Án mạng giữa đêm trong căn nhà cũ nát

Hoàng Hải |

Đang ngủ, bị con trai đi uống rượu say về cầm đòn gánh đánh, ông Chu Văn Sláy bực tức rút thang giường đánh nhiều nhát vào người và đầu làm con tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị này đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra tại xã Hồng Thái, huyện Văn Lãng.

Theo đó, vào đêm ngày 3/7, Chu Văn Thượng (SN 1990. trú tại bản Tác Sàn, xã Hồng Thái) đi uống rượu cùng với một số người bạn tại nhà hàng xóm.

Đến khoảng 2h ngày 4/7, cả nhóm giải tán trong tình trạng người nào cũng đã "lâng lâng" men rượu.

Sau đó, Thượng đi về nhà, dáng đi lảo đảo và hát nghêu ngao. Khi Thượng về đến nhà, biết con trai say rượu nên ông Chu Văn Sláy (SN 1966, bố Thượng – Pv) không nói gì mà tiếp tục nằm trong nhà.

Thấy mình về nhưng bố không có phản ứng gì, Thượng tiếp tục hát to hơn nữa và kiếm cớ gây sự, chửi bới bố về chuyện mình xin tiền nhưng không cho.

Thấy bố chỉ im lặng, Thượng tức tối cầm chiếc đòn gánh để phía ngoài cửa nhà lao vào gần giường nơi ông Sláy ngủ rồi vung đòn gánh đập mạnh xuống phía đầu giường, rất may ông Sláy biết và tránh kịp.

Tức tối với việc bị con trai xúc phạm và đánh, ông Sláy bật dậy, rút một thang giường để trong góc nhà đánh nhiều cái vào người và đầu con trai.

Sau đó, thấy Thượng nằm gục trên vũng máu, quá hoảng sợ, ông Sláy hô hoán hàng xóm tới cứu giúp.

Khi mọi người có mặt kiểm tra thì phát hiện Thượng đã tử vong. Ngay sau khi gây án, ông Sláy đã lên công an xã tự thú và khai nhận hành vi đánh con đến chết của mình.

Theo tìm hiểu, được biết, Thượng là con cả trong gia đình có hai anh em và chưa có vợ con.

Học đến lớp 8 thì Thượng nghỉ ở nhà phụ giúp bố mẹ làm ruộng một thời gian. Sau đó, Thượng theo đám bạn đi bốc vác gần biên giới.

Tuy nhiên, do bị dụ dỗ và sống thiếu bản lĩnh, Thượng đã vướng vào nghiện ma túy từ khi nào không ai biết.

Ông Làng Văn Huấn - Trưởng công an xã Hồng Thái cho biết: "Sau khi nhận được thông tin vụ án mạng xảy ra ở bản Tác Sàn, công an xã đã có mặt tiến hành bảo vệ hiện trường.

Nhận thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng, chúng tôi đã cấp báo vụ việc lên Công an huyện Văn Lãng, Công an tỉnh Lạng Sơn.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Lạng Sơn đã có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Kết quả bước đầu cho thấy nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não vì bị vật cứng tác động, trên thi thể có nhiều thương tích, một số xương trên người bị gãy.

Đến 12h cùng ngày, sau khi hoàn tất thủ tục, cơ quan công an đã bàn giao thi thể cho gia đình để tiến hành các thủ tục mai táng.

Nguyên nhân vụ án được xác định do bị con trai đánh nên ông này phản kháng và lỡ tay đánh chết con", ông Huấn cho hay.

Ông Huấn cho biết thêm, thời gian gần đây, gia đình và địa phương phát hiện Thượng bị nghiện ma túy nặng, Thượng cũng đã nhiều lần xảy ra mâu thuẫn cãi vã với người thân trong gia đình.

Gia đình cũng đã làm đơn gửi tới công an nhờ đưa Thượng đi cai nghiện bắt buộc nhưng địa phương đang trong quá trình làm hồ sơ thì xảy ra vụ án đau lòng trên.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại