Bắt con nuôi ăn đồ của chó và tra tấn dã man

hoanghuyen |

Những trẻ em này đã bị đối xử và tra tấn không khác gì thời nguyên thủy, và kẻ thù lại chính là bố mẹ nuôi của bọn trẻ.

Do không có con nên nhà Kluth đã nhận nuôi hai đứa con, một trai, một gái. Cậu con nuôi khai với cảnh sát rằng từ khi bước chân vào ngôi nhà với bà mẹ Sonja và ông bố Peter, cậu chưa bao giờ được hạnh phúc. Theo như những gì mà hai đứa bé đáng thương khai báo thì vợ chồng nhà Kluth đã dùng những biện pháp cực kỳ man rợ và mất tính người để tra tấn và đánh đập hai anh em.

Với trạng thái tâm lý hoảng loạn sau rất nhiều lần bị bố mẹ nuôi tra tấn dã man, cô bé Scarlet lại òa khóc khi nói về tình cảnh đáng thương của mình: "Có lần, hai anh em cháu bị nhốt vào cái lồng sắt và bị bố Peter đưa xuống tầng hầm không cho ăn uống gì. Một ngày sau, bố Peter mới mang thức ăn vào, nhưng anh Jack bị cho ăn thức ăn của chó, còn cháu thì bị bắt ăn thức ăn của mèo. Không những thế, bố Peter bảo nếu bọn cháu kêu lên thì ông sẽ đánh. Hình phạt mỗi khi bọn cháu không nghe lời sẽ là đánh đập, ngủ cả đêm trên cái lưới nhỏ rộng chừng 14 feet để ngoài sân hoặc bắt nhịn ăn cả ngày".

Theo kết luận của các bác sỹ thì ngoài vết thương khá nặng ở lưỡi do bị dính bàn là nóng, trên cơ thể cậu bé Jack còn rất nhiều vết bỏng khác. Bộ phận sinh dục của cậu bé này cũng bị tổn thương khá nghiêm trọng do nhiều lần bị bà mẹ nuôi dùng kìm kéo. Không những thế, bà ta còn dùng kìm để kéo mí mắt và mũi, miệng của cậu bé. "Cách tra tấn của cặp đôi này quả thật khiến người khác kinh tởm" - Một bác sỹ điều trị cho hai anh em nhà Kluth phẫn nộ nói.

Cảnh sát khu vực Canadian County cho biết, việc đánh đập và ngược đãi con nuôi này đã diễn ra 5 năm, nhưng mãi gần đây, một người hàng xóm mới phát hiện ra và thông báo với cảnh sát.

Bà Sonja Kluth cũng đã thừa nhận với cảnh sát những hành động mất tính người khi hành hạ những đứa con của mình. Theo lời khai của bà này thì bà đã từng dùng thắt lưng đánh tới tấp vào hai đứa con dẫn đến chúng hôn mê nhiều ngày. Hiện ngón tay cái bên bàn tay phải của Jack đã bị biến dạng vì những trận đòn thâm độc từ người mẹ. Sau khi vụ án bị khởi tố, chính quyền vùng đã cắt khoản trợ cấp 1500 USD hàng tháng cho gia đình nhà Kluth. Nếu bị xét xử, họ có thể bị ngồi tù từ 3-5 năm và đóng một khoản tiền khoảng 9000 USD.

Theo Pháp luật & Đời sống

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại