Bác giết cháu rồi tự rạch chân để đánh lạc hướng điều tra

Đoàn Ngọc H. (SN 1986, ngụ tổ 6, thôn Hà Thanh, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam), là cháu gọi Hà bằng bác họ, đã bị Hà đâm tử vong khi anh ngăn bác họ "xin" 1000 USD.

Chiều 12/2, phòng CSĐT tội phạm về Trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa ra lệnh bắt tạm giam khẩn cấp đối tượng Đoàn Ngọc Hà (SN 1975, ngụ tổ 7, thôn Hà Thanh, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) để điều tra làm rõ hành vi "giết người". Nạn nhân của vụ án mạng đau lòng trên là Đoàn Ngọc H. (SN 1986, ngụ tổ 6, thôn Hà Thanh, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam), là cháu gọi Hà bằng bác họ.

Án mạng đau lòng

Trước đó, vào khoảng 18h ngày 10/2, khi đã chếnh choáng men say sau khi làm vài ly rượu gọi là cho ấm bụng Hà sang nhà H., khi nghe tin H. tổ chức liên hoan chia tay bà con, hàng xóm láng giềng để ngày mai lên đường vào Lâm Đồng làm ăn chung cùng với một người bạn. Sẵn hơi rượu trong người, với giọng "cà kê" Hà nổi hứng muốn làm ca sỹ, khi liên tục đòi "cướp" sân khấu. Biết Hà không có khả năng "hát hò" nên mọi người ra sức khuyên nhủ, ngồi yên không được phá đám để cho mấy đứa nhỏ chơi. Thấy vậy y liền quay ra gây sự với mọi người đang khuyên nhủ mình, nên mọi người liền lảng ra khi biết được bản tính "Chí Phèo" của Hà.

Không còn ai tiếp chuyện với mình, Hà liền đi qua nhà anh Nguyễn Đăng Đức (tổ 6, thôn Hà Thanh, xã Đại Đồng) ở gần đó để "xin" ít tiền tiêu vặt, khi nghe mọi người nói Đức mới đi làm ăn xa ở các tỉnh ngoài Bắc mới về. Vừa ngồi chưa nóng chỗ, Hà đã cất tiếng xin anh Đức 1.000 USD..."tiêu chơi". Thấy Hà nói vậy, anh Đức nghĩ hàng xóm mình đang say xỉn nên nói giỡn, nhưng anh cũng thật thà giải thích, do làm ăn thua lỗ nên không có tiền. Thế nhưng Hà cũng chưa chịu dừng lại mà đòi Đức chi 100 triệu đồng để Hà qua "dẹp" tụ điểm nhạc sống đang hát ở gần đó.

Lúc này H. (cháu gọi Hà bằng bác họ) vừa từ nhà anh Huỳnh Hòa, tổ trưởng tổ đoàn kết số 6, thôn Hà Thanh ở sát một bên nhà anh Đức bước ra thì bắt gặp Hà đang gây lộn với Đức liền rủ Hà sang nhà mình chơi. Sau một hồi "thương thuyết" H. cũng đã bá được vai người bác họ đang "lên cơn Chí Phèo" để đưa về. Vừa đi ra đến cửa nhà anh Đức thì bất ngờ Hà rút cây dao Thái Lan dài gần 30 cm thủ sẵn trong người đâm một nhát chí mạng vào ngực đứa cháu họ, khiến H. đổ gục xuống đất..

Tự rạch chân để đánh lạc hướng Cơ quan điều tra 

Dù đã khẩn trương đưa H. đưa cấp cứu, thế nhưng vết thương quá nặng, do mũi dao đâm thấu tim nên nạn nhân đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi rà soát kỹ sự việc diễn ra trước đó, bước đầu cơ quan CSĐT Công an huyện Đại Lộc xác định hung thủ gây ra vụ án là Đoàn Ngọc Hà. Khi được "mời" về trụ sở cơ quan CSĐT Công an huyện Đại Lộc làm việc, Hà cho biết, H. định đâm mình trước, nhưng do mình nhanh chân tránh được, nên chỉ bị H. đâm trúng vào chân. Y cho rằng trong lúc giằng co chẳng may chiếc dao đâm trúng vào ngực H..

Từ lời khai của Hà, khi tiến hành xác minh tại bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Nam, cơ quan CSĐT được các bác sỹ ở đây cho biết: Tối 10/2 có bệnh nhân tên Hà đến cấp cứu vết thương ở chân và chụp X-quang, tuy nhiên khi tiến hành cấp cứu họ xác định vết thương là do nạn nhân tự gây ra. Từ đây, những nghi ngờ của các điều tra viên đã được làm rõ. Qua đấu tranh họ buộc Hà cúi đầu thừa nhận hành vi giết người của mình.

Tai họa trên trời rơi xuống trước ngày đi làm ăn xa

Chiều 12/2, PV tìm về thôn Hà Thanh khi mọi người đang chuẩn bị lễ tang đưa anh H. về nơi an nghỉ cuối cùng. Quá đau đớn khi phải chứng kiến cái chết đau đớn bất ngờ của đứa con hiếu thảo, từ tối 10/2 mẹ H. liên tục ngất xỉu. Gặp chúng tôi, anh N.Đ.P. bạn của nạn nhân vừa vội trở về thắp cho bạn nén nhang nghẹn ngào cho biết : "Thấy thằng H. một mình gà trống nuôi con, lại lặn lội mưu sinh bằng cái nghề tài xế xe công suốt ngày ngồi trong cabin xe chẳng biết sống chết lúc nào, nên tết vừa rồi tôi rủ nó (tức H.) lên Lâm Đồng chung vốn mở phòng khám nha khoa với tôi. Trưa hôm đó nó còn gọi điện cho tôi nói chiều làm tiệc liên hoan bà con chòm xóm để mốt vô Lâm Đồng với tôi, nào ngờ tối đó lại xảy ra chuyện...".

Chưa dừng lại, chia sẻ với chúng tôi, ông T.N. cho biết: "Do nhà hung thủ cách nhà nạn nhân chưa đầy 200m, nên H. thấu hiểu hoàn cảnh của người bác họ của mình, khi cả hai chưa đầy ba mươi tuổi cũng "đứt gánh giữa đường", chịu cảnh gà trống nuôi con. Chỉ vì lòng tốt muốn đưa người bác cùng chung cảnh ngộ về nhà thôi gây sự với hàng xóm mà H. phải gánh cái họa từ trên trời rơi xuống".

Lúc nào cũng thủ dao trong người

Theo những người dân sinh sống ở tổ 7 thì, nếu không xảy ra vụ án tối ngày 10/2 khiến H. tử vong, thì sớm muộn gì xóm dưới (tức tổ 7, thôn Hà Thanh-PV) cũng có án mạng xảy ra. Cách đây 6 tháng khi vợ cũ của Hà về đón con chung của cả hai, thì y có tâm lý bất thường, liên tục gây rối với bà con chòm xóm xung quanh. Sự việc trở nên nghiêm trọng khi gần đây ba tháng, sau khi gây chuyện khiến một người bà con trong thôn Hà Thanh bị thương tích vĩnh viễn 21 %, y lúc nào cũng thủ con dao Thái Lan trong người, do tâm lý hoang mang lo sợ bị người khác trả thù dù không ai làm gì đến y.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại