khiến gã giật bắn, hốt hoảng nói không thành tiếng. Trong lai quần của gã là một bịch nylon chứa tinh thể rắn không màu, qua giám định chính là ma túy tổng hợp dạng “đá” với trọng lượng lên đến 7,613 gram.

Gã trai “bát phố” ấy là Nguyễn Phi Khanh (SN 1979, ngụ đường số 4, P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân) - một con nghiện ma túy hàng “đá” nặng và từng mang một tiền án 12 năm tù về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.

Nguyễn Phi Khanh bị bắt khi vừa tấp vào sau chiếc xe tải

Kế hoạch bắt "con cá lớn"

Tại cơ quan điều tra, Khanh khai nhận: trưa 26-6, y chạy xe máy đến khách sạn Đại H.H trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (P6Q3) tìm gặp một thanh niên tên Hiển, hỏi mua một “hộp mười” ma túy “đá” với giá 9 triệu đồng. Tuy nhiên lượng ma túy này Khanh chưa vội trả tiền. Có “hàng” trong tay, hắn giấu vào lai quần xắn cao lên bắp chân phía bên phải rồi phóng xe máy vi vu đi chơi. Chiều tối cùng ngày, khi đang chạy về nhà thì bị các trinh sát Đội CSĐTTP về ma túy Công an Q.Tân Phú trên đường tuần tra phát hiện, bắt gọn cùng tang vật.

Từ lời khai của Khanh, nhận định đối tượng đã bán nợ số ma túy cho hắn phải là một “con cá lớn”, kế hoạch truy xét nhanh chóng được đưa ra thảo luận. Ngay trong tối cùng ngày, một nhóm trinh sát được bố trí tiếp cận khách sạn Đại H.H. Tuy nhiên, “con cá lớn” này đã rời khách sạn từ chiều. Nhân viên khách sạn cho hay, người thanh niên này có gương mặt gầy, trên tay có hình xăm và đi cùng một phụ nữ trẻ đẹp. Cả hai thuê khách sạn nhiều ngày và đã trả phòng từ khoảng 15 giờ chiều. Trong những ngày lưu lại khách sạn, họ sống như những “ông bà hoàng” và thường đi bằng taxi.

Từ đặc điểm nhận dạng do nhân viên khách sạn cung cấp, trinh sát nhận định rất có thể cặp đôi này là những kẻ buôn bán ma túy chuyên nghiệp, đã thay đổi địa điểm để tránh bị phát hiện. Tuy nhiên, sự tinh quái của chúng không thể qua mắt được lực lượng chức năng. Lúc 21 giờ cùng ngày, các trinh sát bất ngờ ập vào phòng 404 khách sạn Mai A. (cũng trên đường Nguyễn Thị Minh Khai) bắt giữ đối tượng tên Hiển cùng cô nhân tình xinh đẹp. Khám xét nhanh, lực lượng chức năng phát hiện trong hộc tủ có giấu một gói nylon chứa tinh thể rắn không màu. Qua giám định, đó là ma túy tổng hợp dạng “đá” với trọng lượng lên đến 33,2788 gram.

Đào Duy Hiển cùng tang vật là bịch ma túy giấu trong phòng khách sạn

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Đào Duy Hiển (SN 1978, ngụ xã Đa Sa, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng), từng thụ án bốn năm tù tại Trại giam Xuân Lộc về tội “cố ý gây thương tích”. Sau khi bán nợ ma túy cho tên Khanh, Hiển cùng bạn gái lên taxi đến khu vực cầu Calmette (quận 1) theo “điều động” của một đầu nậu mang bí danh là tên của một loài gà kiểng. Sau đó, chúng quay xe đến trước khu trung tâm thương mại Parkson tìm gặp một người phụ nữ. Hiển đưa cho bà ta 42,5 triệu đồng và nhận về một “bịch rau câu”, trong đó chứa lượng ma túy “khủng” như trên.

Sau khi củng cố hồ sơ, Cơ quan điều tra Công an Q.Tân Phú ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam tên Nguyễn Phi Khanh về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”, Đào Duy Hiển bị khởi tố về tội “mua bán trái phép chất ma túy”. Cơ quan điều tra đang tiếp tục truy xét các đối tượng liên quan trong đường dây ma túy này.

>> Xem thêm clip: Cảnh sát cơ động đột kích vũ trường Diamond Club (Nguồn: Tuổi Trẻ)

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại