Áo phản quang của CSGT, kim tiêm dính máu trong xế hộp

Nguyễn Huệ |

Các đối tượng khai nhận, chiếc áo phản quang của CSGT chính là “bùa” nhiều lần giúp chúng qua mặt cảnh sát.

Vào lúc 20h, ngày 12/5, tổ công tác Y5/141 làm nhiệm vụ tại ngã ba Lãng Yên – Nguyễn Khoái, phát hiện chiếc xe ô tô mang BKS 29A – 321.87 có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Tại đây, hai đối tượng trên xe được làm rõ là Vũ Tiến T., sinh năm 1983 và Vũ Văn L., sinh năm 1977, cùng trú tại Đông Hưng, Thái Bình.

Qua kiểm tra hành chính, tổ công tác phát hiện trong xe ô tô của các đối tượng có 01 con dao bấm dài khoảng 40cm.

Ngoài ra tổ công tác còn phát hiện các đối tượng vẫn đang  giữ chiếc kim tiêm trong tình trạng còn dính máu.

Con dao có tính sát thương cao

Ngoài ra tổ công tác còn phát hiện các đối tượng vẫn đang giữ chiếc kim tiêm trong tình trạng còn dính máu.

Đặc biệt, tổ công tác còn phát hiện chiếc ghế bên lái trong xe ô tô của các đối tượng này còn được bọc bởi chiếc áo phản quang của lực lượng CSGT.

Khi được hỏi nguồn gốc của chiếc áo, T. cho biết nhặt được ở một bãi trông xe gần nhà nên đem về sử dụng.

T. thú nhận, chính vì chiếc áo của lực lượng CSGT này mà nhiều lần anh ta đã “lọt” qua chốt cảnh sát một cách dễ dàng.

Chiếc áo CSGT bọc trên xe

T. thú nhận, chính vì chiếc áo của lực lượng CSGT này mà nhiều lần anh ta đã “lọt” qua chốt cảnh sát một cách dễ dàng.

Vụ việc đã được tổ công tác bàn giao cho công an phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng tiếp tục làm rõ.

'Sát thủ' Lê Văn Luyện: Những ngày ăn năn trong trại giam

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại