Bênh bạn gái bị đâm chết: Án mạng từ hành vi sờ ngực phụ nữ

H.Sơn |

(Soha.vn) - Nguyên nhân dẫn đến nạn nhân bị đâm chết khởi nguồn từ việc nhóm người ngồi cùng Khôi trêu chọc và tiến sờ ngực chị H. nên 2 bên xảy ra mâu thuẫn.

Vụ án đau lòng khiến anh Đỗ Văn Hiếu (SN 1985, trú tại khu Thị An, thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) tử vong bắt nguồn từ việc nhóm thanh niên buông lời trêu gái. Cụ thể là Khúc Văn Khôi (SN 1990, trú tại khu Đầm, thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà) đã động chạm sờ ngực chị Đỗ Thị H. trong quán karaoke 108 nên hai bên xảy ra mâu thuẫn sau đó.

Chị Đỗ Thị H. (SN 1991, trú tại khu Thị An), người trực tiếp có mặt tại nơi xảy ra vụ xô xát cho biết, khi chị vào uống nước tại quán karaoke 108 thì nhóm người ngồi cùng Khôi, trêu tức, rồi tiến đến sờ, đụng chạm vào ngực mình. Quá uất ức, chị mới xảy ra cãi vã với nhóm thanh niên trên. Lúc ấy, Hiếu nghe thấy hai chị em chị H. nói chuyện này nên mới đi ra quán xảy ra xô xát và bị Khôi đâm tử vong.

Anh Hiếu bị Khôi đâm tử vong khi đến lấy lại lẽ phải cho chị H.

Anh Hiếu bị Khôi đâm tử vong khi đến lấy lại lẽ phải cho chị H.

Bà Trần Thị B. (58 tuổi) mẹ nạn nhân Hiếu rầu rĩ khóc gọi con, khiến cho những người có mặt trong ngôi nhà này không cầm nổi nước mắt. Giọng trầm buồn, đôi mắt đỏ au, ông Đỗ Văn M. (58 tuổi) bố nạn nhân chia sẻ: “Còn gì đau đớn hơn khi gần 30 năm trời nuôi con khôn lớn mà lại nhận được tin mất con nhanh đến vậy? Nếu như bọn “đầu bò, đầu bướu” có hành vi đó với con tôi thì có thể hiểu được bọn nó vô học, máu lạnh, đằng này lại người có ăn có học. Chúng nó ác quá!”.

Cũng theo lời ông M. thì hơn 22h khi vợ chồng ông đang nằm trong nhà thì nghe thấy tiếng gọi thất thanh từ mấy người hàng xóm thông báo Hiếu bị đâm trọng thương và đang được cấp cứu tại Bệnh viện Hưng Nhân. Nhận được tin dữ, hai vợ chồng ông tức tốc chạy đến bệnh viện. Tại đây, khi nghe bác sĩ thông báo về tình trạng sức khỏe của Hiếu, vợ chồng ông như chết đứng.

Đỗ Văn M., bố đẻ nạn nhân Hiếu.

Đỗ Văn M., bố đẻ nạn nhân Hiếu.

“Lúc đưa Hiếu vào Bệnh viện Đa khoa Hưng Nhân cấp cứu, tôi cứ nghĩ nó đi cùng bạn, bởi thanh niên kia cũng bị thương ở mặt có vết máu, tôi cứ ngỡ cả hai đều bị đánh. Tuy nhiên, khi thấy Hiếu rơi vào tình thế nguy kịch, anh ta cũng bỏ đi đâu mất dạng” - anh Khúc Văn Sơn, anh họ của nạn nhân cho hay.

Trao đổi với PV, ông Trần Văn Viên, phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hưng Nhân cho biết, kinh tế gia đình Khôi thuộc dạng khá giả. Tuy nhiên do không hợp nhau nên bố mẹ Khôi hiện không còn chung sống với nhau. Hiện mẹ Khôi đang bán thuốc trên thị trấn Hưng Hà. Năm 2011, Khôi đỗ công chức và được nhận vào làm KTV xét nghiệm tại Khoa xét nghiệm của bệnh viện.

Ông Trần Văn Viên, phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hưng Nhân trao đổi với PV.

Ông Trần Văn Viên, phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hưng Nhân trao đổi với PV.

“Cho đến thời điểm này, Khôi luôn hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên là một cán bộ trẻ nên đôi lúc vẫn còn chểnh mảng trong công việc và đã có một vài lần nhắc nhở trong những cuộc họp giao ban. Ai ngờ sự việc lại xảy ra như vậy?”, ông Viên nói thêm.

Được biết, nạn nhân Hiếu là con đầu của vợ chồng ông M..Tốt nghiệp trường Trung cấp Bưu điện Hà Nam, anh H. được nhận làm nhân viên bưu điện Hưng Hà. Tuy nhiên vì đồng lương eo hẹp không đủ trang trải cho gia đình nên H. đã xin nghỉ sau một thời gian làm việc. Do bố có nghề khóa và làm kính nên H. ở nhà học nghề. Bà B. thường ngày bán hàng hoa quả gần nhà nên kinh tế của gia đình H. cũng tương đối ổn định.

Tại huyện Krông Búk tỉnh Đắk Lắk vừa xảy ra một vụ án đau lòng, 2 học sinh lớp 9 đã vô cớ gây sự rồi đánh nhau. Hậu quả là một học sinh bị đâm chết. Vụ việc này cho thấy tình trạng bạo lực học đường đang có chiều hướng gia tăng…

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại