Án mạng từ việc nửa đêm gọi bạn dậy ăn mì tôm

Cảnh Toàn - Hoàng Hóa |

Đến nhà bạn chơi, uống rượu và ngủ lại, bực tức vì bị chủ nhà gọi dậy giữa đêm để ăn mì tôm, hai người xảy ra mâu thuẫn. Đỉnh điểm là nhát dao oan nghiệt đoạt mạng bạn.

Theo tài liệu của cơ quan CSĐT, trưa ngày 7/9, anh Hoàng Văn Tuấn (46 tuổi) trú tại thôn Mạ, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình (Yên Bái) cùng 1 người bạn tên Quang đến nhà Phạm Đức Chương (40 tuổi) trú tại khu 4 TT Thác Bà chơi và được Chương giữ ở lại uống rượu.

Sau khi cơm rượu xong anh Tuấn và Quang ngủ lại tại nhà Chương. Đến tối sau khi ngủ dậy Chương tiếp tục mua rượu và rủ 2 người cùng uống.

Sau khi uống hết khoảng 3 lít rượu, hai người lên giường ngủ. Khoảng 23h cùng ngày, Chương gọi Tuấn dậy ăn mỳ tôm, sau đó phát sinh mâu thuẫn giữa 2 người.

Đối tượng Phạm Đức Chương tại cơ quan điều tra.

Bị Tuấn đấm vào mặt, Chương chạy đến cửa buồng lấy con dao phát dài khoảng 1 mét và chém liên tiếp 2 nhát vào đầu Tuấn, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, tổ công tác Công an huyện Yên Bình đã bắt khẩn cấp đối tượng, đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Đức Chương về tội giết người.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại