Bắt cóc học sinh tiểu học trước cổng trường để lột vàng

Lâm Phương - Trường Lê |

(Soha.vn) - Lợi dụng lúc không bị để ý, các đối tượng bắt cóc các cháu học sinh lên xe, đưa đến đoạn đường vắng để lột vàng, rồi bỏ rơi nạn nhân.

Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận 9-TPHCM đang điều tra làm rõ vụ khống chế một bé gái học lớp 3/1 trường tiểu học Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú, quận 9 để chiếm đoạt tài sản.

Chiều tối ngày 17/1 gia đình cháu Lê Hoàng Gia Bảo hốt hoảng khi đến tối chưa thấy cháu đi học về, mặc dù trường chỉ cách nhà có mấy trăm mét.

Trường Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9-TPHCM, nơi xảy ra vụ bắt cóc.

Trong lúc mọi người đang nháo nhào tìm kiếm khắp nơi và báo cả công an, thì cậu ruột của cháu nhận được điện thoại của bảo vệ siêu thị sách Nguyễn Văn Cừ trên đường Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức báo tin họ đang giữ một bé gái. Tới nơi, người thân thấy cháu Bảo đang đứng khóc trong sợ hãi.

Bình tĩnh trở lại, cháu Gia Bảo kể rằng khi ra cổng trường thì bị hai phụ nữ bắt lên xe, bịt miệng lại, đưa đến đoạn đường vắng lột vàng rồi bỏ rơi.

Cháu Lê Hoàng Gia Bảo, nạn nhân của vụ bắt cóc.

Cô Phạm Ngọc Lan, hiệu trưởng trường tiểu học Lê Văn Việt xác nhận, khoảng 16h45 ngày 17/1, trong lúc tan trường, khi cháu Gia Bảo ra về như mọi ngày thì bị hai phụ nữ đi trên chiếc xe máy bắt cóc giữa lúc cổng trường rất đông người.

Theo cô Lan, nhà trường đã dạy cho các em học sinh học thuộc số điện thoại của giáo viên chủ nhiệm và gia đình nên khi bị bỏ rơi trước nhà sách Nguyễn Văn Cừ, cháu Gia Bảo đã đọc số điện thoại để bảo vệ gọi báo cho người thân.

Trước đó vào chiều tối ngày 10-1 khi em Trần Thị Như Y., học sinh lớp 1 trường tiểu học Phước Thạnh (phường Long Trường, quận 9-TPHCM) bị một phụ nữ dụ dỗ lên xe máy, chở về phía cầu Trường Phước (phường Long Phước, quận 9) để lột vàng rồi bị bỏ lại.

Bà Võ Thị Sanh, ngụ tại khu phố 2, phường Phú Hữu, quận 9 cho biết, cháu nội của bà là Đoàn Thị Cẩm Hường cùng 2 người bạn cùng xóm, tất cả đều 6 tuổi cũng bị bắt cóc để lột vàng.

Vụ việc xảy ra sau khi các cháu ra chơi tại khu đất trống, cách trường trung học cơ sở Phú Hữu (phường Phú Hữu) cách nhà vài trăm mét. Ba đứa trẻ kể bị một phụ nữ đi xe máy đưa cho tờ tiền 100 ngàn ra rồi dụ đi theo để mua cho sách vở.

Trước tình trạng khống chế học sinh để chiếm đoạt tài sản ngày càng liều lĩnh, phòng Giáo dục Đào tạo và Công an quận 9 đã gửi thư đến tất cả các quý phụ huynh, yêu cầu phối hợp cùng nhà trường để bảo đảm an toàn cho con em. Đồng thời nhà trường yêu cầu phụ huynh tuyệt đối không cho các em đeo trang sức khi đến trường và tổ chức đưa rước đúng giờ.

Các em học sinh cũng được dặn phải ở trong sân trường, không lai vãng bên ngoài nếu phụ huynh chưa tới đón, nhằm tránh những sự cố đáng tiếc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại