Bà chủ tiệm thẩm mỹ thừa nhận báo án giả vụ cướp táo tợn

Trúc Mai |

Bà Duyên, chủ tiệm thẩm mỹ đã thừa nhận hoang báo về việc có 2 kẻ bịt mặt lẻn vào nhà, giật đôi bông tai và dây chuyền của bà làm bà bị thương.

Sáng 22/10, Công an tỉnh Cà Mau cho biết bà Trương Mỹ Duyên (chủ Cơ sở giải phẩu thẩm mỹ Bảo Trang (số 143 Nguyễn Tất Thành, P.8, thành Cà Mau) đã vừa thừa nhận dựng hiện trường giả rồi báo cướp táo tợn đột nhập tư gia.

Bà Duyên khai rằng: “Do khó khăn về tài chính, không dám nói với chồng (bác sĩ Trương Huỳnh Sơn, công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau - PV) nên bà đã “dựng cảnh” bị cướp để "hợp pháp hóa" số tiền trên.

Trước đó, vào sáng 20/10, khi bác sĩ bác sỹ Huỳnh Trường Sơn (chồng bà Duyên) đưa 2 đứa con đi học và đi làm việc tại đơn vị. Bà Duyên bất ngờ truy hô và báo đến cơ quan chức năng là có 2 kẻ bịt mặt lẻn vào nhà, giật đôi bông tai và dây chuyền của bà làm bà bị thương và dùng dao khống chế buộc bà phải mở két sắt nếu không bọn chúng sẽ giết bà.

Khai nhận ban đầu, bà Duyên cho rằng đã bị cướp lấy đi số tiền trên 200 triệu đồng và hơn 1 lượng vàng 18k.

Theo kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy, bà Duyên không có dấu hiệu bị hành hung, cửa nhà không có dấu hiệu bị cạy phá, con dao mà bà Duyên cho rằng bọn cướp đã dùng khống chế bà chính là con dao của gia đình bà; sợi dây chuyền mà bà cho rằng đã bị cướp được  tìm thấy dưới giường ngủ của bà…

Cơ quan điều tra xác định trong vụ việc này có nhiều nghi vấn nên đã chuyển hướng điều tra cộng với đẩy mạnh vận động tinh thần, nghiệp vụ. Sáng hôm nay, bà Duyên đã cúi đầu thừa nhận.

Cùng ngày, một vị lãnh đạo Công an tỉnh Cà Mau cho biết: Hiện đơn vị này đang xem xét hình thức xử lý về việc báo án giả đối với bà Duyên. Rất có thể sẽ tiền hành xử phạt hành chính”.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại