Án hi hữu: Trâu mang thai, giết vợ vì nghĩ...bị "cắm sừng"

Nguyễn Song |

(Soha.vn) - Thấy con trâu của gia đình bụng to, có dấu hiệu mang thai, Chí đã nghĩ ngay đến chuyện mình đang bị vợ cho "cắm sừng" nên tìm cách giết vợ.

Vụ án đặc biệt và hi hữu này xảy ra vào sáng ngày 5/2/2014 tại thôn Huỳnh Thượng (xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị). Trần Văn Chí (34 tuổi) đã có vợ là chị Bùi Thị Minh H. (28 tuổi) và 2 người con, tuy nhiên thời gian gần đây thường xảy ra xích mích.

Sáng hôm xảy ra sự việc, Chí đi chăn trâu và thấy bụng con trâu cái to nên gã cho rằng trâu nhà mình đang mang thai đôi. Do mê tín nên Chí đã nghĩ là "điềm gở" nên đã nghĩ ngợi đến những trục trặc chuyện vợ chồng trong thời gian trước đó.

Sau 1 thời gian ngắn suy nghĩ, Chí nảy ra ý nghĩ mình đang bị vợ "cắm sừng" nên nổi máu ghen tuông vô cớ rồi định giết vợ.

Nghĩ là làm, trưa cùng ngày, Chí về nhà cầm chiếc vồ dùng để nện đất, đánh mạnh vào gáy của vợ lúc chị này đang đứng ngoài giếng khiến nạn nhân gục tại chỗ rồi đi thẳng vào nhà. Vừa đi vào nhà thì Chí lại nghe tiếng vợ kêu cứu ngoài sân giếng nên y tiếp tục cầm vồ đánh vào gáy chị H. Sau khi đánh vợ gục, Chí đi thẳng đến nhà người chú ruột ở cách đó vài trăm mét để thông báo mình vừa giết vợ vì "tội" cắm sừng cho chồng.

Chị H. được làng xóm đưa đi cấm cứu ngay sau đó nên đã may mắn thoát chết. Khoảng 11h cùng ngày, đối tượng Chí đã tự động đến UBND xã Vĩnh Sơn đầu thú.

Ngày 8/7, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên sơ thẩm hình sự lưu động xét xử Trần Văn Chí về tội Giết người.

HĐXX đã tuyên phạt Trần Văn Chí 13 năm tù về tội giết người, bồi thường cho vợ 63 triệu đồng.

Xem thêm clip Chồng giết vợ rồi tự sát 

Nguồn: Tuổi trẻ

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại