Âm mưu phóng hoả giết 2 mẹ con trong đêm

trangnguyen |

Người chồng cũ được cho là đã xuất hiện trước khi vụ hoả hoạn suýt giết chết 2 mẹ con thiếu phụ.

Chiều ngày 23/7, CA Thị xã Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ gấp rút điều tra vụ phóng hoả xảy ra tại nhà trọ Năm Trung tổ 20, ấp Bắc 1, xã Hòa Long.

Vào khoảng gần 1h sáng ngày 22/07, chị Phan Thị Ngọc (34 tuổi) và con gái đang ngủ thì phát hiện ngọn lửa bùng cháy dữ dội trong phòng.

Do khói mù dày đặc và ngạt thở, cả 2 đã không thể thoát thân bằng cửa chính mà phải chạy vào nhà tắm đập mái tôn cầu cứu. Những người dân xung quanh đã lao đến dùng nước tạt vào từ cửa chính căn phòng đang bốc hoả.

Khoảng 15 phút sau, cùng với nỗ lực dập lửa của con gái chị Ngọc ở phía trong, 2 mẹ con đã thoát được ra ngoài. Vừa ra đến cửa, cả 2 đã bị ngất xỉu vì ngạt khói.

Phía trong phòng, tủ lạnh, ghế nhựa, nệm mút, trần nhà bị hư hỏng nặng. Cửa kính căn phòng biến thành màu đen kịt vì ám khói. Nhận được tin báo, công an thị xã Bà Rịa đã tổ chức xác minh, truy xét.

Theo điều tra ban đầu, chị Ngọc từng kết hôn với anh H.T.N (43 tuổi, ngụ phường Long Toàn, thị xã Bà Rịa) tuy nhiên sau đó ly hôn và chị Ngọc thuê nhà trọ trên sống với con gái riêng của mình.

Vào trước thời điểm xảy ra vụ cháy, anh N có đến phòng trọ trong tình trạng say xỉn và yêu cầu chị về nhà thăm con gái chung của 2 người, nhưng chị Ngọc không đồng ý.

Tuy nhiên, sau khi nói chuyện một lúc, cả 2 to tiếng cãi vã và anh N. đi về. Khoảng 1 giờ sau, căn phòng trọ bị tưới dầu phóng hoả.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại